ƯỚC AO ĐI TRỢ TÁ!

 

Một Trợ Tá thuộc Nhóm 5 - Fairfield

 

Từ ngày đi trợ tá khóa 29 & 30 ở Adelaide đến nay đã 3 năm, thấy lâu quá tôi cứ trông hoài. Đến đầu năm 2006, đọc trong báo Ultreya cho cho biết sẽ mở hai khóa 31 & 32 tại Perth, mừng quá, tôi nhờ cô Thanh Hương book vé giúp, vì không nói rõ nên Cô Hương book cho tôi đi khóa nữ. Thật ra kỳ nào tôi cùng giúp cả 2 khóa. Thôi thì được phần nào hay phần nấy, có còn hơn không nhỉ.
 

Ngày 10/1 các con chở tôi ra phi trường lúc 12g00 trưa, đã thấy quý chị trợ tá đông đủ cả, sau thời gian làm thủ tục chúng tôi lên máy bay khoảng 1g00 trưa. Sau 5 tiếng ngồi trên máy bay chúng tôi đến phi trường Perth. Khi đã lấy hành lý ra phía cửa gặp anh Minh và một anh ở Perth ra đón. Ra đến bên ngoài gặp ông cố Bình cho biết sẽ đợi ở đây để cùng đi với chuyến bay kế tiếp. Một lúc sau chúng tôi được anh Soi đến đón, ai nấy mừng nhưng cũng đói nên im lặng như tờ.
 

Đến nhà ông cố Bình thì đã thấy một số anh chị đến trước, chúng tôi được tiếp đãi thật thịnh soạn với nhiều món ăn đặc biệt, ngon hơn ở nhà. Ăn xong gia đình ông cố chia nhau dẫn chúng tôi tham quan thành phố về đêm: cảnh rất đẹp, nhưng đi cả mấy tiếng mà không thấy bóng người Việt nào. Chúng tôi đi tham quan về thì được chia ra các nhà để ngủ, giấc ngủ thật ngon lành!
 

Sáng 11/1 quý anh chị tại địa phương đưa chúng tôi lên Trung Tâm và được xe bus di chuyển đến địa điểm mở Khóa – Tham dự lễ Khai Khóa và đón tiếp khóa sinh. Ai nấy đều làm bổn phận mình trong hy sinh và thinh lặng suốt thời gian tĩnh tâm đầu khóa.
 

Nói về Phong trào ở Perth, tuy sinh sau đẻ muộn nhưng xài sang, cho ăn cơm tây nên ban ẩm thực rất khỏe, có nhiều thời giờ đến nghe rollos và tâm tình bên Chúa.
 

Tôi rất cảm tạ ơn của Thầy đã cho tôi có sức khỏe đi đến chỗ xa xôi này để tĩnh tâm, để phục vụ và hồi tưởng lại khóa 3 ngày tôi đã tham dự năm 1994.
 

Điều đánh động lòng tôi ngay từ phút đầu là được nghe bài nguyện gẫm “ba cái nhìn của Chúa”. Chúa nhìn Phêrô, nhìn bà Mađalêna và nhìn Giuđa. Chúa cũng đã nhìn tôi và nhìn tất cả mọi người. Tôi cầu xin Chúa cho con biết nhìn chính con để con sống đẹp lòng Người luôn mãi.
 

Tôi rất thích đi làm trợ tá vì có nhiều cơ hội để tâm sự với Chúa và cầu nguyện cho 64 anh chị em đang dự khóa, nguyện xin Thầy soi sáng trí lòng để mọi người cảm nhận được tình yêu của Thầy và sống ngày thứ tư tốt đẹp hơn trong môi trường đang sống hôm nay.
 

Ngày Chúa Nhật mãn khóa, xe bus đua tất cả chúng tôi và khóa sinh về trung tâm Cộng đồng chầu phép lành và nhận Sứ Vụ Lệnh, sau đó chúng tôi được đãi một bữa ăn thịnh soạn và trở về nhà quý anh chị Cursillistas để nghỉ.
 

Nhóm chúng tôi còn lưu lại thêm 3 ngày để nghỉ ngơi và tham quan cảnh đẹp, được Cha Thái chở đi bắt ốc vo xanh đem về xào nấu ăn thật ngon miệng. Xin hoan hô cháu Kỳ và Cha Thái nhiều nhé.
 

Xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con đi về bình an, cho hai khóa được thành công tốt đẹp.
 

Xin cảm ơn Ban tổ chức hai Khóa và gia đình ông cố Bình đã cho tôi sống lại những ngày tham dự khóa trong yêu thương tràn đầy.