MƯỜI LĂM PHÚT VỚI CHÚA
Bạn thân ái,
tôi chắc bạn yêu quý phép Thánh Thể, vì tôi chắc bạn hiểu tại sao Chúa Giêsu đã
lập phép Thánh Thể, tại sao Chúa Giêsu vẫn ngự trong nhà chầu, đã ngót hai ngàn
năm nay dù Chúa đã biết trước và hằng thấy có nhiều người thờ ơ lãnh đạm với
Chúa hoặc tệ hơn nữa nhiều người sỉ nhục cho Chúa. Hiểu vậy nên bạn siêng năng
chịu lễ. Rồi có lẽ không ngày nào bạn không đến nhà thờ, ít ra mấy phút để chầu
Chúa.
Nhưng tôi cũng
biết rằng mặc dù bạn có lòng tốt thật, mặc dù bạn mến Chúa thiết tha, và đem hết
thiện chí để trò chuyện cùng Chúa, nhưng nhiều lần, sau khi chịu lễ hoặc trong
lúc bạn quỳ chầu Chúa, bạn thấy mình thờ ơ không phải biết than thở gì. Cũng lắm
bận đọc đi đọc lại mấy kinh đã thuộc sẵn hoặc những lời than thở đã in sẵn trong
sách, còn trí lòng bạn ở tận đâu đâu. Bạn lấy thế làm cực lắm phải không bạn?
Nhưng xin bạn biết, mấy ai đã không gặp những giây phút lạnh lẽo như thế? Biết
đâu, đó chẳng là những giây phút đẹp lòng Chúa nhất?
Dù sao, tôi biết bạn cho thế nào là đau khổ lắm, và muốn có một phương thế nào
để những phút trò chuyện với Chúa được dễ dàng hơn. Bạn không cần phải thông
thái, học thức mới nói chuyện được với Chúa. Chỉ cần yêu Chúa, yêu mến Chúa
nhiều.
Cũng như đứa bé
thơ được bồng trên tay, hoặc ngồi trên gối Mẹ, nó nói chuyện với Mẹ như thế nào
bạn cũng bắt chước làm như vậy. Có khó gì đâu... xin bạn hãy thử:
1. Mỗi lần bạn cầu nguyện bạn hãy than thở với Chúa
rằng: “Lạy Chúa, Cha của con, xin cho con hiểu Chúa, để con mến Chúa như con
thảo và đơn sơ thành thật với Chúa như trẻ thơ.”
2. Cám ơn Chúa. Không lẽ bạn không có lời gì cám ơn
chúa sao?
Cám ơn Chúa đã
ban cho bạn, ơn bề trong, ơn bề ngoài, ơn chung, ơn riêng, ơn được sinh làm
người, làm con Chúa trong hội thánh, ơn được cứu thoát khỏi bao tai nạn, bao dịp
nguy hiểm, ơn được công ăn việc làm, được trí tuệ minh mẫn, được ơn vào đoàn
thể, ơn được sức khỏe, được người ta tín nhiệm, được chịu Mình Thánh Chúa, được
chầu Chúa lúc nầy đây... hoặc ơn được thi đỗ, được cha mẹ đạo đức, được khỏi
bịnh tật, được vui lòng chịu khó, được tìm thấy của, được gặp lại người vắng mặt
đã lâu ngày, nghe một bản nhạc hay, nhìn cảnh đẹp thiên nhiên, được đi hành
hương khắp thế giới, trong gia đình bạn, trong họ hàng bạn, trong đoàn thể bạn,
trong giáo xứ bạn, trong khu xóm bạn đang ở, trong tổ quốc bạn, trong giáo hội,
trên thế giới khắp hoàn cầu, biết bao ơn Chúa rải rác khắp nơi không lẻ bạn
không nhận thấy... bạn cám ơn người đời được, sao lại không cám ơn Chúa được.
Chắc bạn chưa quên câu truyện mười người bị bệnh phong hủi được Chúa chữa khỏi,
chỉ có một người quay lại cám ơn Chúa, Chúa liền hỏi: Thế còn chín người kia
không được khỏi ư, sao không trở lại đây cám ơn Chúa?
Bạn hãy dùng
một dịp nhất là đang quỳ trước mặt Chúa, hoặc Chúa đang ngự trong lòng bạn đây,
để cám ơn Chúa. Bạn hãy than thở đi: “Lạy Chúa, vì Chúa đã ban cho quê hương
con, cho nước con đang sinh sống, cho gia đình con, cho xứ đạo, cho nhóm của
con, con chẳng đáng được hưởng những ơn ấy... nhưng Chúa đã ban vì lòng Chúa yêu
thương bao la, đời đời con cám ơn Chúa cũng không sao cho đủ. Ước gì con được
vào chốn trường sinh, để họp cùng Đức Mẹ và Các Thánh là con cái Chúa để cám ơn
Chúa đời đời. Xin Thiên Thần hộ thủ hợp ý với tôi, xin thánh quan thầy tôi giúp
tôi cám ơn Chúa thay tôi, vì tôi chẳng biết cám ơn Chúa sao cho xứng...
3. Bạn có những điều vui mừng muốn thông cho Chúa
không? Bạn hãy thưa với Chúa là từ hôm qua, từ sáng hôm nay... điều gì đã làm
bạn sung sướng, hài lòng, người nào đã làm cho bạn vui? Có phải gặp lại bạn thân
đã lâu không có tin tức, được người quen đến thăm bất ngờ, một sự sợ hải đột
ngột tan biến, một sự thành công trong nghề nghiệp bạn không ngờ nó đã đến, một
cử chỉ ân cần chăm sóc, một bức thư người thân hay họ hàng gửi đến... một kỷ
niệm thời xa xưa..., hiện về một giấc mơ đẹp... bạn đã nhận được.
Có phải một con thử thách đã giúp bạn thêm can đảm, hăng hái thêm hơn ngày
thường không? được trút một gánh nặng đã làm bạn lo nghỉ lâu ngày? Quên ơn Chúa
có lẽ một thứ tội phổ thông nhất của chúng ta, của tôi, của bạn.
4. Có lẽ bạn không có người thân yêu nào muốn dâng cho
Chúa sao? Bạn hãy kể cho Chúa nghe tên từng người thân trong gia đình bạn, bạn
hữu và ân nhân, những người còn sống, cũng như những người đã qua đời, nhất là
cho những người làm phiền lòng chúng ta, những người không cùng quan điểm, không
ưa... tự đáy lòng tự phát với Chúa...
5. Bạn có xin ơn riêng cùng Chúa không? Bạn kiêu ngạo,
bạn ghen ghét, bạn nóng tính, bạn mê xác thịt, bạn ích kỷ, bạn hay giận hờn,
không biết tha thứ, bạn lười biếng, cố chấp, thiếu nghị lực hay nản lòng, lỗi
đức công bằng và xin Chúa giúp bạn sửa dần những tật xấu ấy. Bạn xấu hổ làm gì?
Hiện nay trên thiêng đàng có nhiều vị Thánh trước kia cũng nhiều nết xấu như bạn
và tôi, đã hết lòng xin ơn Chúa giúp sửa mình. Bạn hãy can đãm lên và từ bỏ...
nếu các ơn ấy giúp ích cho linh hồn và nếu đó là Thánh ý Chúa. Bạn hãy đọc lại
Phúc âm mà xem, Chúc đã giục các tông đồ “xin thì sẽ được”. Xin Chúa thương ban
cho bạn khiêm nhường, nhịn nhục, hiền lành, trong sạch, nhẫn nại, kính Chúa yêu
người, siêng năng cầu nguyện, chịu lễ lãnh phép bí tích Giải tội.
6. Bạn có những dự tính trong tương lai làm bạn lo âu
không? Làm đẹp lòng gia đình và những người thân yêu của bạn không? Bạn có dự
định làm việc gì cho sáng danh Chúa không? Bạn có dự tính làm đôi việc lành...
Bạn có định làm đôi việc hữu ích cho người nhà bạn, nhưng hình họ đã quên bạn
không? Cả những cái thất bại trong việc học hành, trong việc kinh doanh, trong
việc lập gia đình, trong việc giảng dạy, trong công việc làm ăn v.v... Bạn hãy
thưa cùng Chúa, xin Ngài chỉ cho bạn biết, tại sao bạn thất bại hay ích ra Chúa
sẽ ban sức cho bạn chịu sự thất bại ấy theo Thánh Ý Chúa và nhờ đó thêm công
nghiệp, thêm lòng kính yêu Chúa.
7. Bạn có những điều phiền muộn không? Ở đời ai không
có những điều đau khổ phiền muộn. Bạn cũng như tôi, tôi cũng như tất cả mọi
người, kể cả Chúa và Đức Mẹ. Bạn hãy đem kể cho Chúa nghe, kể cho cặn kẽ. Bạn có
cảm thấy chung quanh, có những tâm hồn không được tốt với bạn như trước, vì họ
lãnh đạm với bạn, vì họ quên bạn, nên bạn cũng ngại ngùng...
Nếu có, thì bạn
hãy cầu nguyện cho họ, Chúa sẽ đem họ trở về với bạn, nhất là đường thiêng liêng
của bạn. Lợi dụng những phút đau buồn mà cầu nguyện cho sốt sắng.
Bạn có điều gì muốn hứa cùng Chúa không? Chúa thông suốt lòng bạn, Chúa nhìn
thấy những tư tưởng thầm kín của bạn. Người ta đánh lừa được nhau, chứ không
đánh lừa được Chúa.
Bạn hãy đi lo phận sự bạn, bạn hãy khiêm tốn, nhịn nhục, tha thứ, hy sinh, hãy
cố gắng nhớ đến Chúa và Mẹ Maria rồi ngày mai bạn lại đến cùng Chúa, lại đem cả
quả tim dâng cho Chúa, như bạn vừa làm, nhưng là một quả tim trong sạch hơn, tận
tâm hơn, yêu đời hơn và khiêm nhường vì lòng yêu thương Chúa, làm sáng danh Chúa
hơn, ngài mai Chúa ban nhiều ơn cho bạn hơn hôm nay vì bạn đã cố gắng làm đẹp
lòng Chúa hơn. Và cứ thế mãi đời bạn sẽ được Chúa thánh hóa, thay đỗi dần và
thánh thiện nhân đức hơn.
Bạn thấy chưa,
quỳ trước mặt Chúa chỉ mười lăm phút, đâu có phải lâu, nếu bạn làm theo cách vừa
đọc ở trên. Bạn sẽ thấy thời gian qua đi rất nhanh, bạn sẽ cảm thấy một cái gì
hay hay, thân mật, hứng thú, dể chịu khi bạn ở trước nhan thánh Chúa.
Nếu đã thành
thói quen, bạn có thể thêm những lời sốt sắng khác nữa.
Thực tình chúc
bạn thành công.
Maria Nga Nguyễn
Nhóm 30