CÙNG VỚI CHÚA KITÔ NHẬP THẾ
 

VPĐH Brisbane

Quý anh chị Cursillistas rất thân mến,
 

Hôm nay, đại gia đình Cursillo ngành Việt Nam Brisbane cùng vui vầy bên nhau trong buổi đại hội cuối năm, chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh.
 

Mừng Chúa Giáng Sinh là mừng Mầu Nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể, hay nói cho dễ hiểu hơn là Mừng Chúa Giêsu xuống thế làm người.
 

Là những người tin Chúa, theo Chúa, là môn đệ của Chúa, thiết nghĩ chúng ta cũng nên biết đôi chút về ý nghĩa của việc Chúa xuống thế làm người để củng cố thêm cho niềm tin của chúng ta, đồng thời để chúng ta noi gương bắt chước Chúa Giêsu và đi đúng con đường Ngài muốn chúng ta đi.
 

Có nhiều người thắc mắc: Thiên Chúa quyền phép vô cùng, đối với Chúa không có gì là không làm được. Vậy, việc tha tội cho con người thì chỉ cần một lời nói, thậm chí chỉ cần một ý nghĩ là Thiên Chúa xóa hết tội cho loài người rồi, hà cớ chi mà Ngài phải xuống thế làm người, để rồi phải chịu đau khổ, chịu chết mới có thể tha được tội của loài người? Thiên Chúa không còn phương cách nào khác sao?
 

Thật sự là Thiên Chúa không còn phương cách nào khác huyền nhiệm hơn để cứu chuộc loài người.
Ai cũng biết rằng, vì yêu thương mà Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, cũng vì tình yêu ấy, Ngài không muốn cho hình ảnh của Ngài là con người phải bị diệt vong dù rằng họ đã phản bội Ngài. Để biểu lộ và minh chứng cho tình yêu tuyệt đối ấy mà Chúa đã xuống thế để cứu chuộc loài người. Do đó, việc Ngôi Hai Nhập Thể là nhằm chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, như Chúa Giêsu đã minh xác: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 13).
 

Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thế mang lấy xác phàm để làm Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1, 23).
 

- Sinh ra trong cảnh nghèo hèn, nơi hang đá lạnh lẽo, nằm trong máng cỏ bò lừa, được sưỡi ấm bằng hơi của chiên bò:

Ngài đã đồng cảm với những thành phần nghèo khổ trong xã hội.
 

- Ba mươi năm sống bằng nghề thợ mộc cùng dưỡng phụ Giuse, hằng vâng lời cha mẹ mình: Ngài đã là một người lao động vất vả để kiếm sống, ngài cũng là một đứa con ngoan ngoãn trong gia đình.
 

- Ba năm đi rao giảng Tin Mừng, Ngài đã thi ân giáng phúc cho bất kỳ ai cần sự trợ giúp, đỡ nâng, thậm chí trong những giờ cuối đời trên thập giá, Ngài còn nghĩ đến người khác: tha thứ cho kẻ trộm biết ăn năn, trối thánh Gioan cho Đức Mẹ, cầu xin ơn tha thứ cho những kẻ giết mình. Ngài đã thể hiện tình yêu trọn vẹn.
 

Vì loài người ngày càng lìa xa Thiên Chúa, ngày càng bị lạc lối trên đường về nhà Cha, nên Chúa Giêsu đã nhập thế để hướng dẫn, chỉ lối cho loài người. Nhiều người Do thái thời bấy giờ cho rằng Đức Giêsu đến để phá bỏ lề luật của Mô-sê khi thấy Ngài thường chữa bệnh, làm phép lạ vào các ngày sa-bát, nhưng Chúa Giêsu đã bảo cho họ biết: Ngài đến không phải để hủy bỏ nhưng là để kiện toàn lề luật và luật của Ngài là luật Yêu thương, yêu thương cả kẻ thù của mình: “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5, 44).
 

Theo Chúa Giêsu là chúng ta chấp nhận bị đời chê cười, ghét bỏ vì những điều Chúa dạy nghe chướng tai quá (Ga 7, 60). Nhưng đó mới thực sự là khuôn vàng thước ngọc ta phải theo, đó mới thực sự là những lời mang lại sự sống đời đời (Ga 7, 68).
 

Tóm lại, muốn theo Chúa Giêsu, chúng ta phải thực hành lời dạy của Ngài. Phải chọn đường hẹp mà đi. Biết rằng, thói thường con người thích tự do phóng túng, sống theo ý mình, không muốn bị ràng buộc. Nhưng Chúa Giêsu đã nói: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy” (Mt 7, 13-14).
 

Hãy noi gương Chúa Giêsu, yêu thương và giúp đỡ những anh chị em đau khổ, nghèo đói, thiếu thốn. Hãy làm cho đồng tiền Chúa giao được sinh lợi, chứ đừng chôn dấu. Vì trong ngày sau hết của chúng ta, ngày mà chúng ta phải đối diện với Chúa trong cuộc phán xét, Chúa sẽ không hỏi: khi còn sống con đã tôn kính Ta như thế nào, con đã đọc kinh, dự lễ ra sao hay con đã học hành đến đâu, có bao nhiêu bằng cấp v.v... Trong câu chuyện về Cuộc Phán Xét Chung: Chúa đã nói rõ: Ngài sẽ tách biệt người lành và người dữ như mục tử tách biệt chiên và dê.
 

Câu cuối cùng để được thưởng hay bị phạt là: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” hay “mỗi lần các ngươi đã không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy” (Mt 26, 40.45). Chúa Giêsu đã đồng hóa Ngài với những kẻ nghèo đói, ốm đau, tù tội, vì họ cũng là hình ảnh của Thiên Chúa, được Thiên Chúa dựng nên, do đó chúng ta có bổn phận phải yêu thương và giúp đỡ họ trong khả năng mà Chúa đã ban cho ta. Cuộc sống đời sau của chúng ta sẽ tùy thuộc vào việc chúng ta làm hay không làm những việc bác ái đối với anh chị em đồng loại của chúng ta.
 

Quý anh chị thân mến,
 

Là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta hãy quyết tâm thực hiện lời truyền dạy của Thầy Chí Thánh.
Với 30 năm sống đời lao động và 3 năm đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã trở thành ánh sáng cho trần gian, đã nên đường chân lý cho những ai muốn tìm về nguồn gốc của Chân – Thiện – Mỹ. Ngài đã nêu gương yêu thương cho tất cả chúng ta.
 

Hãy thực hành luật yêu thương ngay đối với những người thân cận trong gia đình, với bạn bè hàng xóm và với tất cả mọi người, đặc biệt đối với những kẻ khốn cùng. Nên nhớ rằng: tất cả chúng ta đều là anh chị em và cùng có chung một người Cha rất nhân từ, luôn chăm sóc và phù giúp mỗi khi chúng ta kêu cầu Ngài.
 

Chúng ta hãy tiếp tục công việc của Chúa ở trần gian cho đến ngày mọi sự được hoàn thành, đó là ngày tất cả cùng chung hưởng vinh quang, hạnh phúc bất diệt trên quê hương vĩnh cửu bên người Cha từ ái.
 

Nguyện chúc tất cả anh chị em và gia quyến một Mùa Giáng Sinh đầy hồng ân Chúa, một Năm Mới nhiều sức khoẻ, an khang thịnh vượng hầu tiếp tục công việc mà Thầy Chí Thánh đã mời gọi là: hãy cùng Chúa Kitô nhập thế để đưa mọi người trở về cùng Cha.
 

Xin cám ơn quý anh chị.
 

VPĐH Brisbane, tháng 12 năm 2008