|
Quý anh chị thân mến,
Thật hân hạnh cho tôi được thay mặt cho Nhóm Têrêsa trình bày cùng quý anh chị
về chủ đề “QUA MẸ ĐẾN VỚI CHÚA KITÔ”trong buổi Ultreya hôm nay.
Cổ nhân thường nói: Không ai thương con hơn mẹ, vì thế mà trên thế giới, đã có
biết bao bài thi, ca, nhạc kịch và cả những tác phẩm nói về Tình Mẫu Tử.
Trong ca nhạc VN, bài Lòng Mẹ làm cho tâm hồn ta lâng lâng, xúc cảm mỗi khi được
nghe; nó gợi nhớ cho ta về tấm lòng biển cả của người mẹ đã từng cưu mang, vất
vả, một nắng hai sương chăm sóc cho ta từng miếng ăn, từng giấc ngủ! Vậy, bổn
phận làm con dạy ta phải hiếu thảo với mẹ cha, phải lo đáp đền công ơn sinh
thành dưỡng dục, phải vâng lời chỉ dạy của đấng sinh thành.
Vì thương yêu con người và để cứu chuộc loài người, cũng như thực hiện lời mình
đã hứa với A-đam xưa, Ngôi Hai Thiên Chúa đã mượn cung lòng của Trinh Nữ Maria
để nhập thế do quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế, Trinh Nữ Maria từ nay là Mẹ
của Ngôi Lời nhập thể và cũng là Mẹ của nhân loại theo lời trối của Chúa Giêsu
trên Núi Sọ.
Suốt cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã sống và hằng vâng phục Đức Mẹ và thánh
Giuse (Lc 2, 51).
Tại tiệc cưới ở Ca-na, mặc dầu giờ của mình chưa đến, nhưng do lời Mẹ yêu cầu,
Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên. Chúng ta hãy cùng nghe lại đoạn Tin Mừng này
để thấy rõ hơn về việc vâng lời của Chúa Giêsu đối với Thân Mẫu Người:
Tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các
môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với
Người: “Họ hết rượu rồi,” Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và
con? Giờ của con chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các
anh cứ việc làm theo.”
Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi
chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo
họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói
với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi
người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra,
còn gia nhân múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai ai cũng
thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh,
anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ.” (Ga 2, 1-10).
Qua đoạn Tin Mừng trên chúng ta thấy nổi lên 2 sự việc quan trọng:
1.- Đức Mẹ luôn quan tâm đến những lo lắng của mọi người, và sẵn sàng kêu
cầu cùng Chúa giúp chúng ta.
Ta hãy đặt mình vào vai chàng rể của bữa tiệc cưới sẽ biết được sự lo lắng của
chàng rể đến mức nào. Tiệc cưới giữa chừng lại thiếu rượu! Mất mặt với dòng họ,
bà con láng giềng, làm sao đây? Thật là một sự việc đáng tiếc, ai có thể giúp
được bây giờ? Bao lo âu, bồn chồn...
Dù chưa ai yêu cầu, nhưng Mẹ đã hiểu và thấy được những lo lắng bồn chồn của Chú
Rể và gia đình, với tấm lòng của một người Mẹ, Mẹ đã can thiệp bằng cách nói với
Chúa Giêsu “Họ hết rượu rồi”, chỉ một câu nói ngắn gọn thế thôi. Và Mẹ tin rằng
Chúa Giêsu, Con Mẹ sẽ ra tay cứu giúp.
2.- Chúng ta sẽ nhận được như lời cầu xin nếu biết nghe lời Chúa.
Với lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Con, Mẹ đã bảo các gia nhân: “Ngài bảo gì,
các anh cứ việc làm theo”.
Và phép lạ “Nước lã hoá thành rượu” đã xảy ra khi các gia nhân vâng lời Chúa, đổ
nước vào các chum.
Trước khi làm phép lạ, Chúa đã xác nhận cùng Đức Mẹ “giờ của con chưa đến”, thế
nhưng cuối cùng thì Chúa đã vâng lời Mẹ, làm phép lạ.
Quý anh chị thân mến,
Thiên Chúa không bao giờ từ chối bất cứ điều gì cùng Đức Mẹ. Trong Kinh cầu Đức
Bà, chúng ta đã tuyên xưng Đức Mẹ với biết bao danh xưng như “Đức Bà là Cửa
Thiên Đàng; Đức Bà như Hòm Bia Thiên Chúa; Đức Bà là máng thông ơn của Thiên
Chúa v.v..”. Thiên Chúa muốn tất cả mọi ơn lành của Ngài ban xuống cho nhân loại
đều phải qua tay Mẹ, và ngược lại, loài người muốn đến với Chúa Giêsu cũng phải
qua Mẹ, như trong tiệc cưới Ca-na, qua lời yêu cầu của Mẹ mà phép lạ đã được
thực hiện.
Ước gì mỗi chúng ta biết siêng năng chạy đến cùng Mẹ trong hết mọi dịp, và thi
hành lời Mẹ nhắn nhủ để qua Mẹ chúng ta sẽ nhận được Chúa Giêsu là Nguồn mọi Ơn
Phúc và Bình An đến đồng cư với mỗi người, và nhờ đó mà thế giới sẽ có bình an
đích thực và mọi người được yêu thương nhau.
Chúng ta cũng hãy cùng hiệp thông với Giáo Hội Mẹ Việt Nam, đang bị đau khổ và
bách hại. Xin dâng lên Mẹ những lời nguyện chân thành, xin Mẹ cầu bàu cùng Thiên
Chúa ban cho dân tộc, cho Giáo Hội được an bình, hạnh phúc. Xin Chúa ban cho nhà
cầm quyền biết lắng nghe lẽ phải, thực thi công bình để dân chúng sớm hưởng được
sự tự do đích thực.
Brisbane 31/10/2008
Monica Nguyễn Hoàng Yến
|