NIỀM VUI CHO CÁC EM MÙ

Tháng 12 là tháng yêu thương, tha thứ, trông đợi bình an và chia sẻ niềm vui với tha nhân để làm món quà như một máng cỏ đơn sơ cho Ngôi Hai Giáng Sinh. Đường đời lầm than, chiến tranh đau khổ tứ bề trên thế giới, những người bất hạnh khốn cùng, những trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Các em mù lòa, Chúa ơi, Chúa ơi, xin cứu chúng con.

Là con người, ai cũng có sự khao khát cái nầy, cái nọ. Xin được tạ ơn Thầy Chí Thánh Giêsu đã cho chúng con có đôi mắt để nhìn thấy những việc cần làm hằng ngày và xin cho chúng con biết chia sẻ những gì chúng con có. Xin Chúa mở lòng, soi đường để chúng con biết hướng chúng con đi. Trong tinh thần Cursilitas xin đừng để chúng con hổ ngươi vì chúng con trông cậy ở Chúa, Chúa dẫn chúng con về bến cứu độ.
Hỡi tầng trời cao, hãy đổ làn sương mai Hồng Phúc, xin gieo ơn lành cho trần gian, gội rửa lòng chúng con khô cằn và san bằng những hố sâu trong lòng chúng con. Và nay chúng con trông chờ ngày Chúa Giáng Sinh.

*****

Hôm đó, chiều ngày 24 tháng 12... trước lễ mừng Chúa Giáng Sinh. Chúng tôi tổ chức đi thăm các em mù ở Bình Dương và phát quà Giáng Sinh cho các em. Vì có gọi điện thoại hẹn trước với các Dì Phước, nên khi chúng tôi tới nơi 6 giờ chiều đã thấy các Dì và các em đã đứng đón chúng tôi ngoài cổng rồi. Nhìn thấy các em, chúng tôi đều xót xa trong lòng vì các em đưa hai tay ra phía trước quơ.. quơ đi tới chúng tôi. Chúng tôi ôm các em vào lòng như để chia sẻ nỗi bất hạnh cùng các em. Trường có khoảng 50 em, từ 6 đến 18 tuổi. Các em trên 18 tuổi thì các Dì tìm việc làm ngoài xã hội, nhưng vẫn còn sự coi sóc của các Dì. Khi vào tới phòng khách, chúng tôi cùng các em ngồi quay quần trên ghế, chúng tôi làm trò chơi bằng tiếng nói cùng tiếng cười để trao đổi với các em về lẽ Giáng Sinh. Anh Sỹ mập, phúng phính trong bộ quần áo ông già Noel, anh đi vòng tròn trước mặt các em, anh để cho các em được rờ... ôm, xoa bụng ông già Noel. Anh đặt câu hỏi với các em, "Đố các em, ai vừa đeo bao quà to, râu dài quần áo ấm áp của mùa đông làm cho chúng em vui cười, đó là ai?" thì các em đồng thanh nói to lên "Ông già Noel"... Anh Quân trong nhóm hỏi các em có biết chuyện gì sẽ xảy ra đêm nay không? Các em đều trả lời " Chúa Sinh ra". Thế là anh Trung cầm đàn guita đánh bài:- "Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa..." Rồi các em cùng hát với chúng tôi rất hay. Thấy không em nào còn nhìn được, có em với đôi mắt chỉ còn trắng đục, có em nhắm khép cả đôi mắt. Khi các em hát, tôi thấy các em ngước lên trời để hồn vào bài hát cùng hát theo. Thấy các em như thế tôi không thể nào cầm được nổi xúc động thương tâm và nước mắt tôi trào ra, lòng tôi ngổn ngang với câu hỏi: "Tại sao? Tại sao?..." Chấm dứt bài hát chúng tôi sinh hoạt với các em khoảng hơn một tiếng rồi chúng tôi phát quà Noel cho các em và không quên ôm chặt từng em với câu chúc mừng Giáng Sinh. Nhiều em đã khóc nức nở khi được chúng tôi ôm vào lòng. Sau khi nhận quà chúng tôi vừa trao, có em lên đưa lên mũi hít... hít thật mạnh để xác định xem là quà gì. Khi đã phát xong quà chúng tôi cùng hô to " Chúc Mừng Giáng Sinh".

Để đáp lại, các em đã hát tặng chúng tôi bài "Đêm Thánh Vô Cùng" với lời hát và nhạc cụ mà các em sử dụng, rất nhuần nhuyễn, ngoài sự suy nghĩ của chúng tôi. 

Xin tạ ơn Chúa Giêsu đã ở với chúng con và đã cho chúng con thấy nổi thống khổ của những người khác, để chúng con nhìn lại bản thân chúng con đã được Chúa thương ban cho quá nhiều Hồng Ân.

Dù gian nguy đường dài đâu ái ngại.
Vì tin vui Đấng Cứu Thế hạ sinh.
Họ tìm đến suy phục hết tâm tình.
Phúc thay những ai trông cậy Đức Kitô.

Xin chúc bình an Đêm Giáng Sinh cho muôn người và hạnh phúc lan tỏa khắp nơi trên gian trần, cùng một năm mới an khang.

Noel Vùng Bình Dương