BÀI HỌC VỀ NIỀM TIN
Hằng năm cứ vào
dịp trung thu, đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của chúng em tổ chức ăn trung thu và
rước đèn, em nhớ cũng vào đêm trung thu nầy, trung thu năm 1974, năm dó em còn
nhỏ lắm, em chỉ là đội trưởng của đoàn.
Đêm nay cũng
không ngoại lệ, rước đèn đến nửa đêm mới tàn. Khi về đến nhà thì xóm đạo của em
bị đạn pháo kích. Xóm đạo thuộc vùng ven đô Sài gòn, nằm sát đài rada của Mỹ.
Sau hơn 2 tiếng
liên tiếp bị đạn pháo, như có phép lạ, hầu như tất cả đạn pháo rớt bay hết ra
phía ngoài, còn xóm đạo thì bình yên không sao cả. Sau đó em nghe những người
ngoại đạo nói... trong đêm pháo kích họ thấy Phật Bà Quan Âm đứng trên tháp
chuông nhà thờ, vì lúc đó đức tin của em với Mẹ Maria còn yếu lắm, em nghĩ đó là
đúng, liền hỏi cha xứ: - Có phải nhờ có Phật Bà Quan Âm mà xóm đạo bình an, nên
không bị sao cả? Em đã bị cha phạt, cha thấy em còn yếu kém đức tin với Mẹ
Maria, cha bắt em phải học hỏi giáo lý, nhất là về Mẹ Maria.
Sau bao nhiêu
năm khôn lớn và lập gia đình, có lẽ nhờ vào căn bản học hỏi giáo lý lúc còn bé
và cho đến bây giờ em luôn có một niềm tin vững mạnh nơi Mẹ cho dù đã trải qua
bao sóng gió khổ đau thăng trầm với đời sống hôn nhân và gia đình, em luôn cầu
xin Mẹ luôn đồng hành nâng đỡ ủi an và soi sáng cho em biết cố gắng vượt qua tất
cả mọi thử thách, luôn đứng vững trước những cám dỗ của cuộc đời. Và bây giờ, em
luôn nhận thấy là Mẹ đã cho em rất nhiều, và niềm hạnh phúc nhất của em mà Mẹ đã
cho là 2 đứa con gái của em, chúng đã khôn lớn và đã trưởng thành nhưng lúc nào
chúng cũng thân thiết bên em và luôn coi em là người mẹ tuyệt vời của chúng.
Đinh Thanh