TĨNH TÂM MÙA CHAY NHƯNG KHÔNG ĂN CHAY

 

Thắm Vũ

 

"Hình như là PT Sydney tổ chức buổi Tĩnh tâm cho anh chi em Cursillista một năm ít là một lần; thay vì PT nhắc nhở chúng ta xưng tội một năm ít là một lần trong mùa Phục sinh!". Vài anh chị em Cursillista mới đang ngơ ngác hỏi chuyện nhau. Nắng chiều nhạt với vài luồng gió mát thổi trên ngọn đồi Bringelly chào đón anh chị em Cursillista cùng đồng hành trong mùa chay.
Tĩnh tâm mùa chay nhưng không có ăn chay. Thực đơn trong hai ngày Tĩnh tâm gồm: canh rau đay nấu với tôm thịt bằm nhuyễn; Cha Chi tấm tắc khen cà ghém ai làm hở các con, ngon quá! Chị Hợp ngồi bên nhắc, cà ghém được nhập cảng từ Việt Nam qua đó cha à! Đĩa dưa cải của chị Loan Bình gởi tới, anh Bội Thùy anh Hào Mai ăn hoài khen ngon; Chị Kim tặng thêm một đĩa thịt heo kho tầu và đĩa đùi gà cũng kho tầu luôn, có đủ cả hành tiêu tỏi ớt cho hòa hợp vị ngọt bùi chua cay.
 

Buổi sáng thứ Bẩy, khi mặt trời chưa ló dạng, trên ngọn đồi Bringelly, từ Trung tâm Tĩnh huấn nhìn qua khung cửa sổ xa xa màn sương đầy đặc, tưởng chừng như cảnh Đà Lạt năm nào! Tượng Đức Mẹ bình thường chẳng xa lắm, nhưng sao hôm nay qua màn sương dầy đặc chỉ thấy mờ mờ ảo ảo mà thôi. Vậy mà có mấy chị đội sương mà đi, tản bộ trên đồi, tới kính viếng Đức Mẹ.
 

Tĩnh tâm mùa chay nhưng đâu cần thiết là ăn chay, anh Hải đang đề nghị: "Ngoài những giờ chầu Thánh Thể và lắng nghe những bài huấn đức, lâu lâu anh em mình mới có dịp gặp nhau, cần chia sẻ thăm hỏi nhau nhiều nhiều một chút". Ngồi chung bàn ăn cơm, chị Sâm Ngọc và Thủy Hoan đang là khoe khoang về PT nhiều lắm; anh Đình Chung ngồi bên cười cười nói và chỉ về phía anh Mùi Lan Anh ngồi bàn kế bên: "Tôi thấy nhiều anh chị em làm dâu PT nhưng không biết mệt mỏi, như ông bạn Mùi của tôi kia, ông mới giới thiệu cho tôi đi dự Khóa 3 Ngày đó, tôi thấy ông bạn của tôi làm thì nhiều nhưng chẳng nói là bao nhiêu". Trong giờ hội thảo, anh Thanh Thơ đã xung phong lên tóm tắt ý cho nhóm 3 và đã được cha Chi khen là nhóm này nhiều ý nhưng cũng hết ý. Trong giờ giải lao bên tách trà nóng còn có miếng bánh ngọt và kẹo chololate cậu con trai anh chi Hòa Tiên gởi tới. Bé Bình chia phòng cho chị Hương Tâm và tôi cùng một phòng, và vui quá chị Hương Tâm đã khoe khoang với hàng xóm là hai chị em chúng tôi được ngủ "chung giường". Hy vọng Tĩnh tâm mùa chay năm tới sẽ đông hơn và vui hơn, vì có một đề nghị là mở một trung tâm "child care" bên cạnh Trung tâm Tĩnh huấn cho cả gia đình cùng Tĩnh tâm.
 

Tĩnh tâm mùa chay nhưng không nhất thiết là ăn chay, anh chị em vui cười lúc đến, hớn hở lúc ra về và cùng đồng hành trong mùa chay.
 

Thắm Vũ