DÂNG CHÚA

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của Con

Kính dâng Ngài những tâm tư thầm lăng.

Cậy tin Ngài chỉ có Chúa mà thôi

Và lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa

 

Bởi nhận ra tình Chúa sống trong con

Cùng chiếm ngự trái tim sầu khô héo

Trong thất vọng của những tháng ngày qua

Được Chúa yêu và Mẹ luôn nâng đỡ

 

Cho con khỏi lầm lỡ khi sầu vương

Và lạy Chúa, chỉ có Chúa là tuyệt diệu

Xin cho con thờ lạy Chúa không nguôi

Cùng dâng Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa

 

Mẹ uy quyền trong nước Chúa hiển vinh

Vì có Mẹ đời con nên tươi mát

Biết tin yêu và phó thác tương lai

Dâng về Mẹ để Mẹ luôn gìn giữ

 

Cho chúng con sống trọn nghĩa thủy chung

Kính thờ lạy Chúa Ba Ngôi

Ngôi Cha, ngôi Con cùng ngôi Chúa Thánh Thần

Xin hộ trợ ban sức lực cho con nhé!

 

Vượt khó nguy dù bé nhỏ cũng cam

Khi âu lo thở than Mẹ lại đến

Bên tình Người an ủi đỡ nâng con

Cùng nơi đó, con tìm lại tình Chúa

 

Trong anh em, các chị quý mến con

Kính dâng Mẹ những tâm tình cao quý đó

Cầu xin Chúa đón nhận và ban ơn

Hơn thế nữa làm danh Chúa cả sáng

Để tình Ngài sáng tỏa khắp muôn nơi

 

Đông Canberra, 20.07.2005-08-01

Mến tặng hai em Lâm & Huyền và Cháu Hòai Mi

Anh chị Tâm và Đại