Tháng Mân côi lại trở về
Hoa ḷng rộn nở tràn trề trong tôi
Xưa cùng em nhặt trên đồi
Những bông hoa trắng kết đôi lời nguyền
Cầu
Mẹ ban phúc b́nh yên
Cho quê hương ngoại khắp miền an vui
Cho con giữ măi nụ cười
Bởi d́ phước nói: con cười thật tươi!
Bông
hoa trắng tựa mây trời
Trước nhan dáng Mẹ ngỏ lời kính yêu
Thế rồi có một buổi chiều
Tôi xa quê ngọai mất nhiều tuổi thơ
Chiều nay dự lễ nhà thờ
Thấy hoa rộn nỡ, ḷng thơ dạt dào
Nhớ về quê ngọai nao nao
Tiếng ca d́ phước ngọt ngào thiết tha
Ngày
xưa d́ dậy kết hoa
Kính Mẹ mỗi độ tháng hoa trở về
Tháng Mân Côi lại trở về
Hoa ḷng rộn nỡ tràn trề trong tôi...
(Đây là
bài thơ Anh sáng tác năm 1966, đă 40 năm qua rồi mà chưa được phổ biến.
Anh mất tích trên Biển Đông năm 1980. Xin cho Anh một lời cầu. Chân
thành cảm tạ)
.