LÁ LỐT THIÊU THÂN GÂY QUỸ BÁC ÁI

 

Chiếc Lá Khô

 

Thưa quý Anh Chi Em, Chiếc Lá Khô (CLK) đi vắng nhà gần ba tháng, vừa trở về đến nhà thì một chị trong nhóm đến thăm. Chị cho biết phong trào Cursillo Sydney sẽ mở hai khóa 33 & 34, Ban Điều hành hai khóa đã ra mắt rồi. CLK thầm nghĩ cho mình vì lý do sức khỏe, muốn ở tại một nơi vắng vẻ để suy gẫm và lắng nghe tiếng Chúa: “Con ơi! Hãy lắng nghe và đón nhận điều Ta dạy bảo và đừng vất bỏ ý kiến của Ta”, (HC 6:23). Tiếng Chúa vẫn còn vang vọng, con đừng chùn bước, hãy ở vị trí của con. “Con tưởng trẻ em chưa làm gì được, người bệnh không còn làm gì được cho Hội Thánh sao?, Không đâu! Sau lời cầu chính thức của Hôi Thánh, lời cầu nguyện của trẻ em và bệnh nhân rất đẹp lòng Chúa” (ĐHV 141).
 

Hy vọng đã vươn lên, một ngày như mọi ngày. Mỗi buổi sáng, CLK đi bộ tới nhà thờ theo nhiều lối: khi thì đi theo đường phố, khi khác lại vòng theo công viên vừa hít thở không khí trong lành, vừa ngắm cảnh mặt trời mọc, vừa nghe chim hót líu lo đón chào bình minh, có khi vừa ngắm vườn hoa, tay lần chuỗi Mân Côi dâng kính Đức Mẹ Maria. CLK vui sống đạo trên đường đến nhà thờ với tràng kinh Mân Côi, viếng Đàng Thánh Giá, tham dự Thánh lễ, rước lễ và dâng những hy sinh nhỏ bé kết thành bó hoa thiêng, làm Palanca cầu nguyện cho hai khóa 33 & 34. CLK cũng không quên cầu nguyện cho những người quá cố và xin các Đẳng Linh Hồn cùng thông công cầu nguyện cho chúng ta nữa.
 

Có dịp bước vào nghĩa địa bên cạnh nhà thờ, thăm viếng mộ phần của những người qua cố an nghỉ nơi đây, cũng như tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà đang an nghỉ giấc ngàn thu nơi quê nhà. Nằm nơi đây, gồm đủ mọi thế hệ: từ cụ già tuổi tho ngoài trăm, đến những trẻ em sơ sinh vắn số và cả những thanh niên nam, nữ ở lứa tuổi tràn đầy nhựa sống. Thăm phần mộ nơi cất tro của những người không quen biết, bỗng như có tiếng nhắc nhở: rồi đây CLK cũng như ho: “Bụi tro sẽ trở về bụi tro”.
 

Sau khi cùng dâng lễ sáng, khi ra khỏi nhà thờ, CLK được một anh chị mời vào coi vườn rau cải kiểu rất bắt mắt mới một đám lá lốt xanh tươi, chủ vườn hái đủ các thứ lá trồng trong vườn, mỗi thứ một ít, vậy và thành một xách nặng mang về, vừa đi vừa thầm tạ ơn Chúa và CLK liên tưởng tới câu “Làm con Thiên Chúa, có lúa ăn hoài”. Viết tới đây, nhớ lại số phận Lá lốt, còn sống ư? CLK liên tưởng đến câu chuyện lá lốt chịu thiêu thân để được cùng chung góp phần gây quỹ bác ái trong mùa Chay Thánh này tại Melbourne.
 

Ngày 01-01- 2007, ngày tết Tây, CLK had a lonely happy New Year tại nhà ở Sydney. Sau đó bay đến vùng biển miền tây xa xăm, cùng đi trên quảng đường dài của ngày Thứ Tư với qúi Anh Chị Em Cursillista Perth. Hết tháng Một, CLK rời bến, trôi theo giòng suối của Thầy về cùng sinh họat ngày Thứ Tư và ăn Tết Ta, và hội chợ Tết với quý Anh Chị Em Cursillista Melbourne. Nghe tin hơi buồn vì hạn hán, trời không mưa nên gần hết nước uống, lại nghe tin mây trời mang nước mưa đổ ngập lụt vùng Brisbane, làm không di chuyển lá lốt về Victoria được, món hơp khẩu, đáp ứng khách hàng quán Decolores là Bò cuốn lá lốt. Phong trào tổ chức hai đêm làm việc này, chỉ mua được một thùng lá cho đêm thứ nhất, mọi người quý lá lốt như vàng, lá lành đùm lá rách, hai lá bé tí xíu nối lại cũng không bao kín miếng thịt bò… Ít lá, nhiều người cuốn nên mau hết việc , mọi người bàn tính tìm lá cho đủ cuốn, nên có nhiều ý kiến ngộ nghĩnh: lấy lá nho, và lá mơ để thay thế lá lốt. CLK thầm nghĩ khách ẩm thực ăn vào đau bụng (bò lê lết) phát giác ra không phải bò Lá Lốt thì quán Decolores sẽ dẹp tiệm sớm. “Trong cơn đại họa tôi đã cầu khẩn Chúa tôi, đã kêu xin Thiên Chúa cùa tôi” (TV 17), nhờ ơn Chúa và Mẹ, Lạy chúa chữa chúng con. Lạy Đức Mẹ Hằng cứu giúp, cứu chúng con!!! Chủ ban lá lốt điện thọai hối thúc cho gởi lá lốt theo đường hàng không, lá lốt được bay lên trời, đáp xuống kịp giờ đã chuẩn bị , tiếng hô “Lálốt tới rồi!” làm không khí vui vẻ hẵn lên, CLK là một trong những người rửa lá, nghe tiếng Lá nói “Thầy ơi! Thân con là thân Lá Lốt, gieo vào giòng đời, để làm món ăn cho đời, Lá chỉ biết trôi theo giòng suối của Thầy.
 

LÁ buông xuôi theo giòng suối của Thầy.
LÁ lên giá, sụt giá theo thị trường.
LÁ được xem kỹ trước khi trả tiền.
LÁ được người rửa lá qúi như vàng, ngọc.
LÁ được nhè nhẹ cho vào thùng nước mát.
LÁ được đôi bàn tay dịu dàng rửa kỹ càng.
LÁ lạnh quá bám víu chặt sợ lìa cành.
LÁ cùng cành phơi nắng ấm thân.
LÁ được mang đến nơi hẹn với Bò.
LÁ sợ quá vì nghe nói lấy kéo cắt nó đi.
LÁ lìa cành sẽ bị thiêu thân.
LÁ run quá, bị cuốn xếp hàng phơi thân.
LÁ nghe tiếng: “ngâm nó đi, hơ nó đi, xiên nó đi!”.
LÁ chịu đau đớn cùng số phận với Bò.
LÁ , bò vào tủ lạnh, tưởng lá yên thân,
LÁ có tội gì đâu, vì Bò mà lá bị tổn thương.
LÁ đang suy nghĩ? Tiếng ồn ào kéo đến
LÁ thấy đám đông và lò BBQ đang bừng cháy.
LÁ vàng bị gắp sắt kẹp đau vô cùng.
LÁ xao xuyến cầu nguyện rằng “Lạy thầy nếu muốn, xin cất cái lò BBQ xa con, tuy vậy xin đừng theo ý con, mà theo ý Thầy”
LÁ chỉ thở than, nhưng đón nhận tất cả những giới hạn của một kiếp lá luôn trông cậy.
LÁ có Thầy cùng tiến bước lên bàn BBQ nướng vàng, mùi thơm bay xa.
LÁ đáp ứng nhu cầu, khách hàng khóai khẩu: “Bò Lá Lốt” ngon quá!.
LÁ Lốt có cái vị chúng em thích quá.
LÁ Lốt làm món quà ưa thích cho mọi người.
LÁ tạo hạnh phúc cho đời rồi Chúa ơi.
 

Như vậy, câu chuyện “Lá Lốt thiêu thân gây quỹ bác ái” cũng phần nào nói lên cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu/ Thầy Chí Thánh, để cứu chụôc chúng con nói riêng và nhân lọai nói chung.
 

Lạy Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh, trong tuần Thánh này, tòan thể Giáo Hội chúng con lặng lẽ bước theo Ngài vào con đường khổ nạn, con xin tưởng nhớ đến sự hy sinh vô cùng cao qúi của Ngài, Lá mong được lót chân Thầy để thấm giọt mồ hôi và nước mắt Thầy chảy thành máu để rửa hết tội lỗi chúng con đã xúc phạm đến Ngài. Cho con sau này được cùng Ngài Phục sinh. AMEN.
 

Decolores.