MẸ ĐỜI, MẸ ĐẠO
“Mẹ” là tiếng đầu tiên con học nói
Sưởi ấm con ngay từ lúc nằm nôi
Quên đớn đau khi con khóc chào đời
Để cùng bước đi vào cuộc đời mới.
Mẹ an ủi vỗ về khi vấp ngã
Ôm lấy con ve vuốt chẳng rầy la
Tình mẹ con ôi gắn bó mặn mà
Quên sao được khối tình yêu cao cả.
Trong Giáo Hội Ma-ria là Mẹ Chúa
Ngài giúp con biết Chúa để mà theo
Cho lớn lên trong ân phúc tuyệt vời
Hướng về Mẹ xin khẩn cầu phó thác.
Mẹ sáng ngời giữa triều thần các thánh
Sống khiêm nhường trong nhịn nhục yêu thương
Và hết lòng vâng theo cùng chúc tụng
Là mẫu mực cho người theo chân Chúa.
Tạ ơn Chúa con không hề thiếu mẹ
Mẹ Thiên Chúa đã dẫn bước con đi
Tìm ra Ngài bằng đức tin bền bỉ
Mẹ sinh thành cho con đời dương thế.
Chu Đình