LÁ THƯ ĐẦU NĂM
 

Ngày mùng 4, đầu năm Bính Tuất.
 

Hôm nay đi làm vừa về đến nhà vội vàng mở email coi có anh chị nào gửi bài cho báo Ultreya không, nhưng không thấy, lại thấy email của anh Thắng nhắc nhở gửi bài đúng hẹn, trong bụng cảm thấy lo lo. Xem lại số người mua báo năm nay giảm từ 75 xuống còn 51 như hiện nay. Nhìn con số tôi chợt suy tư khoắc khoải, nữa buốn nữa lo âu. Chúa ơi, con biết làm sao?
 

Nhớ lại buổi họp trong liên nhóm có người chị bạn cho biết chút ít thực trạng về báo Ultreya.
 

Tối hôm ấy, suy nghĩ về trang Melbourne do mình làm trưởng gia trang, tôi không chợp mắt được. Chợt nghe bà xã mở cửa phòng và nói: - Ngày mai anh muốn ăn gì đi làm?

 

- Tôi trả lời ăn gì cũng được. - Vậy thì ăn canh bí đao nhé. Tôi mạnh dạn trả lời: - Cũng được. Chợt nghĩ lại, ăn hoài canh bí đao cũng ngán, nhưng biết làm sao, bây giờ khuya rồi.
 

Canh bí đao hay rau đay có lẽ không có tên trong thực đơn của nhà hàng, chỉ có trong đầu của các bà nội trợ ở Việt Nam thôi. Vậy mà không biết bao nhiêu lần chúng ta ăn canh bí đao hay rau đay nấu với tôm khô, có người cho thêm vào chút mắm ruốt. Tôi ăn nó tại nhà, tại hãng, nó cung cấp energy để tôi sống, làm việc bao nhiêu năm qua mà tôi nào biết. Rõ ràng chúng ta lớn lên và khỏe nhờ vào những món ăn tại gia đình. Xin mượn ý nầy viết đôi dòng gửi đến qúi anh chị ở Melbourne.
 

Quí anh chị Cursillitas thân mến, Úc châu chúng ta có nhiều báo đời lắm. Nói là báo đời có khi cũng đúng. Ngoài hệ thống truyền thanh, truyền hình báo chí của người Úc chúng ta còn thấy nhiều báo Việt ngữ, nhưng chỉ có hai tờ báo đạo: Dân Chúa và Ultreya. Chỉ có hai tờ thôi và mỗi tháng chỉ có một số. Ôi sao mà hiếm hoi quá! Cả hai tờ báo tháng nầy đều do giáo dân tự biên tự đọc. Báo Dân Chúa phong phú hơn và đa dạng hơn nhưng cũng đầy những khó khăn. Còn nội qui của báo Ultreya của chúng ta như thế nào ai cũng biết rồi. Chúng ta viết, rồi chúng ta đọc với nhau, trong tinh thần chia sẻ mang đặc tính rất là Cursillo. Đọc riết cũng nhàm, nhưng tờ báo đã nuôi dưỡng phong trào chúng ta bao nhiêu năm nay. Báo Ultreya đã góp phần trong việc chia sẻ đời sống ngày thứ tư cho nhau, là phương tiện để chúng ta với nhau và các phong trào khác nắm tay nhau, nâng đỡ nhau. Cây nhà lá vườn mà. Chúa ban cho khả năng nào thì trao cho nhau thứ ấy. Nghĩ thử coi, có thì cảm thấy như không, chứ... nếu không có thì cảm thấy thiếu thiếu một điều gì. Một nỗi buồn xa vắng! Xin quí anh chị mỗi người mỗi cách, đóng góp và chia sẻ cho nhau bằng sự thương mến và trân quí.
 

Cám ơn quí anh chị đã từng cộng tác cho báo trong trang Melbourne. Quí anh chị là người chia sẻ, người phân phối, người cổ động, v.v... đã làm cho tờ báo sống động đến ngày hôm nay. Xin quí anh chị tiếp tục với tất cả những gì Chúa ban, trong đó có Lòng Mến. Xin anh Hội, chị Mai Thêu, Hạt Cát, Người Miền tây, Luke Nguyễn, Hoài Thương, chị Vang, chị Minh, Đinh Thanh và các anh chị phụ trách viết bài chia sẻ Rollo... chúng ta hãy tiếp tục. Xin quí anh chị cho vào những món ăn tinh thần ấy nhiều hơn nữa những gia vị của TìnhYêu Siêu Nhiên. Chắc chắn sự cố gắng của chúng ta sẽ được Thầy sinh hoa trái ngay trong tâm hồn của mình và cho một ai đó, trong một khoảnh khắc nào đó.
 

Cám ơn quí anh chị đã từng đọc các bài chia sẻ trong báo Ultreya. Xin quí anh chị tiếp tục. Có những lúc chúng ta tìm được những bài viết thật hay ở đâu đó, nhưng đâu phải lúc nào cũng có. Trong khi báo Ultreya và Dân Chúa, và những nhóm người thực hiện, đặt hết tâm huyết và thời gian nghỉ ngơi vào đấy, luôn luôn chờ đợi và trao tận tay cho chúng ta, những mong góp phần làm danh Chúa cả sáng và nâng đỡ nhau trên đường về nhà Chúa. Xin quí anh chị tiếp tục đọc và chia sẻ với tất cả tình yêu, mà có một lúc nào đó, ai đó, đã nhìn thấy chúng ta là môn đệ của Thầy.
 

Nếu quí anh chị nào chưa tìm được tờ báo đạo nào để gớp phần Học Đạo trong ngày thứ Tư, xin quí anh chị hãy đọc báo Dân Chúa và Ultryea, thân thương và gần gũi. Rồi một lúc nào đó chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm nầy cho nhau. Nếu chúng ta không thể chia sẻ được trong Ultreya, xin đừng ngại chia sẻ trong báo. Chúng ta sẽ thấy, Thầy sẽ làm cho chúng sinh hoa trái ngay trong mảnh vườn hạn hẹp của mình. Cũng đừng sợ không ai đọc, chính chúng ta là người đọc đi đọc lại nhiều nhất, và lâu lâu đọc lại cũng thấy vui.
 

Đôi dòng gửi đến quí anh chị trong những ngày đầu năm. Kính chúc quí anh chị Hạnh Phúc trong Bình An của Thầy Chí Thánh, Lộc trong Thành Quả của Chúa Thánh Linh và Thọ trong Trường Cửu của Chúa Cha.
 

Thân ái
 

Luca Nguyễn văn Thanh,
 

Gia trưởng, gia trang Melbourne.