CÁM ƠN NGÀI
 

Hôm nay, đoàn chúng con qui tụ về đây, cùng dâng lên Cha Chí Thánh lòng tri ân, cảm tạ, vì Cha Chí Thánh đã tạo doing nên chúng con một cuộc đời, nhất là vinh dự được làm những người con dấu yêu của Cha.
 

Từ trước đến giờ, cuộc sống của chúng con được đặt dưới sự lo lắng chăm sóc của các bậc sinh thành, những đấng bề trên, là những đại diện xứng đáng của Cha, đã hết lòng yêu thương dìu dắt chúng con.
Nhưng thời gian thơ ấu đã dần qua, chúng con đã bước vào tuổi trưởng thành. Chúng con ý thức rằng, kể từ đây cuộc đời của chúng con sẽ do chính mình làm chủ lấy và cũng phải chịu trách nhiệm vè cuộc đời mình trước Thiên Chúa, gia đình và xã hội.
 

Chính Cha hiểu rõ con người chúng con hèn yếu, lại kém tài trí và đức độ. Chúng con cần được xây doing bồi đắp nhiều cho bản thân mình, trước khi có thể làm nhiệm vụ xây doing cho xã hội và tha nhân.
Lạy Thầy Chí Thánh, Ngài đã ban cho chúng con những công cụ của Ngài, là những bậc phụ huynh, Ban điều hành đại Hội II, là những thuey61t trình viên, quý Cha, quý tu sĩ, và anh chị em khắp nơi về đại hội II với những đóng góp ích lợi.
 

Cha ông chúng con là những người đầy tâm huyết để chăm lo và hướng dẫn chúng con tận tình. Chúng con đã lắng nghe cách nghiêm túc để tạo cho mình những hành trang vào đời.
Chúng con cũng biết được sự may mắn của mình hơn nhiều người khác là được có cơ hội tham dự Đại Hội II. Ước mong cùng với lời nguyện xin tha thiết. Xin Thầy Chí Thánh hãy ban Thánh thần xuống nơi chúng con, cách riêng cho các bạn true khắp nơi để tất cả có thể hành động theo ý Cha.
 

Mong rằng, một ngày nào đó, chúng con có thể thưa với Thầy rằng “Thứ Thầy, nén bạc của Thầy đã sinh lợi được mười nén” (Lc 19: 16).
 

Maria Nga Nguyễn

 

Nhóm 30 – Perth