|
|
1. Mở đầu.
Nếu
đọc Kinh Thánh và tìm hiểu những Tông huấn của Giáo Hội, chúng ta sẽ
có được một định nghĩa khá rõ ràng về "Bàn tiệc Thánh thể". Trong
năm 2005, các chủ đề sinh họat của PT đều nhắc đến Phép Thánh Thể.
Khi nói đến BTTT có lẽ mọi người dễ hình dung ra "Bữa Tiệc Ly" giữa
Thầy Chí Thánh và các môn đệ vào đêm trước khi Người bị nộp hơn 2000
trước đây. Một bức “bích họa” rất nổi tiếng được vẽ lên tường của
nhà danh họa Leonard De Vinci. Bức họa “Bữa Tiệc Ly” hay còn gọi là
"The Last Super" thường được phỏng họa lại và treo trong nhà của
nhiều gia đình, đã cho chúng ta một ấn tượng rất quen thuộc, một cái
nhìn rất tượng hình và sống động về BTL khi Chúa Giêsu cùng các môn
đệ dùng bữa trước khi Ngài bước vào cuộc Tử Nạn.
Năm
nay Giáo Hội đã đưa Lời Chúa ra làm chủ đề chính. Không phải không
có lý do, Lời Chúa được đem ra làm “Kim Chỉ Nam” để hướng dẫn cho
chính cuộc sống của mỗi người chúng ta. Lời Chúa không chỉ đơn thuần
là những cuốn sách Phúc Âm được trang trọng nằm trong tủ sách gia
đình, nhưng phải được đem ra đọc và suy gẫm để Lời Chúa thấm nhập
vào tim óc, cung cách suy nghĩ, từng việc làm của chúng ta - để qua
đó biến đổi cuộc sống của mỗi người Kitô hữu trở nên bàn tiệc bất
diệt cho nhau. Không phải không có lý do mà Giáo Hội đã mở thêm "Bàn
tiệc" Lời Chúa, mà ý nghĩa và chủ đích không kém phần quan trọng như
BTTT. Hội Đồng GMVN đã khẳng định như sau trong bức thư Mục Vụ:
“Ngòai BTTT, các Kitô hữu còn được mời gọi tham dự bàn tiệc thứ hai
là Bàn Tiệc Lời Chúa”.
2. Những điều kiện cần có để dự Bàn tiệc Lời
Chúa.
Nếu
chúng ta được ai đó mời đi dự tiệc, chẳng hạn, không nhiều thì ít
chúng ta cũng đã có sự chuẩn bị về tinh thần lẫn vật chất trước khi
đi dự tiệc. Giả sử khi đến dự một tiệc sinh nhật hay tiệc cưới chúng
ta có tấm thiệp chúc mừng cộng thêm vài lời cầu chúc thân tình, một
món quà đem đến để chung vui. Ngoài ra về bản thân người đi dự cũng
phải chuẩn bị từ cách phục sức đến cách ăn mặc như làm đầu trang
điểm, làm đẹp (như mấy chị nữ chẳng hạn), phái các anh thì chững
chạc trong veston và cravate v.v,… ít ra là trông dễ coi để đáp lễ
những hảo ý của người đứng ra mời.
Nếu
đây chỉ là bữa tiệc của người trần thế mà chúng ta còn chuẩn bị chu
đáo đến thế - thử hỏi với BTLC chúng ta đã chuẩn bị như thế nào cho
xứng đáng lãnh nhận “Lời” của Thiên Chúa?
“Lời Thầy nói với anh em là Thần khí và là Sự sống” (Gioan, 6, 63)
-
Chuẩn bị nội tâm: trước khi lên lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa,
chúng ta phải hội đủ điều kiện do luật buộc của Giáo hội để xứng
đáng rước Chúa vào lòng. Tuy Giáo hội không đặt ra luật lệ đòi hỏi
chúng ta khi tham dự BTLC, nhưng để đón nhận Lời Chúa một cách có ơn
ích và hiệu quả, chúng ta phải có sự chuẩn bị từ trong tâm hồn đến
thể xác để xứng đáng là kẻ đang thiết tha đón nhận Lời Chúa. Hơn
hết, chúng ta phải cầu xin Thánh Linh Thiên Chúa soi sáng cho việc
học hỏi Lời Chúa - để qua đó thông hiểu được Thánh ý Ngài muốn mạc
khải cho.
-
Chuẩn bị ngọai tại: cần phải chuẩn bị khung cảnh sao cho thích hợp
để dễ lắng đọng tâm hồn và dễ cầm lòng cầm trí - nên sắp xếp giờ
giấc thuận tiện. Sách Thánh cần phải được đặt nơi trang trọng, tôn
nghiêm nhất cho mọi người chiêm ngưỡng vì đây chính là “Ngôi Lời” -
hiện thân của chính Thiên Chúa. Ngày nay chúng ta cũng thấy Giáo hội
đã có những thay đổi trong phần “Phụng Vụ Lời Chúa”. Trong phần Nhập
lễ, Sách Thánh là biểu tượng của Lời Chúa Kitô được rước lên cùng
với vị Chủ tế và được đặt vào giá sách trên cung Thánh. Sau phần
Phụng vụ Lời Chúa, “Sách Thánh” vẫn được ngự trị và tôn kính như
chính Thần Khí của Thiên Chúa hiện diện trong suốt Thánh Lễ. Giáo
hội đã nâng tầm vóc quan trọng của “Lời Chúa” lên hầu giúp chúng ta
hiểu rõ hơn về sự ứng dụng của ngôn ngữ trong cuộc sống. “Nhờ Thần
Khí kẻ ấy nói ra những điều nhiệm mầu” – Thơ Thánh Phaolô gửi
Corintô (14, 2). Chúa Kitô hiện diện như con Người thật không chỉ
qua Bí tích Thánh thể và còn sống động và linh họat với ngôn từ của
“Lời Chúa”. Một Thiên Chúa chủ tế đầy sống động và hiện hữu trong
bàn tiệc Thánh qua bao nhiêu thời đại tồn tại và bất diệt với thời
gian.
-
Thái độ đón nhận: Một khi nhận thức được sự liên kết rất nhiệm mầu
của chính Chúa Kitô đang hiện diện thật qua hai Bàn Tiệc Lời Chúa và
Bàn Tiệc Thánh Thể, một Thiên Chúa quyền uy giáng lâm hằng ngày trên
bàn thờ của mỗi Thánh Lễ, chúng ta mới thấu hiểu tình yêu diệu vợi
của Ngài. Có lẽ vì ơ hờ hay vì không hiểu rõ sự nối kết nhiệm màu mà
đôi khi chúng ta có những thái độ lơ là bất kính. Thử hỏi thái độ
chúng ta đón tiếp một vị thượng khách hay một nguyên thủ của một
quốc gia trọng vọng như thế nào? Chính Thiên Chúa, một đấng đầy
quyền uy bao phủ đất trời, hiện diện trên bàn thờ mà không được
chúng ta đón tiếp và tôn kính một cách long trọng bằng một kẻ phàm
nhân sao? Là người cursillista lối sống đạo của chúng ta phải được
gắn liền vào Thánh Lễ Misa, để cùng hiệp thông cùng BTLC và BTTT.
-
Chiêm niệm & Yêu mến Lời Chúa: Phàm khi yêu thích ai thì chúng ta
thường hay tìm đủ mọi cách để gần gũi và bộc lộ tình cảm của mình
bằng cách dùng những ngôn từ nhẹ nhàng, bay bướm đáng yêu để tỏ
tình. Muốn có một tâm tình yêu mến Lời Chúa, chúng ta phải có tâm
hồn mộ mến, năng lui tới BTLC và BTTT - để được diện kiến Chúa Kitô
và lắng nghe lời Ngài dậy bảo. Chỉ có những ai thật sự mong tìm
Thiên Chúa và Thánh Ý của Ngài mới có thể hiểu được Lời Chúa qua
những ngụ ngôn, những bài đọc Thánh thư trong Kinh Thánh. Ngôn ngữ
của hai người đang yêu nhau xem ra rất giản dị và dễ hiểu nhưng lại
ngớ ngẩn và vô nghĩa với những kẻ không biết yêu. “Làm bởi bay nhưng
cho bởi Ta”, nếu chúng ta chỉ biết học hỏi để yêu mến Lời Chúa một
cách máy móc không qua cầu nguyện và chiêm niệm thì kết quả chỉ là
con số không to tướng. “Vô tri bất mộ” - không biết thì sao mà yêu?
Một khi khiêm tốn và cầu nguyện để được Thiên Chúa Thánh Linh mạc
khải để chúng ta hiểu được “Lời Chúa” - thái độ yêu mến Lời Ngài sẽ
đến và xâm chiếm tâm hồn chúng ta một cách tự nhiên.
-
Sống Lời Chúa: Như hai kẻ thật sự yêu nhau, lời nói của họ giành cho
nhau không chỉ là những lời nói suông hay những lời hẹn hò trên đầu
môi chót lưỡi - mà là những hứa hẹn sắt son, những thề non hẹn biển
để cùng nhau ra sức thực hiện. Người cursillista cũng thế, trong
tinh thần học hỏi để dẫn đến sự yêu mến Lời Chúa, mỗi một Lời trong
Kinh Thánh chính là Lời của Thầy Chí Thánh tâm tình với chúng ta.
Chúng ta không muốn là những kẻ nói dối, lường gạt tình yêu với Thầy
Chí Thánh để sống không thật với lòng mình. Chắc chắn chúng ta không
ai muốn nhận những lời trách móc của Chúa Giêsu như Ngài đã nói với
những người giả hình Pharisiêu “Lũ các ngươi là những nấm mồ tô vôi
bên ngoài cho đẹp - nhưng bên trong toàn là những bộ xương xấu xa,
ghê tởm” hay tệ hại hơn nữa khi Chúa biết rõ, Ngài đã dùng tiên tri
Isai-a để lên tiếng cảnh tỉnh họ. “Dân này tôn kính ta chỉ bằng môi
bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta.”. Chúng ta nên xét lại
cách sống đạo của mình - xem có thật sự chúng ta sống đúng theo như
“Lời Chúa”, theo như tinh thần của Phúc Âm. Để như lời chúa phán: “
Thật vậy, không phải chính anh em nói mà là Thần Khí của Cha anh em
nói trong anh em” – (Mt 17, 20).
3. Kết Luận: Để kết luận bài chia sẻ này, chúng ta nhận
thức được Phong trào đã giúp cho ta thấy tinh thần Cursillo trong
việc khuyến khích các Kitô hữu tham dự vào các sinh họat chung trong
PT, biết dùng các Khóa Tĩnh huấn để học biết nhiều hơn về Thiên
Chúa. Rollo “Học đạo” đã cho chúng ta một cái nhìn toàn diện và hoàn
toàn mới mẻ về cách học đạo. Nhưng chìa khóa của cuộc sống tâm linh
không chỉ nằm lại ở đây. Như một người đệ tử chân truyền trong
truyện “võ hiệp” chúng ta phải biết mở cánh cửa thạch động đi ra
ngòai để đem những chiêu thức, những điều chúng ta học hỏi và lãnh
nhận từ Thầy Chí Thánh ra áp dụng. Bổn phận của chúng ta là người
làm chứng tá loan báo Tin Mừng cho những người chúng ta gặp gỡ giao
tiếp hằng ngày trên bước đường hành hiệp của ngày thứ tư. Cổ nhân ta
có câu “Có học thì phải có hành” có thể nói đây là câu phương châm
đúng trong mọi hòan cảnh. Nếu đem áp dụng câu châm ngôn của người
Việt Nam vào lối sống đạo của người cursillista, thì thiết tưởng
không có gì hay và hoàn toàn đúng cho bằng.
|
|