ƠN CHÚA

 

Rosa Toàn

 

     Trước những chuẩn bị cho hai khóa 37 và 38, đã làm cho tôi nhớ lại  Ơn Chúa đã ban cho tôi trong suốt thời gian chuẩn bị cho đến lúc hoàn thành hai khóa 35 va 36. Dư âm của những ngày khóa vẫn sống trong tôi với niềm vui đã được làm công cụ cho Chúa.

 

       Thật thiếu xót khi chưa chia sẻ những cảm nghiệm được lãnh nhận này với quý anh chị Cursillista thân thương, nhất là đối với  anh chị ở xa đã vì gắn bó, yêu mến Phong Trào và  yêu thương đặc biệt Phong Trào Melbourne đã về trợ tá thật đông. Tuy  không có giờ tâm tình nhiều nhưng sự hiện diện, trông thấy nhau, cùng làm việc sát cánh bên nhau với những gương mặt tươi vui trong phục vụ đã giúp tinh thần của tôi thật vững tin, an tâm cố gắng chu toàn phần việc của mình.

Chúa đã chọn tôi, vâng, đúng thế, khi được biết mình sẽ là Khóa Phó 36, tôi thật do dự, lo lắng vì biết khả năng hạn hẹp của mình. Cuối cùng với sự khích lệ của các anh chị trong Phong Trào tôi đã  xin vâng.

 

        Thời gian bước vào những hoạch định gần kề, Mẹ tôi nhập viện và lần này bác sĩ cho biết Mẹ đang ở triền dốc, chỉ ở tại đó hoặc tuột xuống tùy theo cơ thể của bà, do vậy sức khỏe của bà cần được bảo trọng nhiều hơn. Tôi suy nghĩ và quyết định trong đầu là báo với Khối Ba ngày chọn người khác khi mẹ tôi xuất viện. Một lần nữa tôi lại cảm nghiệm được ý Chúa, mẹ tôi đã không xuất viện, bà ra đi trong bầu khí khắp nơi chuẩn bị đón Chúa Hài Đồng và trong Hồng Ân của Chúa, chúng tôi tiễn bà ra  nghĩa trang sáng 24/12. Nỗi buồn mất người mẹ yêu quý, nhưng lãnh nhận được món quà Giáng Sinh quý giá từ Chúa là mẹ tôi xin rửa tội  được ba ngày thì từ giã cõi đời.

 

         Trở lại với công việc của Khóa, trong suốt thời gian chuẩn bị, qua những buổi tĩnh tâm, cầu nguyện, họp Khối Ba Ngày, họp Ban Điều Hành Khóa …… Chúng tôi đã được Cha Huy khuyến khích, nâng đỡ, động viên tinh thần thật nhiều. Qua bao thử thách, khó khăn về nhân sự, về sự va chạm  bất đồng , …. có khi làm nản lòng muốn bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng Ơn Chúa đã quan phòng cách đặc biệt cho mọi người sống tinh thần Cursillo với châm ngôn “một tay nắm Chúa, một tay nắm lấy anh chị em” để cùng hăng say lên đường, riêng tôi không những nắm mà còn níu nữa, bằng chứng là tôi đã níu được Tâm và Nga.

 

        Tạ ơn Chúa,và cám ơn tất cả quý anh chị Cursillista gần xa, nhất là những anh chị trợ tá cho hai khóa 35 và 36. Những hình ảnh, cảm xúc do Ơn Chúa ban, xin nguyện giữ mãi trong tim. Đặc biệt những bài học quý giá học đựơc từ những gương phục vụ âm thầm của các anh chị trợ tá trong bóng tối.