NĂM MỚI SỨC SỐNG MỚI
Giã từ năm cũ, mỗi người trong chúng ta đều hy vọng bắt gặp được nhiều sự may mắn, sự may lành mới mẽ trong năm mới.
Đối với những người trẻ tuổi, tương lai đang rộng mở với nhiều cơ hội, nhưng đối với những người lớn tuổi, tương lai như đang bị thu hẹp, khi tuổi đời càng lên cao và sức lực tinh thần lẫn thể xác càng ngày càng đi xuống. Những lời chúc tốt lành trong ngày đầu năm mới, một mặt nói lên những ước mơ của chúng ta, nhưng mặt khác lại phản ảnh thân phận mỏng manh, yếu đuối của con người, một khi đã bị trói buộc trong thân phận làm người, dầu lớn tuổi hay nhỏ tuổi, chúng ta vẫn phải bất lực trước những thực tế của đời sống.
Tuy nhiên, để vượt lên cái nhìn bi quan về cuộc sống, chúng ta hãy nắm bắt lấy lời hứa từ Đấng Tạo Hóa Yêu Thương: "Những người trông cậy vào Thiên Chúa thì được thêm sức mạnh, sức sống mới"(Isai 40,31). Sức sống mới không ở nơi chúng ta, nhưng ở đấng tạo nên chúng ta. Sức sống mới từ nơi Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta bước vào năm mới nầy với niềm hoan lạc và phấn khởi.
Bí quyết để chúng ta được sức sống mới là phải trông cậy vào Thiên Chúa, muốn thể hiện sự tương giao với Thiên Chúa , hãy sống và thi hành lời Chúa trong Thánh kinh sẽ giúp bạn sâu nhiệm hơn trong mối tương giao với Thiên Chúa, và từ đó bạn sẽ nhận được sức sống mới, và từ đó suốt cả năm mới nầy bạn sẽ: " Cất cánh bay cao như chim ưng, bay chạy mà không biết mệt, đi đi mà không biết chùng chân" (Isai 40,31)
Mấy lời chân thành xin gửi đến các bạn, mong các bạn hãy đón nhận nhân dịp đầu năm 2005
Thân ái kính chúc
# 13 H.A
Giuse Đinh văn Ơn (Nhóm Gioan)