|
|
||
|
Phaolô Vũ |
||
|
Mẹ
Maria yêu dấu. Đây là lần đầu tiên con cảm động thâm sâu khi nhận
biết tình yêu của Chúa và Mẹ từ bức ảnh cao sang tuyệt vời của Mẹ và
Chúa Giêsu: Mẹ bồng Chúa Giêsu. Người đang mở trái tim ra cho con
thấy Ngài đang cầu, đang xin con cho Ngài một chút tình yêu để đáp
trả tình yêu trọn ven tình yêu của Ngài, hạnh phúc vô biên của Ngài
đã cho con từ đời đời và trong cuộc đời làm người Chúa đã cho con
chính mạng sống Ngài để yêu thương và cứu chuộc con khỏi xiềng xích
của tội lỗi, của sự dữ và ma quỷ để trao ban cho con hạnh phúc đời
đời. Lạy
Chúa, lẽ ra con phải xin Chúa cho con một chút lòng mến Chúa yêu
người, cho con một chút của ăn hằng ngày để con sống mà cảm tạ Chúa,
để yêu thương con. Thế nhưng con lại bỏ lỡ nhiều lần không xin,
không yêu, không cảm tạ Chúa. Trái lại chính Chúa và Mẹ đã lang
thang khắp đầu đường xó chợ, mọi nơi trên trái đất này để “xin” con
hãy nhận lấy tình yêu vô cùng của Chúa, nhận lấy tình yêu nồng cháy
và tràn đầy của Chúa và Mẹ đã ban cho chúng con từ trước đời đời. Ôi
biết bao lần Mẹ (cùng Con Mẹ) đã hiện ra. Mẹ đã hiện ra tại Lavang
nơi quê hương khốn khổ chúng con. Mẹ đã hiện ra tại Lộ Đức, tại
Fatima để van nài con ăn năn hối cải mà nhận lấy hồng ân yêu thương,
hồng ân Cứu chuộc của Chúa. Thế nhưng con cứ lần lữa, chần chừ mê
mải theo đường tội lụy chưa quay về cùng Chúa, chưa nhận lấy kho
tàng tình yêu và hạnh phúc Chúa đã sẵn ban. Ôi
lòng Chúa yêu thương con, xót thương con. Con biết lấy gì đền đáp
cho cân. Nay con chỉ còn biết đáp trả lòng yêu thương của Chúa bằng
cách thưa “xin vâng”. Con xin Chúa hãy thực hiện nơi con những gì
Chúa đã muốn ban cho con từ thuở đời đời. Đó là Chúa muốn thông ban
hết hạnh phúc tốt lành cho con cũng như cho hết mọi người như ước
nguyện của Chúa “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên
trời là Đấng hoàn thiện”. Amen! 02/ 06
|