CON…
NGƯỜI TA.
Sóng
Triều
Gần đây có hiện tượng nhiều đấng tu mi nam tử xứ Úc Thòi Lòi đem tế bào con mình đi kiểm nghiệm DNA (khoa chẩn đoán di truyền tính). Khoa học tinh vi này chứng minh có đến 40% trong số các đứa trẻ lại không phải thuộc máu huyết của các chàng, nhưng là của ai kia mí chít chứ ! Té ra có mí bà đầm đi ăn vụng, chùi mép sạch trơn trong một thời gian khá dài (rất hy vọng không có các Thánh Nữ trong số này đâu nha); kịp lúc khi tranh tụng dứt đường tơ, chia nhà xẻ của, phân con đòi trợ cấp, các ông chồng muốn xem hư thực ra sao thì hởi ơi, kết quả kiểm nghiệm cho biết báo hại mình phải nuôi con hàng xóm ròng rã mí mùa thu lá bay. Dĩ nhiên, khi tang chứng này được trình toà, thì 'con bà bà nuôi, mắc mớ gì tui hà' ?
Xứ Úc đất rộng người thưa thì vậy, nhưng mí xứ khác thì hổng phải vậy đâu đóa. ST khám phá chuyện nì khi lang thang công tác bên xứ người. Ngoài những chuyện thường tình như đi rượt máy bay hay chơi cúc bắt với hành lý, ST còn khám phá ra nhiều chuyện loạ. Công vụ đưa ST lê gót trên nhiều phi trường bên Trung Cộng: nào Shanghai, Beijing, Dalian, Hangzhou, Guangzhou, Weihai, Yantai, Zhuhai... Dĩ nhiên đâu cũng thấy mí 'chú chệt' tranh nhau giành chỗ, leo lên ngồi trước trên máy bay. Tuy nhiên gác qua chuyện này đi ...Chuyện loạ đáng nói là cảnh rất nhiều ông Tây bà Đầm đủ lứa tuổi, từ trẻ măng đến sồn sồn, kẻ ẵm người bồng ... mấy đấng nhi đồng 'chệt'. Ai cũng rõ phương trời Tây nay không còn sinh sản xô bồ như những nước chậm tiến. Nhiều gia đình không có con, hay chỉ lèo tèo một hai đứa, chỉ vì họ ngăn ngừa bằng đủ mọi cách hay sợ nhăn da bụng. Vì vậy, đến khoảng thời gian nào đó trong đời, nhất là vào lứa tuổi 40, họ gặp phải triệu chứng "muốn" có con (parental crisis). Làm như có hội, họ cùng rủ nhau đi Tàu "kiếm" con. Ở đó đà có sẵn những tổ chức lo từ A đến Z: tìm trẻ nít, lo thủ tục xuất cảnh, cung cấp từ xe đẩy đến áo quần, nên có khung cảnh là lạ ở phi trường: những cặp vợ chồng Âu Châu, Mỹ Châu có con rồi hay chưa có cũng vậy, vui mừng nựng nịu những đứa con nuôi 'chệt', cung cách thiết tha như đối xử với con ruột vậy.
Chính sách "một con" bên Trung Cộng nhằm giảm đà nhân số tăng vọt, nay là cơ hội cho nhiều tổ chức làm tiền bằng cách xuất cảng con nít. Những nhà lỡ có hai con thì cho bớt, hay tệ hơn là tiếp tục sản xuất con để "bán" qua các đường giây nhận con nuôi. Một đứa nhỏ đưa ra khỏi nước thì Trung Cộng đở một miệng ăn, dù kiếp nghèo trước sau vẫn là chưa khá. Tuy nhiên còn lòng dạ cha mẹ ruột không biết để đâu ? Khi các con trẻ lớn lên, chúng sẽ đòi đi tìm giòng máu cội nguồn của chúng.
Tuy nhiên, trước mắt chúng là người cha mẹ, người đang mớm cho chúng ăn uống, cóc cần biết có cùng giòng máu hay không vì chúng chỉ mới từ 6 tháng đến 1 tuổi. Chúng mở đôi mắt một mí ngơ ngác nhìn người cha tóc nâu, người mẹ tóc vàng đang tươi cười để chúng cùng cười theo, ngẫu nhiên chấp nhận một tương lai tươi sáng hơn đang chờ đợi chúng ở một xứ xa xăm. Từ ngơ ngác, chúng cũng đổi thay qua những trạng thái hỉ, nộ, ái, ố của con người. Đang vui lại khóc, buồn tênh lại cười. Lúc vui thì không có gì nói, lâu lâu chúng ré lên thì không còn là những "chú chệt con bỏ vô lon kêu chít chít nữa...". Chúng mát giấy thun la xé cả khung trời bình yên. Cha mẹ nuôi được dịp xổ một tràng tiếng Đức, tiếng Tây, tiếng ... ngôn ngữ của họ để vỗ về "nín đi con !"
Nói gì nói, hai hoàn cảnh trên xem ra có phần ích kỷ ở phương diện nào đó. Tuy nhiên, tại Uc, ST đã chứng kiến nhiều gia đình đã con ba con năm, nhưng vì thương người, họ còn lãnh thêm một vài đứa con mồ côi, đứa đen đứa vàng, không phải để xài chúng như đầy tớ hay nô lệ, nhưng đối xử với chúng như con trong nhà. Tình thương bao la có khác. Thực hiện được đức bác ái này là thể hiện được phần nào tình yêu vô bến bờ của tình yêu Thánh Thể, mầu nhiệm cao cả bậc nhất Thày để lại cho chúng ta. Thày đâu có kể ta là con ai, hay sinh ra với màu da đen, trắng, đỏ, vàng ? Trong mầu nhiệm tình yêu, Thày cũng đâu ruồng bỏ ta vì ta bất hiếu, vì ta nguội lạnh. Thày ôm ấp ta, sưởi ấm ta trong mùa đông của cuộc đời, phà gió hiu hiu trong cơn nắng hạ của thử thách gian truân.
Thày không gọi các con là tôi tớ, nhưng là bạn hữu thân tình. Hơn thế nữa, Bí Tích Tình Yêu đã đưa ta lên hàng con yêu của Thày, cho dù ta là con ai !
Sóng Triều