DỤ NGÔN NHỮNG NÉN BẠC
“Thưa Ngài, nén bạc của Ngài đã sinh lợi được 10 nén”
 

Kính thưa cha linh hướng
Thưa qúy anh chị .

Trong phần chia sẻ hôm nay tôi xin được chia sẻ về chủ đề chính chứa đựng trong câu kinh thánh của tin mừng Thánh Luca (đoạn 19, câu 16)
“Thưa Ngài, nén bạc của Ngài đã sinh lợi được 10 nén”

Kính thưa qúy anh chị .
 

Một tín hưũ Công giáo giữ đạo lâu năm đã viết cho ông chủ bút của một tờ báo Công Giáo và than phiền rằng : Ông ta đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật, chẳng có ích lợi gì !! Ong viết Cho tới bây giờ tôi đã đi nhà thờ trong 30 năm, và trong thời gian ấy tôi đã nghe khoảng 3000 bài giảng . Nhưng cho đời mình, tôi chẳng còn nhớ, dù chỉ là một bài. Vậy, tôi nghĩ tôi đã uổng phí thời giờ của mình, và các cha cũng đã uổng phí thời giờ giảng dạy của các Ngài cho con chiên ”

Thế rồi một vài tuần sau, có một độc giả, sau khi thưởng thức lý luận trên, đã viết cho tòa soạn của tờ báo ấy: “ Cho tới nay tôi đã thành hôn được 30 năm, trong thời gian ấy bà xã đã nấu cho tôi khoảng chừng 32,000 bữa ăn. Nhưng cho đời mình, tôi không thể nhớ lại được toàn bộ thực đơn của một, trong các bữa ăn đó, nhưng tôi ý thức được một điều căn bản là .. Nhờ những bữa ăn đó đã nuôi dưỡng tôi, đã cho tôi sức mạnh cần thiết để sống, để làm việc. Nếu vợ tôi đã không cho tôi ăn những bữa ăn này, thì tôi đã chết về phương diện thể lý từ lâu lắm rồi . Tương tự như thế, nếu tôi không đi nhà thờ để được bồi bổ, thì hôm nay hẳn tôi đã chết về mặt tâm linh rồi .
 

Câu chuyện trên đây giúp cho chúng ta nhìn lại cuộc sống của chính mình trải qua nhiều gian đoạn của cuộc đời nhất là về mặt tâm linh và đoạn đời theo Chúa .
 

Có lẽ với niềm tin Công giáo thì không ai trong chúng ta phủ nhận những gì chúng ta có, những gì chúng ta đang được hưởng dùng, mà không nhờ vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa chúng ta: Không khí chúng ta thở, ánh sáng soi rọi cho chúng ta ban ngày, bóng tối điều hòa cuộc sống nghỉ ngơi cho chúng ta ban đêm, nhà chúng ta đang ở, xe chúng ta đang chạy, và của cải, sự giầu sang, tiện nghi vật chất trong gia đình chúng ta và rồi trăm ngàn thứ khác rất cần cho cuộc sống mà chúng ta đang có trên thế gian này kể ra không hết được . Tóm lại tất cả những gì chúng ta có là do sự ban phát nhưng không từ tình thương của Thiên Chúa mà ra .

1.- THIÊN CHÚA BAN CHO CON NGƯỜI NHỮNG NÉN BẠC.
 

Trong dụ ngôn những nén bạc mà chúng ta đã rất nhiều lần nghe qua, Chuá tường thuật câu chuyện về một ông chủ giầu có, trong nhà ông có nhiều tôi tớ, những người thuộc quyền sở hữu của ông chủ. Là những tôi tớ trong nhà, họ không có cái gì là của riêng, mà suốt cả đời tôi tớ của họ chỉ làm việc nhằm mục đích phục vụ và làm lợi cho ông chủ. Trước khi đi xa ông đã gọi đầy tớ đến và trao cho từng người những nén bạc, để khi ông trở về thì nhìn thấy những kết qủa được sinh lời từ những vốn liếng mà ông chủ đã trao.
 

Qua dụ ngôn nén bạc cho chúng ta nhận ra người chủ giầu có ấy chính là Thiên Chúa, những đầy tớ ấy chính là con người và các nén bạc là ơn Chúa ban . Nếu đem so thân phận hèn mọn của con người với đấng chí tôn là Thiên Chúa thì ta thấy chúng ta còn nhỏ bé và hèn mọn hơn cả những người đầy tớ của ông chủ trong dụ ngôn. Chúng ta lệ thuộc vào Chúa nhiều hơn là những tên đầy tớ lệ thuộc ông chủ, vì cả hồn và xác chúng ta đều thuộc về Chúa.
 

Ngay từ thủa hoang sơ Thiên Chúa dựng nên con người, từ cõi hư vô Thiên Chúa tạo dựng nên ta, cho ta vào cuộc đời, ngài trao ban cho ta những ơn riêng, và theo giòng thời gian mà những ơn huệ Chúa ban nẩy sinh hoa trái là những gì ta có, mọi ơn lành ta nhận, trong lãnh vực tự nhiên và siêu nhiên như lời kinh thánh nói :Ngươi có gì mà chẳng phải do ngươi đã lãnh nhận “”(1 Corinhto 4,7) .
 

Chúa ban cho ta thân xác mạnh khỏe, trí khôn sáng suốt, trái tim biết cảm xúc và ý chí tràn đầy nghị lực . Chúa đã ban cho ta tài sản, địa vị xã hội, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan hiền, thành đạt.
 

Khi mở mắt chào đời, mỗi người chúng ta được trao ban một nén bạc, một vốn liếng cho chúng ta vào đời . Nén bạc đầu tiên chúng ta lãnh nhận là phép rửa để chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa, rồi nén bạc ấy được phong phú hóa qua sự dẫn dắt của các đấng bậc có trách nhiệm là cha mẹ, gia đình, xứ đạo, cộng đoàn .. để nén bạc ấy trở nên có gía trị đích thực, thì nén bạc ấy phải luôn sinh lợi thêm ra mãi. Những ơn nghĩa Chúa trao ban qua các phép bí tích, qua các lời giảng dạy để trở nên vốn liếng làm hành trang cho chúng ta bước vào hàng ngũ con cái Chúa và lớn lên trong ơn Thánh của Ngài. Vì tình thương Chúa đã đặt để sẵn trên bước đường ta đi biết bao là ân phúc để nâng đỡ đưa ta đến mức trọn lành .
 

Tất cả những ơn ích từ nén bạc đức tin ấy mà chúng ta lãnh nhận, đôi khi chúng ta đã không ý thức là nó hiện diện trong cuộc sống đức tin của chúng ta, nhờ những nén bạc đang giữ trong thắt lưng của chúng ta, mà chúng ta được lớn lên và vững vàng trong ơn nghĩa Chúa, như anh chàng thanh niên trong câu chuyên chúng ta vừa nghe, nhờ vào những bữa ăn do tay bà xã dọn lên cho ông chồng, mà anh ta đã được nuôi sống về thể lý hơn mấy chục năm qua. Nếu không suy nghĩ chúng ta cứ tưởng là tự nhiên nó đến, và việc tuần hoàn xoay chuyển biến hóa thức ăn trong cơ thể nó cứ ngấm ngầm hoạt động trong cả một qúa trình rất ư là phức tạp mà chúng ta không để ý, để rồi từ thực phẩm chúng ta hưởng dùng, qua biến hóa mà cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng lớn lên, khỏe mạnh và tồn tại. Nhưng nếu những thức ăn anh chàng thanh niên có được qua những bữa ăn được đưa vào cơ thể mà các bộ phận trong con người không vận hành tuần hoàn, biến hóa, để thức ăn trở nên chất bổ dưỡng trở nên máu huyết nuôi thân thì dù những bữa ăn ấy có là sơn hào hải vị, thì cũng chỉ là vô ích không thể nuôi thân xác mạnh khoẻ và tồn tại được .

Ơn Chúa cũng thế, như nén bạc trao ban cho mỗi người chúng ta không phải để đem cất kỹ trong kho bạc, rồi không sinh lợi được gì, như anh chàng thanh niên trong câu chuyện đi lễ mà cảm thấy vô ích, khi nghe những bài giảng, những lời huấn dụ mà cảm thấy vô bổ về phần tâm linh. Anh cảm thấy vô bổ là vì anh chỉ nghe mà không suy, chỉ suy mà không đem ra thực hành trong đời sống. Vì thế những nén bạc Chúa trao không thể sinh lời, sẽ không có gía trị trước mặt Chúa

Chúa còn ban cho ta Giáo Hội, cùng với kho tàng quý gía với ơn phúc tràn trề .
 

Nếu ta có một lúc nào đó ngồi ôn lại đoạn đời đã đi, ngồi kiểm điểm lại những ơn huệ mình đã lãnh có lẽ sẽ cảm thấy ta đã không thuộc vào số những người chỉ lãnh một, hai nén bạc của chủ mà Chúa đã trọng đãi để ta là người lãnh 5 hay 10 nén ân huệ Chúa trao.
 

Trở về với ý chính của bài dụ ngôn cho ta thấy rằng, những người đầy tớ không được sở hữu những nén bạc mà chủ đã trao, họ chỉ là người quản lý và phải sinh lời cho chủ . Cũng vậy, mọi ơn Chúa ban cho ta không phải để sinh lợi cho riêng mình hay để thỏa mãn những thú vui được giầu có và danh gía, nhưng là để tôn vinh Chúa và giúp ích cho nhiều người .

Khi Chuá cho ta vào cuộc đời này, Chúa ban cho ta những ơn lành cần thiết để ta phát triển và lớn lên trong ơn nghĩa của Ngài. Trong cuộc sống trần gian, Chúng ta không nhìn thấy Chúa, nhưng đức tin cho ta xác quyết rằng Ngài vẫn ở cạnh ta, đồng hành bên ta và luôn nhắc nhở ta rằng :Trong khi đợi ta về người hãy dùng nén bạc này mà sinh lợi ra 10 nén khác (Lc 19,13) Tùy theo hoàn cảnh và điều kiện Chúa trao ban cho mỗi người mà những nén bạc phải được sinh lời tương xứng.

Nhìn vào cuộc sống thường nhật của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người một khả năng riêng biệt: Người thì có giọng hát hay, người thì có sức khỏe tốt, có sắc đẹp mỹ miều, người khác lại có tài học cao hiểu rộng, người khác lại có trí thông minh hơn người, tất cả đều là những nén bạc Chúa trao ban cho chúng ta. Vì thế là con cái Thiên Chúa, chúng ta phải luôn ý thức rằng: Chúa đã trao ban cho chúng ta mỗi người một nén bạc,và Chúa đòi buộc chúng ta phải dùng nén bạc ấy làm vốn mà sinh lời, để một ngày Chúa trở lại sẽ tính sổ với chúng ta về những nén bạc Ngài đã trao.

2.- CÁCH SỬ DỤNG NHỮNG NÉN BẠC CỦA NGƯỜI ĐẦY TỚ
 

Nhìn vào cách xử sự của những đầy tớ khi được chủ trao cho những nén bạc . Có người thì hiểu được ý chủ, biết mình đang giữ tài sản của chủ,họ ý thức trách nhiệm và mong làm lợi thêm những nén khác. Khi những nén bạc được đặt vào trong tay thì những người đầy tớ trung thành luôn tính toán, tìm cách sinh lời để mỗi ngày những nén bạc càng có gí trị thêm ra. Nhưng cũng có những nén bạc bị chôn dấu di mà không sinh lợi được gì .
 

Rất nhiều người trong chúng ta mang danh là tín đồ Kitô giáo mà không hiểu thấu đáo về Thiên Chúa và tín lý của Ngài .Nén bạc đầu tiên Chúa trao là phép Thánh tẩy để chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa, rồi tiếp đến Chúa ban cho ta trí khôn, cho ta sống trong gia đình đạo hạnh, trong cộng đoàn thương yêu và cho ta một trí khôn thông sáng . Thế nhưng chúng ta chỉ nhận những ân huệ ấy rồi chôn vùi đi, mà không chịu vận dụng để học hiểu về Chúa, vì nếu không biết về người mình tin tưởng, phó thác thì làm sao mà yêu mến . Ta không hiểu biết về Thiên Chúa, lười biếng học hỏi kinh Thánh, hay chỉ dừng lại trên đường tìm hiểu đạo Chúa qua những bài kinh bổn lúc còn ấu thơ . Với vốn liếng hạn hẹp và thô sơ ban đầu, khi lớn khôn trưởng thành ta lại không chịu tìm hiểu học hỏi thêm về đạo giáo để thích ứng với những trào lưu tiến bộ hay những canh tân của Giáo hội . Lười biếng học hỏi về đời sống các Thánh nhân, ít khi tìm hiểu và học hỏi về lịch sử giáo hội, những văn kiện của Công đồng . Tất cả những sự tìm hiểu về đạo giáo ấy là phương tiện cần thiết giúp cho những nén bạc của người tín hữu sinh lợi thêm.
 

Cũng không thiếu những người đầy tớ đã hành động trái ngược,tuy họ cũng hiểu ý muốn của chủ, nhưng vì lười biếng, sợ làm việc, ngại hy sinh nên đã đào lỗ để chôn dấu nén bạc chủ trao mà không làm lợi được gì. Nhìn vào những mẫu người mà chúng ta vừa nêu lên, thì ta ở vào hạng người nào ? chúng ta có lâm vào tình trạng đang ù lì đem chôn giấu những khả năng Chúa ban mà không đem ra phục vụ, làm lợi cho mọi người hay không ? Cũng có khi chúng ta trở thành những đầy tớ đang sử dụng những nén bạc Chúa trao bằng những phương cách đi ngược lại với điều mong uớc của chủ. Nén bạc Chúa trao cho chúng ta là những nén bạc trong suốt, là chiếc áo trắng tinh tuyền trong ngày chịu phép rửa tội thế mà đến nay chiếc áo trắng tinh tuyền ấy đã trở nên lấm lem, đầy những vết nhơ tội lỗi, nếu giờ này ông chủ tình cờ đến đòi lại chiếc áo trắng tinh tuyền thủa xưa thì chúng ta biết trả lời ra sao ? Chúng ta có phải là những đầy tớ của chủ đang dùng những nén bạc qúy gía là tài ba, sắc đẹp, là trí thông minh, để mà tranh đoạt của cải chức quyền trái phép, hay đang dùng nó để phục vụ tha nhân hầu làm vinh danh Thiên Chúa chúng ta .

3.- VIỆC TÍNH SỔ VỚI CHÚA
 

Khi ông chủ đi xa trở về, ông không hề báo trước cho đầy tớ biết, ông trở về đột ngột, bất thần như kẻ trộm. Ngay lúc ấy thì ông cho gọi từng người đến để tính sổ với họ . Người thứ nhất thưa với chủ :Thưa Ngài nén bạc của Ngài đã sinh lợi được 10 nén” . Hắn được ông chủ khen tặng và trao quyền cai quản 10 thành, người thứ hai thưa:”nén bạc của Ngài đã sinh lợi được 5 nén khác ông chủ cũng khen người tôi tớ trung tín và cho cai quản 5 thành khác. Còn ngưiời thứ ba thì đem chôn dấu nén bạc chủ trao mà không làm lợi được gì bèn bị chủ chê trách là tôi tớ bất hảo và bị tước đoạt cả nén bạc mà hắn đang có trong tay.

Có lẽ mỗi người trong chúng ta cũng sẽ phải có ngày đối diện với Chúa để trả lời về những nén bạc là ơn phúc Ngài đã trao ban cho chúng ta . Chớ gì mỗi người chúng ta có thể hân hoan trả lời rằng : Thưa Ngài, nén bạc của Ngài đã sinh lợi được 10 nén”.
Đoạn cuối của dụ ngôn cho ta nghe được mẫu đối thoại của người đầy tơ, anh ta lý sự với ông chủ. Anh ta tự nhận rằng trong thời gian ông chủ đi vắng anh đã không làm lợi được gì như những người đầy tớ khác. Anh ta cũng tự bào chữa cho mình rằng anh đã cất giữ cẩn thận, không làm hư hao sứt mẻ nén bạc của ông chủ đã trao, để giờ này trả lại nguyên si cho ông chủ. Nhưng ông chủ đã không chập nhận lời biện bạch ấy . Đối với ông chủ, chỉ giữ vốn liếng của ông nguyên vẹn trong một thời gian mà không sinh lời đã kết thành tội rồi. Vì nếu biết là giữ bạc của chủ không thể sinh lời thì sao không nói trước để chủ trao nén bạc đó cho người khác . Đối với ông chủ thì chỉ không làm điều xấu thôi vẫn chưa đủ, nhưng còn phải dùng những ơn huệ Chúa ban mà làm những việc lành . Những gì chúng ta có thể làm được trong khả năng chúng ta có mà chúng ta đã không làm cũng trở thành người đầy tớ vô dụng trước mặt Thiên Chúa rồi .

Kính thưa qúy anh chị.
 

Là người Cursillista chúng ta đều ao ước trở nên những môn đệ trung tín của Chúa. Được Chúa trao ban nhiều khả năng như những nén bạc qúy gía mà Chúa cần chúng ta đem những nén bạc ấy đi khắp các nẻo đường để làm lợi ích cho nhiều người, để phúc âm hoá thế giới, để làm chứng nhân cho Chúa giữa trần gian. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, ban sức mạnh và lòng nhiệt thành để chúng ta có đủ khôn ngoan sáng suốt đem những khả năng Chúa ban mà sinh lợi ích cho mọi người . Xin Chúa soi sáng cho chúng ta, vì yêu thương, Chúa đâu muốn con cái Chúa trở thành những đầy tớ vô dụng không biết việc chủ làm.
Xin cho chúng con một trái tim biết nhạy cảm trước những nỗi thống khổ của đồng loại, biết chia sẻ những nén bạc Chúa trao ban, biết nhận ra Chúa nơi những anh chị em, nhất là những người kém may mắn hơn chúng con
 

Xin đừng cho chúng con phải trở thành những đầy tớ vô dụng khi nắm những nén bạc trong tay mà không sinh lợi được gì, vì chúng con biết rằng, bản tính lười biếng, yếu đuối, thích danh vọng, giầu sang, hưởng thụ luôn là khuynh hướng phung phá những nén bạc Chúa trao mà không sinh lời .

Mến chào quý anh chị trong tình yêu thày Chí Thánh .
 

Giuse NGUYỄN VĂN ĐÀN
 

ĐẠI HỘI ULTREYA
Phong trào Cursillo TGP Adelaide
Ngày 16-2-2005