XIN LỖI

Sáng nay đã nhận lời rồi,
Làm giờ chầu Chúa ở nơi nhà dòng.
Bài đọc con đã chọn xong,
Sách, gương để sẵn đợi mong đến giờ.

Hỡi ơi khối óc lu mờ!
Đến chiều quên mất, tỉnh bơ ở nhà.
Phải chăng chỉ tại đi ra,
Thấy con chuột nhắt nó tha trôm đồ.

Hoảng hồn miệng gọi kêu to,
Mẹ con xếp lại nhà kho đàng hoàng.
Nếp thơm, gia vị nát tan,
Đậu xanh, đậu phụng ngổn ngang vỏ thừa.

Bực mình chuột nhắt chẳng ưa,
Mẹ con dọn dẹp từ trưa đến chiều.
Tham lam công việc đủ điều,
Giờ chầu chẳng nhớ, lo khều chuột thôi.

Cúi đầu nhận lỗi tại tôi,
Hôm nay đầu tháng quên rồi Chúa ơi!
Chị Hà có lẽ trách tôi,
Nhận lời rồi lại bỏ rơi nhà dòng.

Tối anh anh chị chắc trông,
Từng chiếc xe đến, rẽ trong rồi vào.
Giận mình hối hận làm sao,
Mải mê việc xác, chuyện nào cũng to.

Việc hồn thì chẳng biết lo,
Để cho đầu óc làm ngơ Chúa rồi.
Sấp mình xin lỗi Chúa ôi!
Xin tha thứ tội con người u mê.

Ngồi đây lòng dạ tái tê,
Ngàn lời xin lỗi lòng se sắt lòng.
Giờ này chầu Chúa đã xong,
Đêm nay chắc chắn đừng hòng ngủ ngon!

Thy Vương (NSW)
(8.35pm, thou Sáu 05/11/04)