|
MÓN QUÀ TUYỆT DIỆU
|
||
|
Em Nguyen – K32
|
||
|
Một cô gái rất ghét mình vì cô ta bị
mù. Cô ghét tất cả mọi người ngoại trừ người bạn trai của cô vì anh ta luôn bên
cô những lúc cô ta cần sự giúp đỡ. Cô ta thường nói nếu cô nhìn thấy được thì cô
ta sẽ làm đám cưới với anh ta. Một hôm có người tặng đôi mắt cho cô;
để cô có thể nhìn thấy cả thế giới và cả người bạn trai yêu dấu của cô nữa.
Người bạn trai nói với cô rằng, “bây giờ em đã nhìn thấy được, em có bằng lòng
lấy anh không?” Cô gái bấy giờ sững sờ khi nhìn thấy người yêu của mình cũng là
một người mù. Cô từ chối lấy anh làm chồng. Hôm nay khi bạn nghĩ tới những lời
nói không tốt đẹp, hãy nghĩ tới những người không nói được. Trước khi bạn than phiền về những món
ăn, hãy nghĩ đến những đến những người không có thực phẩm. Một khi bạn buồn phiền về người chồng
hay vợ của mình, xin nhớ tới những người cô đơn, than khóc và van xin Thượng Đế
cho họ có được một người bạn đồng hành. Khi than phiền về những đứa con, xin
hãy nghĩ đến những người rất mong muốn có con để ôm ấp nhưng không được. Và khi cãi nhau vì ngôi nhà không
được quét dọn sạch sẽ, xin hãy nhớ đến những kẻ vô gia cư, không nơi cư ngụ. Trước khi cằn nhằn về quãng đường dài
mà bạn phải lái xe, xin hãy nghĩ đến những người đi bộ để vượt qua quãng đường
dài bằng đôi chân của họ. Nhưng trước khi bạn nghĩ đến việc chỉ
tay vào một người nào hay kết án họ – xin hãy nhớ rằng không một ai trong chúng
ta toàn vẹn cả. Và khi những ưu phiền làm bạn buồn
nản – Hãy nở một nụ cười và cám ơn Thượng Đế đã cho bạn còn sống và hiên diện
trên cỏi đời này. Đời sống là một món quà tuyệt diệu,
hãy sống, vui hưởng, đón mừng và sống trọn vẹn.
Lược dịch bài trích từ yahoo.com
|