THƯƠNG MẸ
Lúc ba mất, con hãy còn trong bụng
Mẹ mang bầu, dắt díu lũ con thơ
Tin vào Chúa, mẹ không hề than thở
Chẳng sờn lòng, xin vâng cùng chúc tụng.
"Mẹ"là tiếng, đầu tiên con học nói
Nghe ngọt ngào, âu yếm lại vui tai
"Con thương mẹ", nhắc hoài không biết chán
Nhoẻn miệng cười, chỉ thích để mẹ coi
Gần hai chục, năm trời ba vắng bóng
Trút hơi tàn, nơi sóng biển mênh mông
Của trời Âu, khi tuyết gía tan dần
Vẫn phù hộ, để mẹ con vui sống.
Khi trưởng thành, con không hề thấy tủi
Cho số phận, côi cút kẻ mất cha
Cùng với mẹ, con nguyện cầu Thiên Chúa
Với các chị, con sẽ làm mẹ vui
Đaminh MVH-
(Mến tặng Cô Mai-thị-Thêu và cháu)