HÃY ĐI RAO GIẢNG

 Maria Phạm Thị Nhiên

"Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo" (Mc16,15).
 

Con xin kính chào quý Cha và thân chào quý Anh Chị.
 

Với chủ đề của năm 2006: "Sống lời Chúa" dựa theo câu Kinh Thánh: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy" (Ga 14,23 ).
Phong Trào đã dẫn dắt chúng ta đi từ : Bàn tiệc Lời Chúa, xuyên qua Hiến Chế Tín Lý Về Mạc Khải- Dei Verbum, dẫn dắt đến Lời Chúa Trong Đời Sống Giáo Hội, theo gương Mẹ Maria Sống Lời Chúa, bắt chước Sống Theo Thánh Phaolo để Lắng Nghe Tiếng Chúa. Thái Độ Tiếp Nhận Lời Chúa. Và hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu: Hãy Đi Rao Giảng dựa trên câu Kinh Thánh: "Loan Báo Tin Mừng Cho mọi loài Thụ tạo" (Mc16,15).
 

Thưa quý Cha và quý Anh Chị
 

Câu Kinh Thánh trên đây được trích từ chương cuối cùng của Phúc Âm Thánh Marcô lúc Chúa Giêsu sống lại và tỏ mình ra cho các Tông Đồ khi các ông đang dùng bữa. Đó cũng là lời trăn trối ngay trước khi Ngài về Trời nói lên việc mà các Môn đệ Ngài phải làm là: "Đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo" để tiếp tục sự nghiệp mà Ngài đã khởi sự. Đó cũng chính là công việc Phúc Âm hóa và tái Phúc Âm hóa để mọi người không chỉ biết Tin Mừng mà còn thật sự sống Tin Mừng nữa.
 

Sau khi hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại, sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài. Chúa Giêsu đã về trời trước mặt các Tông Đồ và các Môn Đệ, rời bỏ nhân loại để về trời với Chúa Cha, Chúa Giêsu không muốn để nhân loại mồ côi hay cảm thấy dường như công việc của Ngài đối với họ đã chấm dứt. Ngài muốn sứ vụ của Ngài vẫn tiếp tục ở trần gian. Ước vọng của Thiên Chúa là "mọi tạo vật" được nhận biết tình yêu của Ngài, vì vậy Ngài đã nói với các Tông Đồ và các Môn Đệ trong ngày Ngài về trời: "Hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi loài thụ tạo".
 

Tình yêu của Chúa vô lượng định, không sót một ai. Tự ngàn xưa, Thiên Chúa đã yêu thương không phân biệt. Đã cho ánh sáng mặt trời chiếu trên cả người xấu và người tốt. Cứu chuộc loài người, Chúa muốn tái lập một thế giới chỉ có tình thương và tình thương. Ước vọng của Ngài là được con người tiếp tục chuyển tình thương đến mọi loài "thụ tạo" không quên một ai, không sót một mảnh tâm hồn nào.
 

Sứ điệp của Chúa Kitô chuyển trao cho các Tông Đồ và Môn Đệ trong ngày thăng thiên cũng là sứ điệp cho mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta cùng được sinh ra và lớn lên trong Nhiệm thể của Chúa Kitô. Khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, mỗi người chúng ta đều mang cho mình ba chức năng: Ngôn Sứ, Tư Tế và Vương Giả theo cách thức riêng của mình.
 

Sứ điệp Loan báo Tin Mừng không phải là bổn phận và trách nhiệm của các Linh Mục, các Tu Sĩ, các nhà Truyền Giáo nhưng là bổn phận của mọi người Kitô hữu. Người Kitô hữu cần phải mạnh dạn nói và sống niềm tin của mình trong thế giới ngày nay. Khi chúng ta thực hiện được điều đó là chúng ta đã hoàn thành chức năng Ngôn Sứ trong mình của chúng ta.
 

Làm thế nào để chúng ta có thể nối tiếp công việc cứu độ của Chúa Kitô được? Chúng ta chỉ thực hiện điều này khi chính chúng ta trở thành một hình ảnh sống động của Thiên Chúa.
 

Mẹ Têrêsa thành Calcuta đã giới thiệu cách thức trở nên hình ảnh sống động của Thiên Chúa qua việc hàng ngày chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, qua việc khoác vào người chiếc áo cổ truyền của người Ấn Độ, để Mẹ cùng đi chia sẻ cuộc sống của người nghèo. Chính Mẹ đã nhìn thấy và yêu mến Chúa qua những con người thấp hèn đó.
Một vị Thánh gần với thời đại của chúng ta ngày nay là hình ảnh Cha Thánh Maximilian Kolbe mà Giáo Hội vừa mừng kính ngày 14/8 vừa qua. Thánh Maximilian Kolbe, được mệnh danh là người con điên của Đức Me, bởi vì Ngài có một lòng sùng kính Đức Mẹ thật đặc biệt.. Tháng 8 năm 1941, tại trại tập trung Auschwitz ở Đức Quốc Xã ,cả trại tù xao động và các tù nhân bị tập họp để chọn một số người chết thay cho những người vượt ngục. Hàng tù nhân sợ sệt lo lắng. Có tiếng hô vang của tên Quản Đốc chọn người tử hình:
 

  Thằng này phải chết.
 

  Thằng này. Tên quản đốc chỉ tên Trung sĩ Francis Gazowniczek.
 

Anh oà khóc tấm tức vì anh thương nhớ gia đình vợ con. Lúc đó một người tù nhỏ con, mang biển số 16670 đứng ra khỏi hàng:
 

  Thưa Ông Quản Đốc, tôi muốn chết thay cho người này.
 

  Mày là ai? Tên Quản Đốc hỏi:
 

  Tôi là một Linh Mục Công Giáo?
 

Cha Maximilian Kolbe đã xin chết thay cho viên trung sĩ Francis Gazowniczek, vì người này còn có gia đình, vợ con cần phải được sống hơn là Ngài. Và ngày 14.8.1941,

 

Cha đã qua đời do ống thuốc acid carbo truyền vào người.
 

Đúng 41 năm sau, ngày 10.10.1982 Cha được ĐGH Gioan Phaolô II phong thánh với sự tham dự của Francis Gazowniczek và cả gia đình ông.
 

Đó là hình ảnh thật sống động và hùng hồn đã minh chứng một cách rõ nét cuộc đời của Chúa Giêsu nơi trần gian này.
 

Khi nghe kể câu chuyện Cha Thánh, con thật sự cảm động vì nhìn thấy hình ảnh cao quý của một vị Linh Mục,của một người Cha đã hy sinh mạng sống mình để cho người con được sống hạnh phúc.
 

Đây cũng là hình ảnh của rất nhiều những người Cha trong gia đình,những người Cha tinh thần trong Cộng Đồng đã hy sinh bằng cách này hay bằng cách khác để mang lại hạnh phúc,niềm vui cho con cái mình.
 

Khi chúng ta có thiện tâm muốn trở nên khí cụ Rao Giảng Tin Mừng thì chúng ta hãy mở mắt để nhận ra hình ảnh Chúa trong mọi người, nhất là những người nghèo hèn, mở rộng trái tim để biết cảm thông và yêu mến, mở rộng đôi bàn tay để biết sống quảng đại và trao ban thì chúng ta trở nên một hình ảnh sống động của Thiên Chúa, viết lại công việc cứu thế của Chúa Kitô nơi trần gian.
 

Thưa quý Cha và quý Anh Chị
 

Biết Chúa là một hạnh phúc, giới thiệu Chúa cho tha nhân còn là một hạnh phúc khác lớn hơn. Chúng ta khao khát và ao ước chia sẻ niềm vui làm con Chúa cho người khác đó chính là đi Rao Giảng "Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo".
 

Cảm phục thay những bước chân của những người đi Rao truyền Lời Chúa. Họ đã can đảm dấn thân đem Tin Mừng Cứu Độ đến cho mọi người. Nói đến điều này con liên tưởng đến các Bác, các Cô Chú, các Anh Chị trong Ban Truyền Giáo của Cộng Đồng, các vị giảng viên các lớp giáo lý của các em Thiếu Nhi. Họ đã thật sự hy sinh quên mình, gác lại những việc bận rộn của gia đình để hàng tuần họ đem Tin Mừng, đem Lời Chúa đến cho tất cả mọi người, từ những người Tân tòng chưa biết Chúa, đến các em Thiếu Nhi, đến các anh chị chuẩn bị bước vào đời sống Hôn nhân Gia đình.
 

Chia sẻ đến đây, bản thân con cảm thấy rất hổ thẹn vì nhiều lần con được các Bác, các Chú trong ban Truyền Giáo mời gọi con dạy Giáo Lý cho các em Thiếu Nhi nhưng lúc nào con cũng có lý do từ chối, để rồi bao nhiêu những điều con đã hấp thụ từ bao năm nay chưa bao giờ có cơ hội trao ban lại cho người khác.
 

Thưa quý Cha và quý Anh Chị
 

Là người Cursillista chúng ta phải làm gì với sứ điệp: Hãy Đi Rao Giảng.
 

Ngày nay chúng ta không cần phải đi đến những nơi xa lạ để Rao Giảng. Chúng ta có thể Rao Giảng Tin Mừng ngay trong môi trường chúng ta sống bằng cách:
 

  Dấn thân trở thành những Giảng Viên Giáo Lý trong Cộng Đồng, nếu điều kiện và khả năng cho phép.
 

  Thể hiện tinh thần Phúc Âm trong đời sống của chúng ta, trong công việc làm hàng ngày, trong lời nói, trong lối suy nghĩ và trong chính đời sống hôn nhân gia đình của mình. Những lần chúng ta thương yêu, nhịn nhục, khiêm tốn nhận những sai sót về mình trong đời sống vợ chồng để gia đình được êm ấm, thuận hòa đó là chúng ta đã thật sự đi Rao Giảng rồi.
 

  Thể hiện tinh thần bác ái, tình đoàn kết, và liên đới với nhau bằng cách tham dự các buổi Ultreya, hội nhóm hoặc liên nhóm để chia sẻ và cùng giúp nhau thăng tiến hơn trong đời sống ngày thứ tư của chúng ta.

Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã được Giáo Hội phong làm Quan Thầy của các vị Truyền Giáo mặc dù Ngài chỉ sống trong bốn bức tường của Nhà Dòng.
 

Chúng ta hãy theo gương Ngài bằng cách cố tạo dựng nên một Gia đình hạnh phúc, một Đoàn Thể, một Giáo Đoàn đoàn kết và thương yêu nhau.
 

Một Cộng Đồng biết nương tựa và chia sẻ trách nhiệm với nhau, đó cũng là một trong những cách Rao Giảng hữu hiệu nhất, bởi vì: "Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng ta là Môn Đệ của Thầy là chúng ta hãy sống yêu thương nhau".
 

Giới thiệu về Chúa cho tha nhân chung quanh ta bằng chính cuộc sống lành thánh của chúng ta ở trần gian này đó là chúng ta đã: "Loan Báo Tin Mừng Cho Mọi Loài Thụ Tạo".
 

Con xin chân thành cám ơn quý Cha và quý Anh Chị đã lắng nghe bài chia sẻ của con.
 


.