HỤT CHÂN TRỢ TÁ

Cư Sĩ


Mới thoắt một cái mà đă năm hết, Tết sắp đến. Cư Sĩ đă lang thang sang tháng 12 rồi. Lẹ ơi là lẹ! Mỗi năm vào giờ này là ḷng Cư Sĩ nhiều nhộn nhịp và đầy xôn xao lắm các vị ạ. Ngoài những thứ cần phải mua sắm cho sắp nhỏ và má sắp nhỏ, thu dọn và trang hoàng lại nhà cửa để đón Noel, rồi nào là chuẩn bị tâm t́nh người trợ tá để đầu năm tới đi giúp khóa ở măi tận vùng Perth xa xôi, nơi Cư Sĩ chưa một lần đặt chân tới. Đáng lư ra phải “giao động mạnh cấp 4 hay cấp 5” dữ lắm mới phải! Ai dè Cư Sĩ năm nay cứ im ỉm như thóc ngâm. Lư do là từ ngày “vắng bóng em, con phố xưa như mất linh hồn!” (nhạc Nguyệt Ánh) hay nói đúng hơn từ ngày Cư Sĩ hết làm Kỹ Sư th́ cục diện cũng thay đổi như tuồng tích của một phim t́nh cảm ủy mị Hàn Quốc đang thời thịnh vậy. Chẳng thế mà cô đào “Tăng Mi Xông” đang khóc như mưa bỗng nhiên nhăn rằng cười h́ h́… vài tiếng v́ t́nh kia bỗng gộp thành đôi và “gương xưa đă vỡ nay lại lành” với anh chàng “Choi Song Dong” à??? Cứ y như phim có kịch bản thứ thiệt làm mọi chuyện mất hết sự trang nghiêm! Anh chị nào nghiền coi phim tập Hàn Quốc th́ phải coi chừng cái căn bệnh “hội chứng” thay đổi bất thường này! Cư Sĩ không phải dân nghiền coi phim Hàn Quốc mà cũng bị “tẩu tẩu” nhập rồi đấy!
 

Mấy tuần qua Cư Sĩ nh́n thấy anh chị em đi tham dự tĩnh tâm và cầu nguyện cho các khóa sinh, các rollista, các trợ tá mà thèm thuồng v́ điều kiện hạn hẹp không cho phép nhập đám để cùng tham dự được. Nỗi buồn này chưa dứt th́ nỗi buồn khác lại đến bủa giăng như lưới cá thánh Phêrô “tung xà” trên Biển Hồ xứ Ga-li-lê-a. Lư do là Cư Sĩ năm tới sẽ hụt chân làm Trợ tá. Mấy năm ṛng, năm nào Cư Sĩ cũng “khăn áo quả mướp” lên đường theo tiếng gọi của con tim để mong làm chút nắng nhạt hong t́nh người khóa sinh trong các lần tổ chức khóa. Năm nay th́ đành “bù lất” và chỉ biết than thầm “biết đến thưở nào” để lại cùng có dịp bắt tay bắt chân các anh chị em từ khắp mọi nơi đổ về cùng nhau làm việc trong vài ngày của khóa học?
 

Theo Cư Sĩ th́ đi giúp khóa là mang theo cái tâm và cả tấm ḷng chứ không phải chỉ mang cái xác đi như những “con ốc mượn hồn” hay gọi cho văn vẻ tí th́ là “ốc anh vũ”. Cư Sĩ cũng chả hiểu sao ông thầy vạn vật năm xưa lại cho loài ốc mượn vỏ này một cái tên nghe rất kêu và bay bướm làm vậy?! Chính v́ thế mà Khối Hậu đă dùng 8 chủ đề chính trong những tuần tĩnh tâm vừa qua là để trang bị phần tư tưởng và tâm linh cho người trợ tá biết ḿnh cần phải mang theo những thứ ǵ cần thiết và làm lợi ích cho việc học của các Khóa sinh chứ không chỉ đi giúp khóa với cái túi xách trong có vài bộ áo quần và vật dụng cá nhân. Có anh chị c̣n cẩn thận và quan trọng bộ “Đại lễ” để chụp h́nh làm dáng khi anh phó nháy Xuân Minh bấm tanh tách thâu h́nh. Ngoài những tâm t́nh chính chất chứa trong tim người trợ tá như yêu thương, phục vụ, hy sinh, cầu nguyện và hiệp nhất người trợ tá c̣n phải trang điểm diện mạo của chính ḿnh bằng sự sáng láng và đầy Thần khí của Ngôi Ba Thánh Linh Thiên Chúa. Với Ngài công việc giúp đỡ và tạo t́nh cảm thân thương với các khóa sinh sẽ dễ dàng hơn. Không biết các anh chị nghĩ sao chứ Cư Sĩ th́ không thể “ắc ting” (đóng kịch) được nên cái ǵ cũng phải phát xuất từ bên phía trái của lồng ngực và có h́nh lưỡi lửa đốt nóng trên đỉnh “mỏ ác” th́ mới có “áp - phê”!
 

Một điều thường thấy là các anh chị cursillista đi giúp khóa thường bắt bè, bắt cặp và kết nhóm thân với nhau. Điều này cũng dễ hiểu và tư nhiên v́ anh em ta cùng một Thầy ra mà!!! Cộng thêm hơn 100 ngày xa cách nên gặp nhau là tay bắt, mặt mừng và huyên thuyên trời đất để cho cạn “bầu tâm sự” nhưng tiện đây Cư Sĩ cũng xin cảnh tỉnh các anh chị là chúng ta đă có những Ultreya, những Đại Hội, những Khóa Lănh Đạo được Phong trào tổ chức để mọi người cùng nhau hội ngộ và hàn huyên cho phỉ t́nh cá nước rồi. Riêng Khóa Tĩnh huấn trọng tâm chính phải là các khóa sinh. Do đó việc chào hỏi, thăm hỏi lẫn nhau nên giới hạn phần nào và các anh chị đi giúp trong vai tṛ trợ tá nên để ư nhiều đến các khóa sinh. Nhất là các khóa sinh rụt rè, e lệ và có thái độ khép kín trong những giờ giải lao hay thảo luận. Điều này cũng dễ hiểu v́ có mấy ai được kêu mời đi tham dự một Khóa Tĩnh huấn kiểu “nặng kư” cỡ như Khóa 3 ngày của Phong trào Cursillo bao giờ? Chính v́ thế các khóa sinh vào khóa thường không có sự chuẩn bị, cộng thêm vào đó đến một nơi hoàn toàn “lạ nước lạ cái” chả quen biết ai. Các anh chị trợ tá nên đến tự giới thiệu và làm quen để tạo bầu không khí bằng hữu và đầy thương yêu với các “chuẩn cursillista”. Các “dàn xếp” và phần phụ diễn phía sau của Ban Tổ chức khóa chỉ là những phụ thuộc và sẽ không đạt được kết quả như mong muốn nếu các đóng góp của trợ tá không giúp phần biến đổi và thánh hóa các khóa sinh cho Thầy Chí Thánh. Nếu các hành động, các đóng góp của các trợ tá trong khóa chỉ v́ làm cho có h́nh thức hay chiếu lệ th́ kết quả thâu đạt sẽ nghèo nàn v́ lượng th́ nhiều mà phẩm th́ thiếu “te tua”. Chúng ta cứ ngạc nhiên v́ các Phong trào bạn hay Phong trào Úc châu mỗi lần tổ chức Khóa 3 Ngày chỉ có vài mống đếm trên đầu ngón tay. Cư Sĩ thấy h́nh như các anh chị bên các Phong trào bạn họ đổ phẩm vào nhiều hơn cho “đặc kẹo” chứ không cần lượng nhiều như phe ta. Cứ nh́n con số Khóa sinh Phong trào Việt Nam đưa đi mỗi khóa là họ lắc đầu nói “Unbelievable!!!”. Chúng ta thường cảm thấy tự hào khi có dịp trao đổi với các anh chị trong PT bạn v́ khả năng tổ chức và con số Khóa sinh thâu nhận cho mỗi khóa của phe ta lên đến hơn 50 hay 60 Khóa sinh. Nếu chúng ta chưa nh́n ra cái “lấn cấn” của chính ḿnh mà cứ “b́nh chân như vại” và vô tư trước những thành quả đạt được của mỗi khóa và cứ thế “mẹ hát con khen hay” th́ thật là tai hại. Con số các khóa sinh đến tham dự Khóa 3 Ngày hiện nay trong mỗi dịp tổ chức là điều đáng mừng, v́ có những lần trong những trao đổi, thảo luận mọi người trong VPĐH đều nhấp nhổm lo là trong một thời gian ngắn có lẽ PT Việt Nam sẽ không c̣n mấy ai để chọn làm Khóa sinh đưa đi tham dự Khóa. Đừng có lo!!! Hết rồi Chúa lại ban cho mà, có ǵ mà “en” lo?!
 

Mấy năm trước khi nghe Phong trào tại Perth nhăm nhe xin mở khóa Cư Sĩ đă “mạnh bạo” hứa với cụ Chiến và cụ Thúy là đầu năm 2007 hoa lá xôn xao mừng như đón chào các Khóa sinh là các ngài sẽ thấy con làm “một chuyến bay đêm” một lèo tới Perth để góp mặt “Đại hội anh hùng kỳ tài” với PT Perth nhưng thôi th́ nay Cư Sĩ đành phải lỗi hẹn với các cụ và xin làm người Trợ Tá hụt chân và đành hứa “lèo” với các cụ. Thôi th́ đành phải để các cụ ca bài “Tuyết Trắng” một ḿnh âm thầm vậy... Than ôi, buồn này biết tỏ cùng ai?!?!?!