XIN VÂNG-NGUYỆN CẦU-MẸ HIỂN VINH

 

Hoài Thương
 

XIN VÂNG

Lạy Mẹ La Vang vô vàn yêu kính
Tước danh Mẹ lừng lẫy cả dương gian
Biết bao người trong giông băo nguy nan
Mẹ đỡ nâng lái tay chèo bền vững

 

Mẹ yêu con chẳng bao giờ hờ hững
Chưa một lần Mẹ từ khước làm ngơ
Bỏ đàn con đang lưu lạc bơ vơ
Đang khổ đau đọa đầy nơi viễn xứ

Con mang phận buồn tang thương quá khứ
Chồng tử ly con góa phụ cô đơn
Để trường đời bao gian khó nguồn cơn
Phận yếu đuối con làm sao chống đỡ?

Buồn tóc tang con thường hay than thở
Sao t́nh quân sớm vĩnh biệt ngàn thu?
Sao phải vùi dưới ḷng đất hoang vu?
Cho phu thê phải biền biệt ly cách?

Nh́n cao xanh con như thầm hờn trách
Buồn phận ḿnh đơn chiếc bóng chơi vơi
Con cần Mẹ, con cần lắm Mẹ ơi!
V́ ḷng con đang trào dâng băo tố

Đời lênh đênh như thuyền không bến đỗ
Đầy phong ba con xin Mẹ chở che
Tận trời cao Mẹ hỡi xin lắng nghe
Lời nỉ non con van nài tha thiết

Nh́n tượng h́nh Mẹ dịu hiền trinh khiết
Con phó dâng Mẹ tất cả đời con
Xin ban cho con ḷng tin sắt son
Để gánh chịu nghịch cảnh buồn tang tóc

Con xin vâng không u hoài than khóc
Không trách phận cảnh mẹ góa con côi
Dù t́nh trần con đứt đoạn chia đôi
Con lănh nhận: "Xin Vâng" theo Thánh ư.

12-22-97
 

 

NGUYỆN CẦU
 

Trên Thiên Quốc ánh hào quang tỏa sang
Mẹ nhiệm mầu mang danh hiệu La Vang
Đẹp tuyệt vời Mẫu Nghi cung Thiên Đàng
Đấng trọn đời muôn người tôn kính Mẹ
 

Bên nhan Mẹ nguyện cầu trong lặng lẽ
Tay nâng niu từng hạt chuỗi Mân Côi
Lời kinh chiều thống hối từ bờ môi
Con thành tâm dâng lên Mẹ nhân ái
 

Nơi xứ lạ, con như thuyền không lái
Như chim đàn xa tổ ấm thân yêu
Mong gần Mẹ chở che con sáng chiều
Đỡ nâng con khi gian truân nguy biến
 

T́nh Mẹ yêu muôn muôn đời miên viễn
Dẫu dù con lưu lạc cuối nẻo đường
Chẳng quên con trong cay đắng đoạn trường
Mẹ đoái thương luôn đỡ nâng d́u dắt
 

Xin cho con một niềm tin son sắt
Trọn một đời hợp cầm sắt phu thê
Dù cuộc đời có cay đắng ê chề
Con măi măi giữ một ḷng chung thủy
 

Xin cho con khắc ghi tận tâm tủy
Công cao dầy sâu rộng của Mẹ Cha
Luôn tôn kính Người phụng dưỡng thiết tha
Cho vẹn toàn đạo con ngoan hiếu thảo
 

Với con thơ luôn yêu thương khuyên bảo
Dưỡng dục con giữ đạo hạnh ngoan hiền
Dẫn dắt con Nhân Lễ Nghĩa trung kiên
Chăm đèn sách cho song toàn tài đức
 

Xin cho con không mê quư quyền chức
Luôn khiêm nhường, luôn độ thứ khoan dung

Luôn từ tâm chia sớt kẻ khốn cùng
Không lăng quên bao nghĩa t́nh nhân thế

04.16.95

 

MẸ HIỂN VINH
 

Kính lạy Mẹ La Vang, Mẹ nhân ái
Mẹ dịu hiền luôn cứu giúp đàn con
Dù ngàn trùng xa cách vạn núi non
Mẹ vẫn nhớ, vẫn yêu thương tha thiết
 

Tước danh Mẹ là Mẫu Nghi Thiên Quốc
Trọn muôn đời Mẹ tuyệt hảo nữ trinh
Mẹ hiện ra ôi lộng lẫy đẹp xinh
Trên linh địa La Vang vùng Thạch Hăn
 

Thôn xóm nhỏ dẫu điêu tàn thanh vắng
Chốn rừng hoang đầy cảnh vật héo hon
Chẳng bao giờ Mẹ từ bỏ đàn con
Mẹ ủi an luôn dắt d́u che chở
 

Để muôn người trong hoàn cầu vũ trụ
Đồng tôn vinh tán tụng Mẹ La Vang
Quyền phép Mẹ thật linh hiển cao sang
Biết bao lời ngợi khen cảm tạ Mẹ.

08-15-98