|
MÙA XUÂN CỦA NGƯỜI CURSILLISTAS |
||
|
Phêrô Nguyễn văn Nhậm |
||
|
Kính thưa Anh Chị Cursillistas, 1- Mùa Xuân của đất trời bao giờ cũng
khởi sắc, vui tươi, ngàn hoa đua nở với khí hậu ấm áp, với cây đâm chồi nẩy lộc
sinh hoa kết trái, để tô điểm vẻ đẹp cho mùa xuân thêm tươi thắm. 2- Nhưng Mùa Xuân chỉ mang ý nghĩa
khi xuân gắn liền với con người, nên xuân là xuân cua tấm lòng. Không khí mùa
Xuân đặt nền tảng trên truyền thống. “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ Còn hơn thế nữa, anh em, bà con, nội
ngoại, đến nhà chúc tết nhau, chúc tuổi cha mẹ, ông bà tổ tiên, tất cả điều diễn
tả vẻ đẹp trong tâm hồn: “Trong tôi xuân vẫn thắm tươi, Thiếu nó, con người thiếu gắn bó với
nhau, thiếu bầu khí ấm cúng, đánh mất đi mùa xuân. Vì thế, chính tấm lòng con
người liên kết với vật chất làm cho mùa Xuân nên phong phú và có ý nghĩa hơn. 3- Thiên Chúa là Mùa Xuân Yêu Thương
như trong bài hát Ca nhập lễ “Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa, Chúa là Hoan
Lạc tuổi Xuân Xanh con”. Vì yêu thương đã tạo dựng nên vũ trụ, vạn vật và con
người. Ngài đã không ngừng đổi mới vũ trụ:
Chúng ta hãy tỉnh thức để nhận ra phép lạ nhiệm mầu của trời và đất: Xuân - Hạ
-Thu - Đông bốn mùa thay đổi. Hãy tỉnh thức để nhận ra màu xanh của lá cây bên
khung cửa, sắc đẹp của bông hoa, của tiếng chim hót chào mừng bình minh, đang
nhè nhẹ gõ cửa sổ, trao ban tận tay bạn hai mươi bốn tiếng đồng hồ, tặng phẩm
đời sống do Thiên Chúa gởi tặng chúng ta hằng ngày vào mỗi sáng sớm. Chúng ta hãy tỉnh thức để nhận ra
Thiên Chúa vẫn yêu thương và gìn giữ bạn ngày đêm như con ngươi trong mắt Chúa.
Hãy hít vào, thở ra, để nhận ra hơi thở của Thiên Chúa đang cuồn cuộn dâng cao
trong thể xác và trong tâm hồn. Hãy tỉnh thức để mở một nụ cười thật tươi với
chính bạn, với vợ, với chồng và với con cái vào mỗi sáng sớm. Ngày đầu năm, chúng ta thường chúc
cho nhau được hạnh phúc và bình an nhưng hạnh phúc và bình an đó chỉ có được từ
nởi Thiên Chúa mà thôi. 4- Mẹ Maria là Mùa xuân của người
Cursillistas trên đường bước theo Thầy chí Thánh, và là mẫu gương cho người
Cursillistas sống theo để tìm được Mùa Xuân vĩnh cửu. Bắt đầu từ biến cố truyền tin, cuộc
đời Mẹ chuyển sang một khúc quanh mới. Từ khi thưa Xin Vâng Mẹ đã để mặc Chúa
dẫn đi trên hành trình rất dài và rất xa. Có thể nói cuộc đời của Mẹ là những
chuyến đi không ngừng nghỉ. Ngay sau khi nói lời Xin Vâng, Mẹ đã vội vã lên
đường thăm bà chi họ là Isave. Trong bài Tin Mừng Thánh Gioan 2,
1-11 “Tiệc cưới tại Cana miền Galilê”, chúng ta nhận thấy “tiệc đang nữa chừng
thì hết rượu”, việc thiếu rượu của gia đình Cana nói lên những thiếu thốn của
gia đình chúng ta. Có những thiếu thốn về vật chất: cơm không đủ ăn, áo không đủ
mặc... Có những thiếu thốn về tinh thần: thiếu quan tâm chăm sóc lẫn nhau, thiếu
tế nhị trong lời nói, cách đối xử... thiếu lòng đạo đức, thiếu Đức Tin... Tất cả
đã tạo nên nhạt nhẽo như nước lã. Nhưng có sự hiện diên của Đức Mẹ làm cho tiệc
cưới trở lại vui tươi, có mùa xuân trở lại, khi Mẹ giới thiệu Chúa Giêsu cho
những người giúp việc, Mẹ bảo họ phải tuyệt đối tuân theo Lời Chúa chỉ dạy:
“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Nhờ làm theo Lời Chúa mà gia đình Cana
thoát khỏi cảnh xấu hổ, hạnh phúc gia đình được bền vững Kính thưa Anh chị em Cursillistas,
tất cả chúng ta đều được mời gọi ra đi trên con đường thực hành. Hành trình bước
theo Mẹ Maria chắc chắn đòi hỏi nhiều cố gắng để chấp nhận những “Lưỡi gươm sẽ
đâm thâu tâm hồn” như Mẹ. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta hãy luôn luôn sẵn sàng đón
nhận Lời Chúa, để Lời Chúa trở thành mùa xuân và là nguồn hạnh phúc không bao
giờ tàn phai. *Chia sẻ cảm Nghiệm: Có Chúa là có
mùa xuân, có Mẹ là nguồn hạnh phúc. Kính thưa anh chị em Cursillistas,
trong mùa xuân Đinh Hợi nầy chúng ta hãy quyết tâm “Sống Lời Chúa” như Mẹ Maria
đã sống, muốn được như vậy chúng ta cần “một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy
anh em” để biết yêu thương và phục vụ, bởi vì “một con én không làm nên mùa
Xuân, nhưng nhiều con én sẽ làm thành mùa Xuân”. Nguyện chúc mỗi Cursillistas
chúng ta là những con én tạo nên mùa xuân để đổi mới cuộc đời và làm thành những
đóa hoa muôn màu muôn sắc tạo nên niềm vui, hạnh phúc và bình an cho tất cả mọi
người chúng ta gặp gỡ. DECOLORES |