ÁNH SÁNG

 

SƯƠNG MAI
 

Nắng ban mai chợt thấy ḷng băng giá
Chút nắng vàng sưởi ấm quả tim côi
Giọt Sương Mai đọng trên cành lá thắm
Nắng xuyên rồi tan biến giọt Sương Mai.
 

Nắng hanh vàng cùng bầy chim ríu rít
Cho t́nh người chíu chít tựa chim xa
Vây quanh nhau cùng chung lời chim hót
Tô thắm đời muôn sắc tựa loài hoa.
 

Nắng ban trưa rạo rực t́nh dâng thắm
Ư Chúa Trời khiêm nhường với tha nhân
Nói sao nên... t́nh Ngài bao kể xiết
Yêu con người chứng tỏ trái tim si
 

ắng chiều về cảm thấy đời hiu quạnh
Khi t́nh Người mô phạm... thấy xót xa
uổng công Ngài v́ ai trên thập giá
Ngước nh́n Ngài minh chứng của t́nh yêu
 

ắng xế tàn xoa dịu đời khổ giá
Chịu đă nhiều sỉ nhục bởi thế gian
Đem đau thương biến đổi đời vinh phúc
Sáng danh Người ơn cứu chuộc nhân gian.
 

Sương Mai ơi! Chúa nguồn Ánh Sáng đó
Nắng một ngày chiếu dọi xuống Sương Mai
Giúp biến đổi tâm t́nh yêu mến Chúa
Ánh sáng Người chan chứa ḷng Sương Mai.