SINH HOẠT ĐẶC BIỆT MÙA CHAY TẠI MELBOURNE

 

PV Melbourne

 

Auxillary College nằm trên đồi cao của vùng Lysterfield phía Đông Melbourne, thời tiết hôm nay thật là lý tưởng khoảng 25độ C, trời trong xanh, gió thổi hiu hiu làm cho người ta có một cảm giác thật dễ chịu. Khoảng 9 sáng tôi và một số anh chị trong liên nhóm Dũng Lạc đã đến, đúng giờ à nghen. Tuy nhiên có khoảng mươi mười lăm anh chị Cursillista bao gồm VPĐH đã có mặt ở đây rồi. Các anh chị trong VPĐH bắt đầu phân công người thì chuẩn bị trong nhà nguyện, kẻ thì đóng cọc để chuẩn bị cho đi đàng Thánh Giá, người thì chuẩn bị cho bữa ăn trưa v..v... Mọi công việc tiến hành rất nhịp nhàng theo sự phân công của anh Minh và anh Phước trong bầu không khí vui vẻ và thân thiện. Các Cursillista và thân hữu đến mỗi lúc một đông, tiếng chào hỏi cùng với tiếng cười làm cho khung cảnh càng huyên náo thêm.
 

Theo chương trình thì 10 sáng có Thánh Lễ rồi sau đó là đi đàng Thánh giá, tuy nhiên Cha Linh Hướng đến muộn, nên anh chị trong VPĐH thay đổi chương trình đi đàng Thánh Giá trước. Chặng thứ Nhất bắt đầu trong nhà Nguyện do anh Lâm của liên nhóm Andre Phú yên vác Thánh giá. Tội nghiệp đây là chặng khó đi nhất vì đường đi chật hẹp và xa nhất, vả lại anh Lâm mới đi xa về (tận mãi Việt Nam nên công lực cũng đã hao rất nhiều rồi). Những chặng tiếp nối được đi vòng theo khu của nhà trường và chặng thứ mười bốn sẽ ở trong nhà nguyện, theo dự tính của anh chủ tich Quang Minh là để Cursillitas có dịp tham quan cảnh quang cảnh hùng vĩ của vùng Lysterfield (nói nhỏ nha, đang lúc bị hạn hán nên cây cỏ thì khô cháy còn những con bò, dê và trừu thì gầy khô đét nếu nhìn thì thêm xót xa thôi). Rất tiếc ý đẹp của anh chủ tịch không một ai đáp ứng cả là vì tất cả các Cursillitas và thân hữu để hết cả tâm lẫn trí đến các chặng đường Thánh giá. Ai nấy đều đi theo, đứng quỳ trước cây Thánh Giá và đọc cầu nguyện rất sốt sắng có vài anh chị sụt sùi nước mắt nữa thì làm gì còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh chứ!
 

Với hình ảnh đó tôi tưởng tất cả đang đi ngược lại thời gian của con đường thương khó mà Thầy Chí Thánh đang bị đưa lên núi sọ để chịu đóng đinh vào Thập Giá mà chuộc tội cho chúng ta vậy. Sau 15 chặng đàng Thánh Giá thì trời cũng đã trưa tất cả được mời vào phòng ăn của trường. Phòng ăn cũng lớn thật có thể chứa khoảng hơn một trăm người. Cám ơn các anh chị hậu cần nhé, chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà các anh chị đã chuẩn bị một bữa trưa thật ngon và đây đủ có thịt, có rau, có cả tầu hủ nữa, vậy là ai cũng ăn được cả ngay những anh chị nào đang "đai_ẹt", à và có cả dưa hấu cho tráng miệng nữa, ăn dưa hấu mà chấm mí muối ớt thì thật là "tuyệt" làm sao ấy, cám ơn... cám ơn anh chị lo việc hậu cần nhiều thật nhiều nhé.
 

Cơm nước xong giải lao khoảng 30 phút thì tất cả Cusillista và thân hữu được mời vào nguyện đường để dự Thánh Lễ vì hôm nay là ngày Chúa Nhật. Tội nghiệp cho Cha linh hướng Nguyễn Hữu Quảng, hình như ngài không được khỏe, thế mà vẫn không ngại đường xá xa xôi đến Lysterfield để dâng Thánh lễ cho chúng con. Đặc biệt trong Thánh lễ hôm nay, cha đã cầu nguyện và chúc lành cho hai bạn Curllisita trẻ, hai anh chị Cursillitas sẽ trình bày Rollos trong Khóa 3 Ngày dành cho giới trẻ được tổ chức tại Sydney vào tháng 9 năm nay 2007. Cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng để hai em hoàn tất công việc một cách tốt đẹp mà Thầy Chí Thánh giao phó qua sự đề cử của BCH/TLĐ.
 

Sau Thánh Lễ là phần sinh hoạt Ultreya hàng tháng của phong trào được tổ chức tại hội trường. Điều hợp viên cũng ở trong nhóm trẻ. Cám ơn các bạn trẻ, các bạn đã bắt đầu tham gia và đóng góp cho phong trào rồi đó, hy vọng một ngày rất gần, phong trào sẽ do các bạn điều hành và hướng dẫn. Còn old Cursillistas sẽ không retired đâu, mà vẫn bước theo các bạn cho dù có chống gậy, không phải để cố vấn nhưng gớp sức tàn, cùng phong trào mỗi ngày mỗi thăng tiến.
 

Bài Rollos của tháng này do chính chủ tịch phong trào Melbourne, anh Quang Minh trình bài. Những hình ảnh minh họa với những dẫn chứng của thời gian mà Thầy Chí Thánh đi tuyển chọn đệ tử để cùng với Ngài đi rao giảng Tin Mừng. Để cho khỏi buồn ngủ, vì phải ngồi lâu anh đã thay đổi cách trình bài rollos hơi khác kiểu "old fashion" một tí, đó là sau mỗi chủ đề anh lại tập hát cho các Cursillistas một bài hát, thấy cũng hết buồn ngủ that. Nói thật nha, anh Minh ui! với tài ăn nói khéo léo trôi chảy và rất có duyên thêm một tí hài của anh nghe không thấy "bored" đâu, ai cũng thích nghe hết, cứ nói đi "No Star Where" man. Tóm lại chủ đề bài Rollos tháng này cũng không khác gì của anh Dũng trưởng ban TLĐ tháng trước đã nói, hay năn nỉ. Không ngoài mục đích kêu gọi các Cursillitas hãy tham gia hoạt động của TLĐ để cùng với ban LĐ đương nhiệm xây dựng và phát triển phong trào. Anh nói "TLĐ là một vườn hoa để phong trào được trổ bông". Vậy mong các anh chị bỏ một ít thời giờ mỗi tháng đến tham gia sinh hoạt TLĐ dù không dấn thân hoạt động như các anh chị trong trường LĐ bây giờ nhưng ít ra cũng đóng góp ý kiến hoặc có những đề nghị quí báu lớn nhỏ nào cũng được, từ đó TLĐ sẽ có thêm phương hướng mới để dẫn nhắt phong trào mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
 

Tóm lại, đại hội Ultreya tháng 3/207 này, với chủ đề "Sống đạo trong mùa chay" được thể hiện qua cuộc tham dự con đường thương khó 15 chặng đàng Thánh Giá của Thầy Chí Thánh thật tốt đẹp, đã gieo vào lòng của các anh chị Cursillitas và thân hữu những cảm xúc tự phát tận tâm hồn của chính mình với Thầy Chí Thánh và đức tin sẽ đơm bông từ đó. Vậy thì, chúng ta hãy ghi danh tham dự tĩnh tâm cho Khóa 3 Ngày tại Sydney, cũng tại địa điểm nầy. Ước mong gặp lại.
 

DeColores