THƠ VUI ( mừng ĐH / CURSILLO / II )

Vui thay ĐẠI HỘI kỳ hai
Chúa ban ơn phúc ai ai cũng mừng
Tham dự viên đến quá chừng
Anh Trung, Anh Phước, Anh Hà sướng rên
 

Thời tiết th́ rất là hên
Đêm ai nằm ngủ không mền là rung
Bốn phương trời họp lại cùng
Chung tài chung sức, chung con Tim Hồng
 

Lời ca vang khắp cánh đồng
Bên Thầy bên bạn t́nh nồng thắm trao
Phong trào th́ rất là hao
Mỗi người tham dự tám mươi đồng tiền
 

Ăn uống th́ cứ triền miên
Cơm ngày ba bữa tự nhiên ăn dùm
Khen thay ai khéo tay chân
Là ban Ẩm Thực có ân có t́nh
 

C̣n ban Vận Chuyển chúng ḿnh
Sớm khuya thức giấc chung t́nh đón đưa
Dù trời có nắng hay mưa
Th́ ban Khánh Tiết cứ cưa cứ làm
 

Tấm phông Đại Hội hiên ngang
Dấn Thân, Hội Ngộ, Sẻ Chia ngọt bùi
C̣n ban Phụng Vụ ngậm ngùi
Bên Thầy cầu khẩn, sụt sùi với nhau
 

Ban Du Ngọan rất là mau
Mướn ba xe Bus đi thăm Meo-bần
T́nh anh em lại càng gần
Ngồi trên xe Bus hát ḥ đố vui
 

Ban Vệ Sinh chẳng chịu lùi
Luôn tay clean up lau chùi khắp nơi
Ban Kỹ Thuật rất chịu chơi
Âm Thanh số 1, Power Point tuyệt vời
 

C̣n ban Y Tế không rời
Vừa châm, vừa cứu không lời than van
Ai mà cần đến thuốc thang
Thầy Lang, Bác Sĩ nhanh tay đưa liền
 

C̣n ban Tài Chánh thu tiền
Tiền vào cũng lắm tiền ra cũng nhiều
Khen thay ai đó biết điều
Là ban Pḥng Ốc làm nhiều hơn ăn
 

Ban Hành Chánh chẳng khó khăn
Chia người chia việc vừa nhăn vừa làm
Không làm được cũng phải kham
Là ban Xổ Số vừa tham vừa nài
 

Năm đồng ($5) một vé lai rai
Gặp ai cũng ép mua hai, ba tờ
Mua đi giải trúng bất ngờ
Nếu mà không trúng tụi em được nhờ
 

Đây là cơ hội t́nh cờ
MC giới trẻ Melbourne ra tay
Ban Đặc Nhiệm rất là hay
Bao luôn hoạt cảnh cùng say sưa làm
 

Đúng là Phượng múa Rồng mê
Với Tâm T́nh Việt không chê chỗ nào
Quay phim chụp ảnh ào ào
Nhiều người ngủ gật được vào trong phim
 

Xem ḱa con mắt lim dim
Gật đầu lia lịa xem ra tán thành
Ba ngày Đại Hội ṿng quanh
Nh́n đâu cũng thấy màu xanh thân t́nh
 

CURSILLO của chúng ḿnh
Cùng nhau cảm tạ Ân T́nh Thầy ban
Cho Tâm T́nh Việt chứa chan
Thực thi Bác Ái sẻ san vui buồn
 

Như gịng nước chảy về nguồn
Cuộc đời lữ thứ vui buồn có nhau
Đời này c̣n có đời sau
Này anh em hỡi cùng nhau lên đường

MinhThanh ( Thân tặng )