THẢM KỊCH KHÓ QUÊN
 

MVH

Shane O Neill đi câu cá ở bờ biển phía nam NSW cùng với hai con, Riley 4 tuổi và Travis 15 tháng. Riley giữ em trên xe đẩy. Có thể là Shane quên không khóa chốt xe cho cháu nên Riley đã vô tình lăn bánh hoạc vì gió lớn khiến cả hai té xuống nước khi trời tối. Thấy bất trắc, phản ứng tự nhiên của một người cha thương con, chàng nhào xuống nước để cứu. Gió to sóng lớn đã làm cả ba bố con chết đuối. Thiên Chúa cho con người quyền tự do để tự lo liệu. Chắc Ngài không hoàn toàn trói buộc chúng ta theo ý của Ngài vì vậy khi bảo "mọi sự đều là do Chúa định" dường như vẫn làm giới trẻ hoang mang không ít vì phần nào thiếu khả năng thuyết phục. "Sẵn sàng" là tư thế đặc biệt được dậy dỗ trong Hướng đạo và Quân trường. Theo Phúc Âm thánh Luca "Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện trước giờ Chúa đến" (Lc 21:25-28,34-36). Nếu không chết, Shane có thể phải hầu tòa vì vô trách nhiệm, một điều đã được thánh Phaolô nói rõ trong thư gởi giáo hữu Roma "Thiên Chúa coi trọng trật tự xã hội nên anh em phải sống thế nào cho có tinh thần trách nhiệm, không phải để tránh phạt vạ mà đấy là lẽ phải cần theo" (Rom 13:4-14:3).
 

Tại vì ai gây nên tai nạn
Trách nhiệm này qui lỗi làm sao
Cao sồ (Council) để bảng chỗ nào
Sao không chịu dựng hàng rào kẽm gai (?)

Xe cháu nhỏ (pram) vẫn thường có chốt
Giữ bánh lại theo kiểu phanh (thắng) tay
Bố mày quên mất vụ này
Để rồi xui xẻo tới ngày thiệt thân.

Nơi hóng mát nhiều người ưa thích
Hưởng an bình vui với cần câu
Cho dù mỏi gối "ôm cần"
Ngắm nhìn sóng nước bóng cầu nhấp nhô.

Quyền tự do Chúa đâu hạn chế
Cửa Thiên Đường luôn mở thật to
Nhưng vì sướng quá khỏi lo
Chẳng kịp chuẩn bị cho giờ lâm chung.

Thánh Phao-lồ đã từng răn dậy
Coi "trách nhiệm" là mối ưu tư
Dễ chi đơn giản cười trừ
Tránh phạt, gian dối, chối từ đường ngay.

Hỡi những ai tính chuyện "lắt léo"
Nghĩ tới ngày gặp cảnh cheo leo
Chúa thương thân phận khó nghèo (1)
Thành tâm theo Chúa, bọt bèo cứ vui.
 

MVH.
(1) Khó nghèo theo nghĩa thèm khát sự công chính.