MAU MAU ĐẾN VỚI CHÚA THÁNH THỂ
Kính thưa quư
Cha và quư anh chị Cursillistas thân mến trong Thầy Chí Thánh,
Ước nguyện của
Chiếc Lá Khô là sẽ được đi rước kiệu Thánh Thể với Đức Giám Mục Julian Porteous
vào ngày 23/10/2005. Trước đó mấy ngày tôi có hẹn với một chị tại St. Patricks
Church Hill – địa điểm tập trung đoàn kiệu cung nghinh Chúa Thánh Thể đến nhà
thờ Chánh ṭa St. Marys.
Sydney với khung trời trong lành dưới nắng ấm mùa xuân, mọi tín hữu đă tín thác
t́nh yêu và hy vọng vào Chúa đang ngự trong h́nh bánh như một cái phao bảo hộ
cứu mạng sống đời đời trong lúc gió nước, băo lụt thiên tai đang đe dọa thế
giới.
Thế nhưng Chiếc
Lá Khô đă bị mất phần đi kiệu, chỉ được dự phần chầu bế mạc mà thôi. Xin tường
thuật sau đây một chuyện mới xảy ra trong Chúa Nhật 16/10/05. Chiếc Lá Khô cùng
với một chị bạn ca viên đến thăm viếng một bệnh nhân bị trầm cảm hiện đang điều
trị tại bệnh viện. Khi chúng tôi vào th́ bệnh nhân có vẻ vui mừng nhưng không
cười mà cứ than buồn. Chúng tôi t́m mọi cách để bệnh nhân được vui nhưng không
hiệu quả. Đến giờ cơm, người chị bệnh nhân tới với hai hộp cơm trên tay. Khi ăn,
chúng tôi nhắc họ làm dấu Thánh giá để tạ ơn Chúa đă ban của ăn cho chúng ta.
Ngay khi đó bệnh nhân đă tâm sự không được đi lễ trong ba tháng rồi và ước ao
được rước Ḿnh Thánh Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần chúng con phải làm sao đây? Được
ơn Chúa soi sáng, chúng tôi hướng dẫn bệnh nhân nguyện kinh tối trước khi đi
ngủ, xin Chúa cho con được rước lễ thiêng liêng. Bệnh nhân hứa sẽ làm. Phần
chúng tôi cũng hứa Chúa Nhật tới sẽ đến đón bệnh nhân đi lễ.
Đúng 10 giờ
sáng 23/10/05, Chiếc Lá Khô đến đón bệnh nhân ra xe cùng đi tham dự Thánh lễ.
Vừa gặp, bệnh nhân đă cười vui và nói: “Chị ơi, em cười được rồi và bốn đêm em
không cần uống thuốc ngủ mà vẫn được ngủ đến sáng. Em tin Chúa chữa cho em mạnh,
em sẽ đi sinh hoạt lại và không bị mất job”. Người bệnh nhân đó ước ao được rước
lễ đă được như ư. Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, con
tin ở sức mạnh Thánh Thể. Thịt máu Chúa sẽ làm cho nhân loại sống đời đời.
“Thánh Thể sẽ nuôi nhân loại đi đường hy vọng” (Ga 6, 53).
Lư do làm Chiếc
Lá Khô trễ giờ đi gặp Chúa Thánh Thể ở Sydney là v́ sau lễ 12.30pm có nghi thức
rửa tội, trong đó có cháu nội và con đỡ đầu của một chị bạn thân. Sau khi rửa
tội cho các em, chúng tôi đă cùng bệnh nhân về nhà chị bạn này; chị đă tạo cơ
hội cho chúng tôi được ngồi chung bàn với nhiều người bạn mới để chia niềm vui
với nhau trong một bữa ăn nhẹ chỉ có xôi đậu xanh với chả lụa nhưng thật đúng
nghĩa một niềm vui. “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy và ai đón tiếp
Thầy là đón Đấng đă sai Thầy” (Mt. 10, 41). “Ai cho anh em uống
một chén nước v́ lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô th́ Thầy bảo thật anh em người ấy
sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mc. 9, 41).
Đến khi nh́n
đồng hồ gần 2.00pm, tôi cứ băn khoăn thấp thỏm với ư nghĩ: Kiệu Thánh Thể bắt
đầu rước lúc 2.30pm th́ làm sao đi cho kịp đây? Nhưng dường như có tiếng nói
trong tai: “Các con đang làm những điều đẹp ư Thầy nhất và Thầy đang ở với các
con”. “Xưa nay có ai thấy người nào dự lễ mà lại nghèo cực hơn kẻ khác v́ mất
giờ không?” (ĐHV 347). Và lời của Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhắn nhủ:
“Các bạn sẽ gặp Chúa Giêsu ở đâu có người đau khổ và hy vọng trong những xóm
làng bé nhỏ rải rác khắp các lục địa. Hầu như ở bên lề của lịch sử, như Nazareth
trong những đô thị mênh mông, nơi mà từng triệu người chen nhau sống, lắm lúc
như những người xa lạ, gặp Chúa Giêsu ở giữa những người mang tên là Kitô hữu cả
nam lẫn nữ”.
Cuối cùng Chiếc
Lá Khô cũng để chị bạn đón tiếp khách lạ, vội vă ra xe lửa buổi trưa Chúa Nhật
vắng tanh. Tạ ơn Chúa đă gởi cho hai chị Cursillistas trẻ đến cùng đi với con.
Sau khi tự giới thiệu, một người học khóa 4, một người khóa 14 và tôi 24. 3 số 4
thành 12. Tuy ít mà nhiều ḷng mến mộ Chúa Thánh Thể. Ba chị em hân hoan phấn
khởi đến nhà thờ vào lúc 3 giờ chiều. Hạnh phúc thay được ngồi giữa Vương Cung
Thánh Đường St. Marys cùng với những sắc tộc khác. Microphone cordless chuyển
lời kinh bên ngoài cho những người bên trong hiệp ư cùng đoàn kiệu dâng Mẹ Maria
tràng hoa Mân Côi hợp với lời ca tụng Chúa vang lừng. Ôi hạnh phúc thay được tạ
ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, Lạy Chúa, Đấng tối cao.
Xin Chúa Giêsu
Thầy Chí Thánh sống giữa chúng con là những Cursillistas, trong phép Thánh Thể,
giữa những sự bất trắc, những hoang mang trong cuộc đời mỗi ngày, trong cuộc
hành tŕnh ngày thứ tư. Xin cho chúng con biết noi gương hai môn đệ trên đường
về Emmau. Cầu xin Chúa Giêsu ở lại với con theo từng nẻo đường. Xin Ngài là sức
mạnh của chúng con.
Thánh Thể là
trung tâm đời sống của người Cursillsita. Thánh Thể là đích điểm và tột đỉnh của
sinh hoạt Phong trào Cursillo. Tất cả sinh hoạt thiêng liêng của Giáo hôi đều
trọng tâm vào Bí tích trọng đại này. “Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời” (Ga
6, 58).
Chúng con cảm
tạ Chúa v́ đă ban cho Giáo hội Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, nhờ Ngài Giáo hội
đă có dịp sống năm Thánh Thể thật ư nghĩa hơn.
Giờ đây, Đức
Giám Mục Julia Porteous cùng với cộng đồng long trọng tôn vinh Thánh Thể và bế
mạc năm Thánh Thể. Lạy Thầy Chí Thánh, con xin quyết tâm sống yêu mến Thánh Thể
suốt cả đời con.
Decolores
Chiếc Lá Khô