NIỀM VUI BÊN CHÚA
 

Chúa ơi! Xin gìn giữ hồn con
Kề bên lòng Chúa hưởng nguồn an vui.
 

Lạy Thầy Chí Thánh, đời con không định nghĩa được tình yêu. Từ lâu con đã dại khờ, nghĩ tưởng rằng vì yêu Chúa, con mang nhiều cay đắng. Con thắc mắc nhưng không lời đáp trả, ý tưởng đó thật là cao ngạo.
 

Chúa là tình yêu. Chúa thương con, im lặng nhìn con quay cuồng trong cuộc sống. Tự con coi cái tôi của mình quá lớn, thế mà Chúa vẫn chờ con, chờ đợi con ngước mắt nhìn lên Chúa, quyết tâm quay về để Chúa ấp ủ chở che và ban cho nhiều ân sủng mà thế gian không ban tặng được.
 

Lời Thầy vang vọng bên tai: “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4), và “Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì ở lại trong Tôi và Tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56).
Ôi tình yêu cao quý. Thịt Máu Thầy ngày đêm con ấp ủ. Lời Thầy dẫn đưa trên đời, thế mà vẫn chưa đủ, Thầy còn ở lại trong nhà Tạm thâu đêm mãn ngày mong ngóng chờ đợi con cái đến ngỏ lời tâm sự vui buồn, vì Thầy muốn nghe tiếng chúng con thỏ thẻ bên tai Thầy. Đây là một quà tặng nhưng không.
“Hãy đến thăm Thầy đi con ạ”
 

Tiếng Thầy dễ thương đến thế, mà tôi phải chiến đấu với chính mình không dễ. Gần đến giờ đi chầu, tôi luôn luôn là do dự, huống gì các anh chị trẻ, bận bịu biết bao là lo toan với gia đình, với công ăn việc làm. Vì lý do đó, mỗi lần đến gặp Thầy, tôi luôn nguyện xin Thầy ban cho các anh chị trong phong trào có sức khỏe, vui vẻ và xin Thầy hãy chờ đợi cho đến khi các anh chị tuổi bằng con, đã chu toàn bổn phận, sẽ đến thăm Thầy nhiều giờ như con.
 

Trong thinh lặng tôi cảm thấy nỗi buồn cô đơn chờ đợi.
Lạy Cha Chí Thánh, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con cảm nghiệm được tình thương của Cha, đã cho con biết dùng thời giờ đến bên Thầy Chí Thánh dâng lên Cha nỗi vui buồn lắng lo và nhìn thấy rõ chính mình những năm tháng dại khờ con đã đi qua. Ôi! Hồng ân cao cả con xin dâng lời cảm tạ.
 

Lời nguyện cầu trong tiếng hát quyết tâm theo Chúa.
 

Nầy Chúa hỡi, con nguyện xin yêu Chúa chẳng khi ngơi. Dù gian truân, con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc, tâm hồn con xao xuyến cay đắng nhiều. Thì trung kiên, con nguyện xin theo Chúa không rời.
 

Con nguyện theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ân tình Ngài ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài
 

Lạy Thầy Chí Thánh con yêu mến Thầy.
Con tiếp tục lên đường về với Chúa.
Đường còn dài hay rút ngắn nào hay
Con phải bước tới vì tiếng Thầy vang vọng
Hãy cố lên, Thầy đây, vững bước tin yêu
Con sẽ cố gắng và cố gắng. Một ngày qua tạ ơn Chúa một ngày qua.
Chúa là tình yêu cao vời trên ngọn mây xanh
Am lòng cho người lữ hành, Chúa là tình yêu.
 

Phong trào Cursillo là một cộng đồng cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho nhau.
 

De Colores,
 

Nam Giao