|
|
||
|
Nam Giao |
||
|
Muốn được Thầy Chí Thánh yêu, tôi phải học thuộc bài Thầy đã dạy.
Lời Thầy dạy tôi: Cầu nguyện cho kẻ khó yêu. Lạy
Thầy Chí Thánh, con muốn học thuộc bài của Thầy dạy; nhưng lạy Thầy
con yêu, sống không được như thế, thế gian sẽ chê cười con dại khờ.
Đau quá Chúa ơi! Họ lấy mất của con tất cả. Cái quý nhất của con họ
cũng đành cướp đoạt. Danh dự của con bị chà đạp để danh dự họ được
lên cao, lại bầu chữa cho mình là làm điều gì cũng phải có ơn khôn
ngoan... Lời Thầy dạy tôi: Này con ạ, muốn học cùng Thầy bài học đối xử với kẻ ác ý, là con phải nhìn rõ nội tâm của con vì kẻ thù ở trong con. Hãy tìm cách lý luận những điều suy nghĩ đó nó có làm con bình an hay không. Việc sửa phạt, phán xét không phải là việc của nhân loại; trái lại, là việc của Thiên Chúa. Hãy học cùng Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Cái chết nhục hình của Thầy trên thập giá, con không tìm được bài học cho con hay sao? Nhân loại vô ơn bạc nghĩa bỏ Thầy chạy trốn, còn một mình Thầy trong đau đớn tột cùng. Lời rên rỉ của Thầy: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15,34), trong thân phận con người coi như cô đơn cô độc, nhưng trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, thì chính lúc đó Thiên Chúa cũng cùng đau đớn với Thầy. Vì lý do đó, khi con đau khổ đớn đau, trong lúc đó Thầy cũng đang cùng chia sẻ nỗi đau của con, Thầy đâu bỏ con một mình. Như bài Dấu chân trên cát, chính lúc đó Thầy đang vác con trên vai, Thầy vỗ về an ủi mà con đâu có nghe, vì lòng con đang ngổn ngang trăm mối hận thù, tự ái quá cao. Hãy bình tâm nghe tiếp lời Thầy trên thập giá. Lời
cầu của Thầy: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ
làm” (Lc 23,34). Con yêu Thầy, con phải chấp nhận như lời Thầy. Lời
Thầy trước khi tắt thở: “Ta khát” (Ga 19,28).
Thiên Chúa tình yêu đã ban Thầy cho nhân loại, để làm cuộc hiến tế
mà cứu chuộc nhân loại. Còn gì cao quý hơn, vì lẽ đó nên Thầy khát.
Cơn khát của Thầy là mong muốn tất cả nhân loại quay về cùng Cha và
ngụp lặn trong tình yêu của Thầy. Con nên thấu hiểu để thấy đời con
là một lễ vật vô giá nếu con biết khao khát yêu mến Thầy. Cho dầu
tội con đỏ như máu điều, nhưng nếu con quyết tâm tắm gội trong Máu
Thánh của Thầy, tâm hồn con sẽ được trắng như tuyết.
Thánh lễ là nguồn sống, là mạch yêu thương xóa bỏ hận thù. Con hãy
kết hiệp với Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ dạy con những điều Thầy mong
chờ. Tôi đã thực hành và cố gắng. Hãy
uốn lòng con nên giống Chúa, Chúa ơi. Hãy uốn lòng con nên giống
Chúa mọi đàng. Oi!
Giây phút tuyệt vời với tinh thần Cursillo. Con xin dâng lời cảm tạ.
Decolores
|