CHÚA XUÂN DUY NHẤT

 

CHIẾC LÁ KHÔ

 

Thật mừng vui và cảm động lễ Mùng Một Tết Kỷ Sửu lại trùng với Australian Day. Chiếc Lá Khô (CLK) tạ ơn thiên Chúa là Cha, Đức Maria là Mẹ, Thánh Cả Giuse là Cha nuôi Chúa Con- Thầy Chí Thánh. Nhờ Chúa dẫn đưa, CLK là đứa bé tí hon đến định cư thật hạnh phúc, được hít thở bầu không khí tự do như vào Thiên Đàng. Cảm ơn Australia, một quốc gia đầy lòng bác ái yêu thương đã cung cấp vật chất, thực phẩm như ân huệ do lòng nhân từ của Chúa ban cho chúng con là kẻ tha hương. Để biết ơn, CLK hằng ngày khấn xin Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu bầu cử cho nước Úc:
 

“Eternal God, you chose the Virgin Mary to Mother your only Son who is the light of the world. By the help of her intercession, let the light of Christ shine over this land, guiding us in justice and love.
 

Mary Help of Christian, Pray for us”.
 

Cha chính xứ St Felix De Valois tổ chưc đón Xuân thật long trọng, sau khi giáo dân chuẩn bị nhiều tuần trước, vậy mà mỗi lúc một dồn dập thêm khi Tết đến gần. Vốn của CLK là một nồi che mang đến cùng ăn Tết chung với mọi người. Sáng Mùng Một Tết, CLK điện thọai chúc Tết một chị bạn, lúc đó Thầy liền kết nối tay chị (T) đến bưng nồi chè và chở cả CLK và một chị nữa đến nhà thờ. Tết đã mang lại cho Giáo Xứ St Felix không khí nhộn nhịp với những tà áo dài thướt tha, muôn màu sắc của người VN, mọi người vui vẻ cùng với Ông bà, cha mẹ, con cháu đến tham dự Thánh lễ ngày đầu Xuân, mang theo những lời chúc Tết thật tốt lành.
 

Trong phận vụ nào cũng có những Cursillista, quý anh chị đến hát chúc tết đầu Xuân với nụ cười tươi như hoa Vạn thọ (Mary gold), một chị ngồi bên cạnh CLK) nói: các bà mẹ hát hay quá, CLK thầm tạ ơn Chúa là chị nói rất đúng, quý chị là những cành hoa sống động của Thầy Chí Thánh, có những chị đã tới tuổi về hưu như những ngọn đèn, những cành hoa này dù cho mưa giông, bão tố cũng không tàn, không héo, luôn có mặt trong các Thánh Lễ thứ Năm đầu tháng để ngợi ca Danh Chúa.
 

Có ba anh Cursilista điều hợp một sự kiện quan trọng trước khi cử hành Thánh lễ đầu Xuân thật cảm động: nghi thức chào cờ Việt- Úc. Mọi người vui tươi cùng hát lên bài quốc ca Việt- Úc trong khi hai lá cờ từ từ vươn lên giữa khung trời xanh, phất phới bay theo làn gió Xuân, quấn quýt nhau như hai linh hồn của hai Chiến Sỹ Việt –Uc đã từng cùng nhau chiến đấu cho nền Hòa bình, dân chủ. Mỗi Cursillista là một trái tim rộng mở đón Xuân mới, can đảm, hăng say phục vụ vô điều kiện để bênh vực sự thật, đòi lại tự do tôn giáo ở quê nhà. Lạy Chúa, xin cho con thêm sức mạnh làm chứng tá, để dấn thân rao giảng Tin Mừng. Con xin tri ân, chúc tụng và tôn vinh Chúa, loan truyền những việc Chúa làm, những kỳ công siêu việt bao la.
 

CLK nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ với một cảm xúc bồi hồi khó tả, có lẽ không ai mà không mang một cảm xúc ngậm ngùi nhớ về quê hương và đặc biệt nhớ đến những anh linh đã nằm xuống vì bảo vệ quê hương đất nước, những quân nhân bị tù cải tạo đã mãi mãi ra đi không có ngày trở về. Mắt CLK rưng lệ mà nghe lòng thổn thức, liên tưởng đến cuối năm 1974, vào một đêm hoang vắng, chắc khoảng 1giờ đêm, sau tiếng còi tàu sắp vào bờ, tàu từ từ cặp bến bỗng vọng lên tiếng khóc tả oán của người mẹ mất đứa con đầu lòng phải đi lính vì rớt tú tài nay đã ra đi vĩnh viễn, tiếp theo là những tiếng khóc não lòng của những người thân trong gia đình. Thưa quý Anh Chị, sáng hôm sau, chiếc quan tài được phủ bởi lá cờ vàng ba sọc đỏ đặt giữa căn nhà, và vây quanh là những tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn ngào của những người khóc chồng, khóc con, khóc cha, khóc anh, khóc em... Một phúc mặc niệm để biết ơn những chiến sĩ đã nằm xuống vì yêu và để bảo vệ quê hương cùng các thánh Tử đạo VN.

Xin cầu cho các linh hồn ấy được hưởng niềm vui Tết với Chúa trên nước Trời.
 

Nhìn những người con dân tha hương đang đứng quanh CLK. Lạy Chúa, con cũng là đứa tha hương sinh ra lầm thế kỷ, trúng ngay thời điểm chiến tranh triền miên, bị giặc đánh chạy lọan tứ tung, trôi nổi nửa sống nửa chết, động lòng Thiên Chúa thương xót giơ tay gìn giữ và thanh tẩy sạch mọi tội đời. Ăn Tết năm nay, CLK được 10 tuổi đạo, sống nhờ lời giáo huấn của các Đấng chủ chiên. “Chúng con có cha trần thế sửa dạy mà chúng con vẫn tôn kính, thi chúng con lại càng phải tùng phục Cha trên trời để được sống “(Dt 12,9).
 

Hầu như không có nỗi vui nừng nào bằng sáng ngày mồng một Tết: Thánh lễ đầu Xuân với tất cả sự hiện diện của quý cha đến từ các vùng lân cận cùng đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, giáo dân tham dự thật đông, chật cả công viên quanh nhà thờ, đúng như trong Kinh Thánh Luca 12: “Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người đến nỗi giẫm lên nhau”.
 

Nhìn Cung Thánh khang trang với khăn trải màu đỏ làm nổi bật bình hoa vạn thọ vàng, cấu đối chúc xuân và bánh chưng dưa hấu, nổi bật nhất là bàn tiệc Thánh Thể. Quý Cha đồng tế lập lại buổi Tiệc ly gia đình ngày đầu Xuân, mời gọi mỗi người chọn Chúa làm lý tưởng cho đời mình. Bài Phúc Âm thánh Luca nhắc lại nhiều lần hai chữ “lo lắng”, hãy hướng cả cuộc đời vào ánh sáng của Phúc âm để được sống kết hợp mật thiết với Chúa như Thánh Phaolô đã nhắn nhủ trong thư thứ nhất gởi tín hữu Corinto. Sau thánh lễ, mọi người được Cha chánh xứ mời sang bên hội trường để cùng nhau thưởng thức ly rượu đầu Xuân, lại còn có văn nghệ, thì chúc Tết có thưởng cho các em thiếu nhi và hái lộc đâu Xuân nữa chứ. Mỗi người ra về được no phần hồn lẫn phần xác, mang theo những phúc lộc lời chúc Xuân năm Kỷ Sửu. “Vậy, dù ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (Cr 10,31)
 

Lạy Thầy, con xin giữ lơi Thầy, mùng Một Tết này CLK xin chúc đến tất cà quý Cursillista có cùng một lý tưởng, một chí hướng, món quà mà CLK rất quý, gìn giữ thật kỹ mà trường lãnh đạo tặng cho: “Làm việc chung trong Giáo Hội là thực thi Giáo huấn và gương lành Đức Giêsu Kitô để lại cho chúng ta: Đức Giêsu đã gọi và chọn 12 môn đệ làm tông đồ (Mc 3:3) sau đó, Đức Giêsu còn sai 72 môn đệ đi rao giảng nữa, và người đã sai họ từng hai người một” (Mt 6,7)
 

Decolores
 

CHIẾC LÁ KHÔ