NĂM SẮC HOA
Màu hoa năm sắc con dâng,
Tiến lên ngai Mẹ một tràng hoa xinh.
Sắc hồng mầu máu hy sinh,
Như xưa Chúa chịu đóng đinh khổ h́nh.
Sắc hoa mầu trắng khiết trinh,
Như ḷng của Mẹ đồng trinh trọn đời.
Không mang tội tỗi của thời,
Tổ tông để lại loài người cưu mang.
Con dâng lên sắc hoa vàng,
Mẹ yêu mến Chúa hiến dâng cuộc đời.
Thuận theo ư Chúa vâng lời,
Mẹ luôn gắn bó bên Người Con thương.
Tím mầu nhẫn nhục khiêm nhường,
Lắng nghe Lời Chúa Mẹ thường giữ tuân.
Sống bên thánh Cả ân cần,
Không làm hoen ố tấm thân ngọc ngà.
Mầu xanh đời Mẹ dồi dào,
Biết bao ân sủng không sao sánh bằng.
Cuộc đời phó thác mọi đàng,
Niềm vui sung măn nay tràn thánh ân.
Mẹ ḷng từ ái khoan nhân,
Là hoa ở giữa thế trần ngát hương.
Đoàn con của Mẹ bốn pbương,
Cùng dâng lên Mẹ đau thương xác phàm.
Mẹ ơi tội lỗi đầy tràn,
Con nay không đủ vẹn toàn sắc hoa.
Cúi xin Mẹ hăy thứ tha,
Dủ t́nh thương đến như là màu xanh.
Thế trần cuộc sống mong manh,
Mỗi người một sắc ḷng thành con dâng.
Đời con xin Mẹ đỡ nâng,
Vẹn tṛn năm sắc để dâng Mẹ hiền
(tháng hoa năm 2006)
ĐÔI LỜI NHẮN GỞI
Có ai đi tới thiên đ́nh,
Cho tôi nhắn gởi ân t́nh nhớ thương.
Mẹ cha bạc áo phong sương,
Tháng ngày trồng tỉa trên nương nhọc nhằn.
Để lo từng bữa cơm ăn,
Nuôi con tám đứa khó khăn dường nào!!
Công cha biết sánh làm sao,
T́nh cha có núi nào cao sánh bằng?
Chị Hằng ngồi ở cung trăng,
Lâu nay chị có thấy chăng một người?
Mẹ tôi cũng đă đi rồi,
Ĺa xa dương thế cuộc đời khổ đau.
Cho tôi nhắn gửi đôi câu,
Là tôi nhớ lắm mái đầu đội khăn.
Khăn nhung nếp gấp lăn tăn,
Tóc đà bạc trắng nhờ khăn lấp dần.
Công ơn mẹ đấu nào cân?
Nghĩa t́nh hơn nước trên ngàn tuôn ra.
Nhớ nhiều ơn nghĩa mẹ cha,
Con chưa đền đáp thật là vô ơn.
Thiên đ́nh cao quá xa hơn,
Con chưa đi tới báo ơn sinh thành.
Làm sao đưa đến bát canh!
Làm sao đưa tới cá lành kho tiêu?
Mẹ ơi mỗi bữa cơm chiều,
Con nh́n rau, cá với nhiều niềm đau.
Ngày xưa mẹ nấu canh rau,
Con ăn ngọt lịm rất mau mẹ cười.
Bây giờ mất hết cả rồi,
Nhớ ơn cha mẹ con ngồi đọc kinh.
Nguyện xin Chúa đoái thương t́nh,
Để cho cha mẹ cung đ́nh vui tươi.