NGUYỆN ƯỚC CUỐI ĐÔNG

 

Bao lần nâng bút cầm tay

Muôn ngàn tâm sự có ai .. thấu cùng ..?!

Và trong khoảnh khắc mong lung

Buồn dâng sóng mắt não nùng lời thơ

 

Bút trên tay vẫn đợi chờ

Người thơ sao mãi .. thẫn thờ .. hồn đau ..

Bi ai trong tiếng nguyện cầu

Trần gian bể khổ cơ cầu lắm thay

 

Cha chung sao lại rẽ bầy

Phúc Âm Lời Chuá còn đây tỏ tường

Hỏi ai còn chút thiên lương

Cùng nhau sám hối khiêm nhường ăn năn

 

Chiên bầy hợp với Chủ chăn

Rao truyền Lời Chuá thế gian an bình

Xua tan bóng tối tâm linh

Trong màn nắng ấm bình minh rạng ngời

 

Danh thơm một thủa cho đời

Hồn thiêng dân tộc ngàn lời sử ghi

Xin người đôi phút nghĩ suy

Yêu thương .. đoàn kết .. có gì đẹp hơn

 

Thơ sầu chưa cạn nguồn cơn

Lệ sầu thắm ướt môi hờn mi cay

Rung rung ngòi bút trên tay

Tự tình bao nỗi mong ai .. thấu cùng ..!

 

18.08.05

Siu Siu và những ngày cuối đông buồn ..