HÃY XIN CHO ĐƯỢC LÒNG KHÓ KHĂN
 

Trong cuộc đời của bất cứ ai trong đó có em, không thể tránh được sự thăng trầm của cuộc sống, vui có buồn có niềm vui thì dễ chấp nhận hơn,còn sự buồn khổ thì cho là mình gặp phải sự bất hạnh. Lúc mình sung sướng thì mình vẫn không cảm thấy bởi lòng tham của con người vẫn đòi hỏi hơn nữa, chỉ nhìn lên mà không biết nhìn xuống còn có bao nhiêu người khổ sở hơn mình. Trong những lúc gặp chuyện buồn em cảm thấy rằng, mình là người khổ nhất, mọi chuyện như bị bế tắc không biết phải làm gì cũng không muốn chia sẻ với ai mà cứ cắn răng chịu đựng. Một hôm quỳ trước nhà Chầu Thánh Thể tâm sự với Chúa, em đã cảm nhận được rằng sự đau khổ của mình không thấm gì với sự đau buồn của Chúa vì có rất nhiều người đã phản bội ngài. Từ thời xa xưa cho tới bây giờ vẫn còn tiếp tục phạm tội, chắc hẳn ngài rất buồn cho loài người đã làm ngơ quay mặt đi. Khi em nghĩ tới đây tự nhiên nước mắt cứ tuôn trào và lòng em se thắt lại, có lẽ em và Chúa đã có sự cảm thông, điều đó làm cho em vơi đi nỗi khổ và em cũng cảm nhận được rằng Chúa cũng vui khi thấy em hy sinh chấp nhận sự khó. Chúa là trung tâm điểm trong đời sống của môĩ người chúng ta, mỗi khi gặp khó khăn thì chúng ta mới tới gần Chúa hơn, Chúa đang chờ từng người một đến viếng Thánh Thể hoặc rước ngài vào trong lòng vì ngài là sức mạnh nuôi linh hồn chúng ta, nếu tâm hồn chúng ta có bình yên thì xác mới mạnh khỏe. Sau lần đó em mới cảm nhận được phần nào sự đau đớn, cô đơn của Chúa khi ngài phải gánh lấy con đường khổ giá bởi loài người phản bội. Vậy xin Chúa cho con can đảm chấp nhận những sự khó mà con gặp phải để sự hy sinh của con có thể xoa dịu đi nỗi đau của ngài".
 

Thưa quý anh chị qua sự việc trên em đã cảm nhận được 2 điều mà có thể nói là khó quên trong cuộc đời của em.
 

1- Khi em đau khổ thì em dễ cảm nhận, cảm thông được sự đau khổ của Chúa thế nào, điều này giúp em sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách.
 

2- Với chiều hướng loài người, lúc mình được hạnh phúc, thoải mái, vui vẻ thì mình dễ quên Chúa hoặc nếu có thì chỉ hời hợt qua loa thôi. Vậy mình hãy xin cho được lòng khó nghèo khó khăn để mình có nhiều tâm tình lên Chúa hơn
Trong Tám Mối Phúc Thật có câu:
 

Ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
 

Ngắm Năm Sự Vui thứ 3:
 

Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Cho dù mình trong hoàn cảnh nào đi nữa thì mình cũng đừng chán nản, thất vọng mà ngược lại mình cảm nhận được đó là phần phúc trong phần hiệp thông vác thập giá với ngài.
 

N D