ĐÓN XUÂN

Ninh Trần

 Hôm nay là ngày đầu năm

Con mừng xuân chốn xa xăm xứ người,

Nén hương và đóa hoa tươi

Dâng Thầy Chí Thánh nụ cười đầu năm.

 

Tạ ơn Thầy đã lo chăm

Cho con nghị lực qua trăm nguy nàn

Bao lần con đã thở than

Xin Mẹ thương đoái trần gian tội tình

 

Loài người tạo cảnh điêu linh

Xin cho cơm, áo, thanh bình khắp nơi.

Xuân về xin chúc mấy lời

Chúc quê hương sẽ rạng ngời ngày mai

 

Đạo, đời thăng tiến sánh vai

Gia đình hạnh phúc chồng cày, vợ lo

Nhờ ơn Thiên Chúa ban cho,

Của ăn không thiếu chỉ lo tinh thần

 

Xuân về thiếu pháo, thiếu lân

Tha phương xa vắng, cũng cần viếng thăm

Đôi lời mừng tuổi đầu năm

An khang, sung túc, thăng trầm vẫn vui.

 

Ninh Trần

02/2008