GIẤC
MƠ
Sau khi đi dự khóa Linh Thao 3 ngày trở về. Tối Chủ Nhật 4/9/05
Sáng thứ hai ngày 5/9/05 tôi đã thức dậy, nhưng lại trở vào giường nằm vì trời lạnh ,. và mở CD Suy niệm của Cha Nguyễn Tầm Thường. Trong lúc nghe tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết , trong giấc ngũ, tôi đã mơ.
“Tôi sang nhà con gái tôi, lúc này, không có ai ở nhà, các cháu đi học, bố mẹ cháu thì đi làm , tôi vào thu dọn nhà cửa và , giặt đồ . Làm việc đến khỏang 3 giờ pm, tôi cảm thấy hơi mệt. Nên nằm xuống nghỉ
Trong lúc nằm nghỉ, tôi lại nghĩ là sắp đến giờ các cháu về học, Bố nó sắp đưa chúng về, tôi không cần ở đây nữa?
Nghĩ vậy .Nên đứng dậy mà ra về. Khi đi ra cửa trước thì cách cửa không khóa, mà lại chận bằng những tu, bàn, ghế sa lông, ý là khóa đã hư , như không muốn ai ra vào bằng lối này. Tôi trở lại ra đi cửa sau, tôi vừa đưa tay phải lên mơ cửa , thì có một bóng đen vụt qua trước mặt, rồi nó nắm chặt lấy tay Tôi , tôi cố đưa tay trái lên mở đèn, đèn vừa choé sáng, là nó lại tắt rụp đi, và nắm rất chặt cả hai tay, rồi vật ôi nằm xuống, , , cùng đè cả lên mình. Rất nặng nê. Tôi vùng vẫy la hét và cố dùng sức để vật lộn với nó, , Nhưng tôi không thễ nhúc nhích, hoặc vùng vẩy được , mặc dầu tôi cố sức để mà vùng vẫy, la hét câu cứu, tai tôi còn nghe rõ tiếng cầu cứu cuả tôi. sau cùng ,tôi đã dùng khũy tay để đánh thức chồng tôi đang đang nằm bên cạnh, để câù cứu anh ấy, nhưng cũng không được., tôi cố dùng ngón tay của tôi, mà sờ ngược lên ngón tay của nó , tôi chợt thấy móng tay của nó cong cong, dài, nhọn như móng tay Qủy.
Sợ qúa, Tôi nhớ ngay tới Chúa, Nên đã kêu lên . “Chúa ơi cứu con,Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con” Lúc ấy đầu óc tôi rất tỉnh táo .Tôi thấy rõ ràng, thân xác và Linh hồn tôi chia ra là hai. Thân xác thì qúa nặng nề , không nhúc nhích được. Còn đầu óc và linh hồn rất sáng suốt. Hơi thở rất khỏe và tôi vẫn kêu Chúa ơi cứu con,tôi kêu Chúa ơi cứu con. Chúa ơi cứu con Chúa ơi cứu con, Xin tha tôi lỗi cho con và hãy cứu con,
Sau đó tự nhiên tôi rất vững tin vì có Chúa ở bên tôi , nên tôi không còn sợ gì cả ,Tôi đã phó thác mọi sự cho Chúa
. Không biết bao lâu tôi đã tỉnh lại và ngồi lên, lúc ấy mới biết là mình vừa mơ. Lúc này đầu óc tôi rất tỉnh táo khỏe mạnh , nhưng thân xác tôi rất mệt mỏi rã rời . Giấc mơ mà tôi cứ tưởng là thật, nên rất cảm động muốn khóc lên được vì sung sướng, tôi đã cảm tạ và ca tụng Thiên Chúa.
. Xin cảm ơn.
Mai Thi Sam(Khoa Linh Thao 3 ngay)Tại El Caballo Resort.
Do Linh Muc Nguyễn Tầm Thương thuyết giảng