TẬP SỐNG LỜI CHÚA
 

Sống Lời Chúa, ba làm tròn bổn phận
Với gương lành để con cái noi theo
Giáo dục con bằng ngôn ngữ ngọt ngào
Mẹ con nó chắc phải thầm thán phục

Mẹ nuôi con và cũng là vợ đảm
Sánh vai chồng ngay cả lúc gian nan
Thánh giá nặng hãy ghé vai cùng vác
Để vun trồng vườn hạnh phúc xanh tươi

Có ông bà chung vui cùng con cháu
Chẳng chấp nhặt sai trái của một ai
Vì hiểu đây nơi xứ lạ quê người
Dòng văn hóa trong thời kỳ dao động

Dù con cháu, thế hệ nào đi nữa
Chọn cái hay để bắt chước thật nhanh
Lời chào hỏi kính trên và nhường dưới
Không quên được gương hiếu học của ta

Dùng tình thương ở với nhau cho khéo
Giữ phong tục ngôn ngữ của tiền nhân
Kinh sớm chiều chẳng khi nào quên lãng
Lời Chúa dậy triển nở mãi không thôi.
 

Đaminh MVH