CHIẾC LÁ XÉT LẠI MÌNH

 

CHIẾC LÁ KHÔ

 

Kính thưa Qúi Cha Linh hướng  cùng Qúi ACE Curlillit a qúi mến trong Thầy Chí Thánh

Chiếc Lá Khô [ CLK ] "xét lại " cuộc hành trình ngày Thứ Tư của mình suốt năm  2007

 

Ba lần  Chiếc Lá " trở về":

- Đầu năm 2007 , CLK trở về từ Tây Úc  và Melbourne , vừa gặp mặt có người hỏi  CLK: " Còn sống à?"

- Giữa năm  2007 , CLK trở về từ  Cambodia sau khi thăm người Mẹ đau ốm cũng được nghe hỏi lại câu hỏi này : " Còn sống à?"

- Cuối năm 2007 , CLK trở về  sau đám tang của Mẹ, lại cũng được nghe lại câu hỏi: " Còn sống à?  Chưa chết sao?"

 

Thưa Qúi ACE, giữa hòan cảnh đang đau buồn , tang chế mất mát, thay vì được nghe lời thăm hỏi ủi an , lại "được" nghe lời rủa cho chết, lẽ đương nhiên  CLK sẽ phản ứng một câu trả lời hóc búa để gọi là " đáp lễ" cho ra trò, ngay lúc đó, Lời Thánh Phaolô nói trong miệng  của CLK : " Dù sống , dù chết, CLK vẫn thuộc về Chúa"  (Rm 14:8).

 

ĐHV[ Đường Hy vọng] mở đường cho CLK " Con nghĩ rằng , con không có gì để hy sinh cho Chúa, nhưng Chúa thấy con bỏ qua nhiều dịp: tươi cười với một vu cáo bất công, yêu thương  một người bạn phản bội" , " Mỗi giây phút đều có dịp hy sinh" , "Khi con được dìm vào trong cái chết của Thầy , thì con cũng được sống một đời sống mới"( Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma). Gặp người làm khổ con: " Người này thánh hóa con, người này là khí cụ Chúa dùng biến đổi con". (DHV:150+151).

 

Quả thật , những người này quan tâm đến mạng sống của CLK : Hãy vui vẻ đối thọai với họ, CLK trả lời: "Dạ, CLK còn sống "trở về" cùng cộng đòan chúc mừng Xuân con Chuột 2008.

 

QUAY GÓT TRỞ VỀ

 

Tết Sydney năm nay mặt trời ít ló dạng , những cơn mưa to nhỏ vẫn tiếp tục tí tách rơi .Khi   CLK viết bài này,  ngòai trời đang đổ cơn mưa, lúc rì rào êm đềm, lúc thét gào bão táp, CLK liên tưởng vườn chuối Quensland năm nào bị bão đánh tan tành, chủ vườn phải ra sức gieo trồng lại , để đáp ứng nhu cầu cho mọi người và để có lá cho chúng ta gói bánh , gói giò trong những ngày lễ tết theo phong tục tập quán của người Việt nam nói riêng và Asian nói chung.

 

Trở về sinh họat thường nhật tại môi trường giáo xứ  St Felix: một buổi sáng nọ, sau thánh lễ sáng , CLK đến thăm Ông bà Cố  An , gặp Ông bà đang gói bánh chưng để ăn tết theo truyền thống. Gói bánh không nhiều nhưng Ông bà chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng, tuy rất đông con cháu, Ông bà gói bánh theo sở thích của từng người: con nào thích bánh ngọt, Ông bà gói bánh ngọt; con , cháu nào thích bánh mặn, thì Ông bà gói bánh mặn và đánh dấu riêng?.., khi bánh chín, CLK cũng được hưởng ké, thích ơi là thích !

 

LÁ SAY MEN THẦY

LÁ SAY MEN BÁNH HẰNG SỐNG

 

Sau thập niên 1970, chế độ diệt chủng cộng sản Kherme đỏ để lại nhiều góa phụ cô độc nuôi con. CLK sang Úc không có thân nhân, quen được một chị góa phụ người

 

Tàu Cambodia có 6 người con nên CLK coi chị như chị ruột, cùng ăn mừng Tết với gia đình chị mỗi năm. Chính gia đình chị đã giúp đõ, an ủi  CLK qua những lúc thăng trầm của cuộc sống , và cũng nhờ gia đình chị , CLK có được sự can đảm , kiên trì và vững vàng vượt qua những nghịch cảnh của cuộc sống.

 

Nhớ lại thời gian đầu khi mới chân ướt , chân ráo đến Úc, đây là khỏang thời gian CLK không thể nào quên: rất khó khăn và buồn chán nên bị stress liên tục, thậm chí CLK đã có ứơc muốn được quay về sống bên Mẹ hiền. Con đường CLK đến với Chúa thật là gian nan, nhưng " Tìm thì sẽ gặp" ( Mt 7:7) Được làm con Thiên chúa, tìm gặp Thầy Chí Thánh qua khóa 3 ngày, CLK say men Bánh Hằng Sống  Và Nước Trường Sinh, sống vui trong Chúa và hòan tòan phó thác trong tay Ngài. CLK đã không cùng gia đình Chị ăn tết nhiều năm sau này.

Vì Thầy là Mẹ hiền, Lá mong làm đứa bé.

Vì Thầy là suối mát Lá mong làm đàn nai

Đàn nai luôn mong suối mát

Đứa bé luôn mong Mẹ hiền

 LÁ TRỞ VỀ LÀNG CŨ

 

Trước tết Mậu Tý, một người con gái của  Chị (nói trên) địện thọai cho CLK nói: "Má cháu chuẩn bị gói bánh tét, bánh bao để đón Tết. Cháu không nghĩ gì về món ăn, chỉ nghĩ về một điều: truyền thống tốt đẹp của gia đình: sự sum họp đầy đủ mọi người trong gia đình, cùng chung vui ăn Tết như  hồi trước. Dì { CLK] đi đâu  mà mất tăm mất tích? Dì theo Đạo gì thì cũng phải trở về cùng ăn Tết với chúng cháu nhé!" Để tránh sự hiểu lầm, CLK cho cháu biết địa chỉ và nơi thường sinh họat, nhân tiện cũng nói sơ qua cho cháu biết về đời sống của người Kitô giáo theo sự hiểu biết hạn hẹp của mình [ nhờ vào sự học hỏi qua các khóa giáo lý thần học căn bản từ mấy năm trước ].

 

Gác điện thọai, thầm nghĩ đến Lời Chúa:

 

"Một thời để tìm kiếm vá một thời để thất lạc.

Một thời để xé và một thời để khâu.

Một thời để nính thinh và một thời để lên tiếng" ( GV 3:6-7 ) Thiên chúa làm mọi sự hợp thời, hợp cảnh.

CLK trở về làng cũ, nơi nhiều người chưa biết Chúa là Đấng Tạo dựng và Cứu Chuộc ( Creator and Redeemer).

 

Trở về gặp lại mọi người, vui vui mừng mừng , nhìn nhau với ánh mắt tràn đày thương nhớ, nhìn chung quanh  có đầy đủ vật liệu để làm bánh téc, bánh bao chay. , lá chuối được xếp ngay ngắn, người Chị góa phụ vẫn giữ truyền thống tốt đẹp của ngườ Tàu Cambodia :chuẩn bị thật chu đáo để gói bánh , y hệt Ông Bà Cố An. Chúng tôi cùng nhau vào bếp và gói bánh trong khung cảnh gia đình vô cùng vui vẻ và hào hứng. Chị là thợ làm bánh bao nên gói rất nhanh và đẹp, chẳng mấy chốc mùi bánh chín bốc lên thơm lừng, thế là chúng tôi đã có được hai món bánh đăc trưng trong ngày tết để làm quà tặng cho thân nhân trong ba ngày Tết. Ra sau vườn, thấy một đám chuối lá tốt tươi nhờ mưa nhiều " Lá Chuối còn sống ư?"

Để " xét lại " cho thật kỹ, hai gia đình : Ông bà Cố và người Chị góa phụ thật có sáng kiến và tinh thần cao đẹp: lưu giữ lại truyền thống, phong tục tập quán  của Cha Ông để lại và làm đẹp lòng mọi người trong gia đình là đẹp ý Đức Chúa Trời rồi vậy( TV 119;59)

 

 Lá Chuối tận hiến

Lá xanh bao quanh nếp, đậu, thịt ,hành

Lá ít quá, bánh bao thêm giấy bạc

Lá cùng nếp, đậu dìm vào nồi nấu

Lá ngộp thở vì nước ngập kín

Lá mỏng mảnh chịu nước sôi cao độ

Lá van xin "Bà đừng nấu lâu quá"

Lá được nấu như " vàng thử lửa"

Lá chín bóc giấy bạc bánh chưng xanh

Lá lên hương trong những ngày cúng, biếu

Lá dong gói bánh chưng Nam , Trung , Bắc

Lá chuối gói bánh téc Tàu, Việt, Cambodia

Lá gói bánh gai, ít , chưng ,giò lụa

Lá tận hiến làm của ăn mừng Tết

Lá cùng Thầy hiến tế làm của lễ

Lá sẽ banh thây sau khi giây được cắt

Lá hiến thân cắt vuông tròn tùy ý!!!

 

Tạ ơn Chúa! Thế là Lá cùng Chúa chết rồi phục sinh. "Lá Chuối tận hiến" chỉ xin một phần nhỏ nói lên rằng: Lá Chuối được trải qua mùa Chay gắn liền với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu'

 

Lậy Thầy, xin cho Lá biết thân lá mỏng gìon ,dễ rách, luôn biết nương tựa Chúa, xin ơn che chở và xin Đức Mẹ Hằng Cứu giúp gìn giữ Lá luôn xanh tươi.

 

Decolores