LỜI CHÚA QUA KINH MÂN CÔI

 

 

Anna Quách Sáng


Trong cuộc sống rất bận rộn, cùng với nhiều lo toan và bao áp lực dồn nén, làm sao con có thể thật sự yêu mến được khi con bị dồn dập bởi những khó khăn, thử thách bao quanh và đôi khi con cảm thấy như mọi sự và mọi người đều ghét bỏ và chống lại con. Nhưng cũng có lúc thấy dễ yêu mến được khi mọi sự đều tốt lành, còn khi gặp khó khăn là con có chiều hướng đóng cửa trái tim lại và ngăn chặn lại dòng chảy của tình yêu. Nhưng cũng chính lúc này mới là lúc con cần phải có tình yêu hơn cả.
Thật là khó để có thể yêu thương mà bất chấp mọi điều kiện bên ngoài, nếu làm được điều đó được chắc chắn đó chính là tình yêu của Chúa đang tuôn chảy trong con, chỉ có Chúa mới giúp con làm được mọi sự, khi đức tin và lòng trông cậy của con phó thác trong tay Chúa.
 

Mấy tháng nay Ultreya liên tiếp nói về sống theo gương Thánh Phaolô Quan Thày phong trào: "Lắng Nghe Lời Chúa, Thái Độ Tiếp Nhận Lời Chúa" và tháng tới này là: "Lời Chúa Qua Kinh Mân Côi". Thử hỏi thái độ của con đối với Chúa như vậy sao? Thật là tệ quá, nhìn lên Thập Giá Chúa bị chết lòng con xấu hổ quá xin Chúa thêm sức cho con, và cho con có tấm lòng chân thành biết cởi mở để đón nhận lời Chúa hữu hiệu hơn. Trong tháng này Ultreya sẽ chia sẻ: "Lời Chúa Qua Kinh Mân Côi" con được biết trong suốt chuỗi Mân Côi ngay lúc ngắm 5 sự Thương đã diễn tả sự khổ cực và ca tụng lòng thương xót của Chúa vô bờ, và kết thúc bằng 5 sự Mừng sau khi khởi đầu bằng 5 sự Vui và tiếp đến với 5 sự sáng. 5 sự Thương là phần cứu độ để đi tới 5 sự Mừng mới là vĩnh cửu, Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã về trời để dọn chỗ cho chúng ta mai sau. Khi nghĩ tới Đức Mẹ, và mỗi lần nhìn ngắm hình tượng Đức Mẹ chân Mẹ đạp lên đầu con rắn, hình ảnh dịu dàng nhưng uy nghi ấy làm lòng con rất bình an, và chạy đến với Mẹ xin Mẹ che chở cho con cả phần hồn và phần xác, con biết rằng lần hạt Mân Côi là để suy gẫm về mầu nhiệm cứu chuộc, và để điều chỉnh cuộc sống theo ánh sáng Đức Tin. Đem ánh sáng áp dụng vào đời sống mình để thực sự trở thành môn đệ của Chúa và con cái Mẹ.
 

Biết nhiều như thế đấy nhưng con vẫn yếu hèn quá làm chưa được, cách đây mấy năm hồi hiện tượng Đức Mẹ chảy dầu và tỏa mùi thơm ở Brisbane con đã chạy tới Mẹ để chiêm ngắm, tạ ơn để cầu xin, và con đã tham lam lấy rất nhiều tràng hạt để có được nhiều ơn. Mỗi tràng hạt là một ngắm mười kinh, thời gian đầu con siêng năng lắm đọc hết từng đó kinh dần dần công việc làm đã làm con mệt mỏi bắt đầu đọc bớt lại, và xin khất với Mẹ, cuối cùng nợ Mẹ nhiều kinh quá và con đã quên hết cả những ngắm mà con đã nhận, thật là con có lỗi với Mẹ nhiều quá.
 

Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa là đấng an ủi kẻ âu lo, là đấng hay thương xót xin tha tội cho con. Lạy Mẹ Maria, lạy Chúa Giêsu xin giúp con thắng được ma quỉ thế gian và cho con có can đảm thắng được những yếu đuối của con để thật sự con được sống trong tình yêu thuần khiết của Chúa và Mẹ Maria.

Melbourne