TÂM T̀NH CẢM MẾN
Bước chân Cha
mang niềm vui rộn ră
Đem tâm t́nh chia sẻ đến đoàn chiên
Bao suy tư trăn trở với yêu thương
Cha ban tặng cho đoàn con tận hưởng
Con cảm kích trước t́nh Cha cao cả
Trái tim son trải rộng bốn phương trời
Khắp Đông Tây Nam Bắc vẫn rạng ngời
Lời chân lư vang rền đi khắp chốn.
Ḍng thánh nhạc
một đời Cha tâm huyết
Vẫn trào tuôn như ḍng thác trên non
Như trăng thanh như khói biếc trong xanh
Đang lan tỏa vào không gian huyền nhiệm.
Bay nhè nhẹ lên tôn nhan cực thánh
Lời ca khen chúc tụng Chúa muôn dân
Bằng câu ca bằng tiếng hát vang ngân
Bằng cảm xúc bằng tâm t́nh dâng hiến.
Đă tận hiến cả
tâm tư hồn xác
Nên đời cha những nốt nhạc nối dài
Lúc tươi vui lúc trầm bổng ngân hoài
Khi thánh thót khi nâng hồn siêu thoát
Cũng có lúc vương sầu v́ cô quạnh
Bước chân đơn mỏi mệt giữa bụi trần
Phút cảm thương những số phận cơ bần
Chia đau xót cùng nhân sinh khổ lụy
Con nhớ măi
những lời cha chia sẻ.
Linh mục ơi! Cha là kẻ cho đi.
Rồi mai đây, sau những phút phân ly.
Cha sống măi trong t́nh con yêu mến.
Kính tặng cha
Chu Văn Chi
Ngày lễ tạ ơn 5 / 12 / 2004
TÂM T̀NH TRI ÂN
Con ch́m đắm trong t́nh yêu Linh Thánh
Nghe đâu đây ngàn tiếng nhạc du dương
Đưa hồn con bay đến cơi thiên cung
Chiêm ngưỡng Chúa giữa hào quang ngời sáng
Ngài gọi con từ thấp hèn yếu kém
Hạt bụi này có chi đáng lưu tâm
V́ yêu thương Chúa giang rộng tấm thân
Để ôm ấp h́nh hài con nhỏ bé.
Nhấc con lên khỏi vũng bùn ô uế
Cha đặt con hàng tư tế cao sang
Bàn chân con lấm bụi đất dương gian
Đâu xứng đáng với t́nh Cha ưu ái
Đôi tay con Cha lại thương thánh hiến
Bàn tiệc ly Cha dọn sẵn gọi mời
Con rách rưới nghèo nàn như hành khất
Đâu đáng ǵ chung bàn tiệc Cha ôi!
Linh hồn con xin cha thương d́u dắt
Xác thân con xin để Chúa trị v́
Trái tim con xin bền vững sắt son
Nguyện trung tín cho trọn t́nh dâng hiến
Miệng môi con xin Cha thương rộng mở
Rao Tin Mừng cho thế giới hôm nay
Biết hy sinh hăm dẹp mọi đắm say
T́m nương tựa bên suối nguồn hạnh phúc
Trên thập giá hàng mi Cha đẫm lệ
Nếu đời con nhiều vấp phạm lỗi lầm
Xin cho con trong những bước thăng trầm
Được ấp ủ trong bàn tay Chí Thánh
B́nh Minh