|
Cha linh hướng Phêrô Hoàng Kim
Huy |
||
|
|
||
|
Mùa Vọng là mùa
mong chờ Chúa đến. Nhưng anh chị em biết Chúa đến rồi, phụng vụ nhắc nhở chúng
ta Chúa đến làm người, giúp chúng ta suy niệm về mầu nhiệm Chúa nhập thể. Chúa
trở thành người như anh chị em chúng ta vậy, là mầu nhiệm để chúng ta nhìn thấy
Chúa nơi những người khác. Lúc mà mình nhìn được như vậy, mình cố gắng mình vượt
qua khỏi ý riêng của mình, vượt qua khỏi những khó khăn. Ai bây giờ cũng
đang, như anh Hà khóa phó 35 nói là rộn ràng, nhưng theo ý em rộn ràng thì ít mà
lo âu thì nhiều hơn. Và như chị Hà chia sẻ, chị nói chị cũng mới làm, phụ trách
khóa lần đầu và ai cũng mới. Em nhớ hồi em làm linh hướng cho khóa 25, em cũng
mới, chưa biết gì cả, ai sai đâu làm đó, rồi cuối cùng cũng xong thôi ạ. Xin chia sẻ
cùng anh chị em một điều nữa. Bây giờ anh chị em suy nghĩ lại coi, em cũng có
lúc ngồi nghĩ, ngày xưa Chúa chỉ có 12 người mà một người chối Chúa và một người
bán Chúa, vậy mà thay đổi lịch sử con người. Nhớ là các tông đồ ngày xưa có vợ
con hết, chỉ có mình John thì không. Hôm nay chúng ta có tới 64 người đang hiện
diện ở đây, chưa kể danh sách hơn 100 trợ tá, chỉ lo mấy chục khóa sinh thôi.
Nếu chúng ta quá lo âu là chúng ta bị thiệt thòi. Thưa anh chị em đó là điểm
chúng ta cần để ý. Một điểm khác
cần lưu ý. Theo như em học biết, lúc đó Chúa Giêsu chỉ muốn thay đổi người Do
Thái thôi và những người biệt phái Pharisieu là những người cần thay đổi nhiều
nhất, trong khi đó Thầy chỉ chọn có 12 người thôi, họ là những người không có
chức sắc gì trong xã hội cả. Có một nhà thần học nói: Nếu thời nay mà Chúa làm
gì thì hỏng, Vậy mà chỉ có 11 và sau có thêm một người nữa, họ thay đổi lịch sử
con người. Trong buổi họp
hôm nay, trong trao đổi, chia sẻ với nhau có lúc cũng thấy nóng, em đây cũng còn
thấy nóng nóng. Nhưng đây là chuyện bình thường. Hồi xưa các tông đồ cũng thế,
qua chuyện ông Giacôbê và Gioan xin được làm chức sắc nầy nọ, làm xích mích,
xung khắc nhau. Đó là hồi xưa còn có Chúa đang đồng hành, huống chi chúng ta bây
giờ. Chúng ta không muốn chuyện đó xẩy ra, nhưng nếu có, chúng ta hãy cho đó là
điểm yếu của mình và cố gắng làm việc với nhau. Xưa Chúa đã huấn luyện các tông
đồ và trao thế giới lại cho các ngài tiếp tục và cho đến bây giờ vẫn còn y như
vậy. Anh chị em cứ
bình tĩnh, đừng quá sức lo lắng. Biết bổn phận trách nhiệm mình làm cái gì thì
làm cái đấy và cầu nguyện xin Chúa giúp sức. Lúc nào một mình vào phòng đóng cửa
lại hay bất cứ lúc nào, đi shop, lái xe... lúc nào cũng cầu nguyện được và tin
tưởng rằng xưa có 12 người giúp Chúa làm những việc rất rõ ràng thì mình sẽ làm
được nếu được Chúa cùng đồng hành với mình. Xin chúc anh
chị em khỏe mạnh phần xác, khôn ngoan tinh thần và sống động trong đức tin. Tất
cả chúng ta cùng kề vai sát cánh, cùng nắm tay thực hiện hai khóa nầy. Sau khóa
rồi mọi sự tốt đẹp hay không tốt đẹp cũng không sao. Chúng ta cũng làm tiệc ăn
mừng để bồi dưỡng cho nhau. Cho nên ai mà nghỉ sớm thì thiệt thòi. Trong tiệc
mừng chúng ta cám ơn nhau, cảm tạ Chúa. Cố gắng vui lên, khi vui thì có sức, có
sức chúng ta mới làm việc được. Cám ơn anh chị em. Lạy Thầy Chí
Thánh, chúng con dâng lên Thầy tất cả những tâm tình tha thiết và ta ơn của
chúng con đến Thầy. Xin Thầy ban ơn lành cho các cha linh hướng và tất cả chúng
con. Chúng con cũng xin dâng lên Thầy tất cả những khác biệt, những tự ái cá
nhân của anh chị em chúng con. Với những tâm tình ấy, chúng con tin tưởng, phó
thác, cậy trông vào sự quan phòng. Xin Thầy nhìn từng anh chị em chúng con.
Chúng con trông cậy vào tình yêu bao la nhân ái của Thầy, giúp chúng con chu
toàn những nhiệm vụ được phong trào giao phó. Xin ban nhiều ơn lành cho quí cha
linh hướng và tất cả anh chị em phong trào các nơi và chúng con, để hoàn thành
tốt đẹp cho 2 khóa 35 và 36. Xin Thần Khí Chúa luôn hiện diện trong chúng con,
để chúng con đem tất cả những khả năng hạn hẹp của từng mỗi anh chị em chúng con
là những công cụ, là cây bút chì đơn sơ trong tay Chúa. Xin phó thác và tin
tưởng nơi Thầy, như Thầy đã từng nói với chúng con là Thầy tin tưởng chúng con. Chúng con tất
cả trông cậy vào ơn thánh Chúa. Amen. |