TRỞ VỀ

 

MYMY

 

 Chỉ một khi đã ở đó trước, mình mới có thể dùng danh từ trở về.  Đâu ai lại trở về nơi mình chưa một lần đặt chân và cất bước ra đi.  Qúy Anh Chị Em đã từng nghe “trở lại đạo”.  Cụm từ này làm cho nhiều người ngạc nhiên không ít.  Đã theo đạo hồi nào nhỉ, làm sao lại gọi là “trở lại đạo”?  Thực ra với cái nhìn của Kitô Hữu, mọi người đều được dựng nên theo hình ảnh tuyệt vời của Thiên Chúa; Sau đó do Tội Nguyên tổ, con người đánh mất tình nghĩa với Thượng Đế Chí Tôn;  Rồi ngày càng ngày con người càng xa đường lành, lạc bước, tách rời tình yêu Thiên Chúa.  Trong Lịch Sử ơn cứu độ, Gia Vê Thiên Chúa đã sai rất nhiều tiên tri, rồi sau cùng sai chính Chúa Giêsu, Người Con yêu qúy duy nhất của Ngài xuống để dẫn con người trở về cội nguồn.  Qua bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được xóa hết tội lỗi riêng tư cũng như tội Nguyên Tổ.  Nói một cách khác chúng ta được phục hồi hình ảnh Thiên Chúa trong chúng ta qua Bí Tích Rửa Tội.  Và chính vì được sinh lại làm con cái Thiên Chúa như thế, chúng ta có thể gọi người gia nhập đạo Công Giáo là người “trở lại đạo.” 

Phần chúng ta đã từng được “trở lại đạo” hoặc từ gốc gia đình công giáo, hoặc do các ngả đường hôn nhân, tiếng sét tình yêu với Thiên Chúa, cảm nghiệm sống lại sau những cơn nguy biến…..  Cám ơn Chúa đã cho ta được một lần phục hồi hình ảnh cao vời của Ngài trong ta.  Bí Tích Thánh Tẩy qủa là tuyệt vời.  Thế nhưng một lần chịu phép rửa đâu phải là đủ, để rồi yên tâm ngắm mắt ngủ vùi trong chiến thắng.  Mình được đổi mới hoàn toàn qua bí tích Rửa Tội.  Không sai!  Nhưng đó mới chỉ là bước đầu của một hành trình đổi mới.  Cả một chuỗi đời còn lại mình còn cần chiến đấu và chiến đấu liên lỉ.  Phải chăng cảm nghiệm chung chung của chúng ta là trong cuộc chiến cam go liên tục từng ngày, mình đã cách này cách khác, lần này lần nọ buông súng đầu hàng, thất bại ê chề, bị bắt làm tù binh…. Dẫu chưa hoàn toàn ngã gục, nhưng coi chừng có lắm lúc ta lâm vào cảnh huống thê lương khủng khiếp. 

Đang sống trong Mùa Chay Thánh, đây là cơ hội hiếm có để nhìn ra chính hiện trạng đời mình.  Phải chăng mình đang lâm vào tình trạng bi đát trên?  Phải chăng mình đang thỏa hiệp với bóng tối tội lỗi?  Phải chăng mình đang đồng lõa với bất chính gian manh?  Phải chăng mình đang song hành với ma qủy thế gian?  Phải chăng mình đang băng hoại đánh mất chính bản ngã?  Phải chăng mình đang đứng trên bờ vực thẳm của Thần Chết?  Tóm lại, có thể tự hỏi nếu mình chưa thực sự sống đời sống thánh thiện mà Bí Tích Thánh Tẩy đã trao ban và mời gọi, thì mình phải trở về.  Hãy trở về với chính mình.  Hãy trở về với người mình thương và thương mình.  Và trên hết, hãy trở về cùng Đấng Tạo Dựng nên ta. 

Chúng mình thường nghe “Hãy trở về, hãy xé lòng, đừng xé áo!”

Có lẽ không có lời nhắn gửi nào hấp dẫn, thực tế và hữu hiệu như lời nhắn gửi này.  Hấp dẫn ở chỗ, khi xé lòng là lúc mình bắt đầu hành trình làm lại cuộc đời, bắt đầu thu góp hành trang trở về.  Xé lòng có nghĩa là bắt đầu can đảm nhìn nhận những khiếm khuyết trong cuộc đời.  Xé lòng cũng có nghĩa bắt đầu ăn năn sám hối.  Xé lòng còn có nghĩa là chuẩn bị cho một tấm lòng mới.  “Hãy xé lòng đừng xé áo” rất thực tế.  Vì đó là cách thế chúng ta cần sống tinh thần Mùa Chay Thánh.  Mỗi năm khi khai mạc Mùa Chay, mọi người vẫn được nhắc nhớ đừng sống giả mình.  Ba việc cần làm suốt Mùa Chay đến giờ này ai ai cũng nằm lòng đã được Cộng Đoàn Canberra đóng lại thành Công Thức: Mùa Chay= A+B+C (Giữ Tinh Thần Mùa Chay là Ăn Chay, Bác Ái và Cầu Nguyện).  Tinh thần này được chính Đức Kitô quảng bá và chú giải.  Đức Kitô nhấn mạnh đến khía cạnh “đừng giả hình.”  Ăn chay đừng giả hình làm mặt mũi ra vẻ ủ dột.  Bác ái cũng đừng giả hình khoe khoang, mà hãy làm để tay trái làm đừng cho tay mặt biết.  Cầu nguyện cũng thế, đừng làm như bọn giả hình đưa mặt mình ra cho thiên hạ thấy ở khắp các ngả đường phố chợ nơi công cộng đông người…. “Xé lòng chứ đừng xé áo” nói lên đúng tinh thần Đức Kitô muốn phổ biến và dậy từng người chúng ta thực hiện.  Sau cùng, lời khuyên ấy không những hấp hẫn và thực tế, mà còn hữu hiệu nữa.  Giả thử ai trong chúng ta xé được lòng mình ra, chẳng hữu hiệu lắm sao?  Xé manh áo chỉ nghe được tiếng vải bị rách toạc mà thôi.  Xé tấm lòng cần can đảm vì tiếng kêu thoát lên thê lương lắm.  Nhưng xé được lòng sẽ giúp mình nhớ đời, cùng đổi đời.  Xé được cõi lòng cuộc đời, thì cuộc đời mình mới hy vọng thanh thoát hơn, cao thượng hơn, thánh thiện hơn, giống hình ảnh ban ban đầu Thiên Chúa tạo dựng hơn.  Xé được cõi lòng, đau đớn lắm, nhưng rất hữu hiệu, vì nó sẽ giúp ta có khả năng trở về với Cha ta, với người thân xa gần và với chính bản thân. 

 Còn gì thú vị hơn là trở về nơi chúng ta đã một thời vui sống.  Bao kỷ niệm êm đềm ùa về với ký ức làm cho chúng ta sống lâng lâng.  Trở về với lòng mình, về với người thương, và nhất là về lại với Thiên Chúa Đấng trọn vẹn Yêu Thương còn gì thú vị hơn.  “Xé lòng chứ đừng xé áo” sẽ giúp ta tìm lại được thanh thản của tâm hồn, dịu ngọt của tình người và hồng phúc tràn trào của Tình Chúa.  Hãy cùng can đảm trở về với mình, với người và với Chúa bằng chính công cuộc “xé lòng chứ đừng xé áo.”