ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI


Hôm nay em được khối hậu chiếu cố chia sẻ chủ đề rất nóng Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu."Trích từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu Coloxê. (Cl 2:7). "Be planted and built upin Jesus Christ, firm in the faith." Cl. 2:7).

Trước hết chúng ta hãy ôn lại đôi chút về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới và mục đích của ĐHGT TG là gì?

Theo Bài nói chuyện với Hồng Y Đoàn, ngày 20 Tháng Mười Hai, 1985, Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (ĐHGTTG) là một cuộc gặp gỡ lớn của những bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, tề tựu quanh Vị Đại diện của Chúa Kitô.
Đây là một trong những phương cách chính để Giáo Hội công bố thông điệp của Chúa Kitô đến những bạn trẻ. ĐHGTTG là một nỗ lực truyền giáo mà qua đó, Giáo Hội bày tỏ mối quan tâm thường trực của mình với giới trẻ: "Tất cả những bạn trẻ sẽ cảm thấy được Giáo Hội chăm sóc: làm như vậy, toàn thể Giáo Hội - hiệp thông với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô - cảm thấy phải gia tăng mối liên kết ở mức độ toàn cầu, và hỗ trợ cho giới trẻ để đáp ứng với niềm mong đợi của họ, chia sẻ với họ niềm tin tưởng vào Chúa Kitô, sự thật đó là Chúa Kitô, và tình yêu đó là Chúa Kitô, qua những cách tổ chức thích hợp, đó là một hình thức cần thiết và hợp thời đại của công cuộc loan báo Tin Mừng"
Mục tiêu của ĐHGTTG được tập trung vào việc Phúc Âm hóa: đặc biệt là làm cho Chúa Kitô được những người trẻ của thời đại chúng ta biết đến.
ĐHGTTG làm cho giới trẻ Công giáo và giới trẻ khác trở nên tốt hơn thông qua những trải nghiệm cá nhân về tình yêu của Thiên Chúa, mà đấng trung gian là Đức Giêsu Kitô Con Người, và tình yêu cùng sự quan tâm giữa những người anh em với nhau khi họ cần. ĐHGTTG đã chứng tỏ là một cơ hội duy nhất cho hàng ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới gặp gỡ, thiết lập tình bạn và học hỏi từ người khác.

ĐHGTTG khởi sự từ đâu?
Trong số các cử hành khác nhau dành riêng cho giới trẻ vào Năm Thánh 1983-1984 (được gọi là Năm Thánh Cứu Chuộc để tưởng nhớ sự chết của Chúa Giêsu Kitô 1950 năm trước đó), cử hành quan trọng nhất đã diễn ra vào Đêm Canh Thức Chúa Nhật Lễ Lá tại Rôma. Hơn 300.000 bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia Năm Thánh Quốc Tế Giới Trẻ, tại đó Đức Giáo Hoàng đã ban cho giới trẻ một cây Thánh Giá bằng gỗ.
Và khi Liên Hiệp Quốc tuyên bố năm 1985 là Năm Quốc tế Giới Trẻ thì Giáo Hội Công Giáo tổ chức một sự kiện quốc tế vào Chúa Nhật Lễ Lá ngày 31 Tháng Ba, trong đó, 350.000 giới trẻ đã tề tựu cùng nhau tại Quảng trường Thánh Phêrô. Sau sự kiện này, Đức Giáo Hoàng đã thiết lập Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới hằng năm. Do đó, ĐHGTTG là một mong muốn và là sáng kiến của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Sự kiện này đã được đón nhận một cách không ngờ đếm, bằng chứng là số lượng lớn giới trẻ đổ về Rôma vào năm 1984 và 1985.
 Năm nay ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI NĂM 2011 tổ chức tại Madrid , thủ đô của nước Tây Ban Nha .
Một cuộc thăm dò ý kiến của Thư viện bách khoa toàn thư Zanit.org tại Madrid Tây Ban Nha cho thấy, chín trong số mười người trẻ nói họ coi ĐHGTTG là "một kinh nghiệm làm biến đổi cuộc đời."
Kết quả có hai loại: một loại là phân tích lý do người ta muốn tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, và loại thứ hai là những kỳ vọng sẽ gặt hái được khi tham dự.

Kết quả các dữ kiện thâu lượm được như sau : có chín trong số mười người trẻ cho biết họ tìm kiếm để có "một kinh nghiệm mới" (93%); để "rao truyền sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô" (92%),;để "bầy tỏ sự cam kết của họ đối với Giáo Hội" (90%); và để "thỏa mãn những ưu tư của họ về tâm linh" (90%).
Và đa số các bạn tham dự các Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới để gặp gỡ người khác (87%) và để tiếp xúc với những người cùng chia sẻ các giá trị tinh thần (88%).

Về tầm quan trọng của đức tin trong đời sống của họ, 85% những người được phỏng vấn cho rằng đức tin nơi Chúa Kitô giúp họ tha thứ cho kẻ khác, 80% nói đức tin khiến cho họ có tình liên đới và muốn giúp đỡ những ai thiếu thốn, và 7% cảm nghiệm rằng đức tin cần thiết để trưởng thành và trở nên một con người tốt hơn.

Đức Thánh Cha Benedict có lẽ được Chúa ban ơn, nên  người đã thấu suốt được biết bao bấp bênh của cuộc đời, bao nhiêu giằng co giữa những lối sống, bao nhiêu lựa chọn mỗi ngày trong cuộc đời. Dường như chẳng bao giờ dứt, chạy trốn cũng không thoát, mà đối đầu cũng mỏi mệt, con người vẫn lênh đênh. Trong Thư gửi cho giới trẻ tại Đại Hội ở Marid Ngài đã mời gọi: “Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô” (Cl 2:7).

Ngài nói: "Đây chắc chắn là một đề nghị đi ngược dòng đời! Thật thế, ngày nay có ai đề nghị với người trẻ sống bén rễ sâu và vững vàng đâu? Trái lại người ta đề cao sự không chắc chắn, tính di động, sự hay thay đổi... tất cả đều là những khía cạnh phản ánh một nền văn hóa do dự đối với các giá trị nền tảng, đối với các nguyên tắc giúp định hướng và điều hòa cuộc sống. Thật vậy, chính tôi, do kinh nghiệm tiếp xúc với giới trẻ, tôi biết rằng mỗi thế hệ, hay còn hơn thế nữa, từng người riêng rẽ được mời gọi tái khám phá ra ý nghĩa cuộc đời”. Vì thế, Đức Thánh Cha nói : “tôi đã muốn tái đề nghị sứ điệp theo kiểu Kinh Thánh, gợi lên hai hình ảnh cái cây và căn nhà.
Thật thế, người trẻ giống như một cái cây đang lớn: để phát triển nó cần có rễ sâu, để trong trường hợp có gió bão, rễ giữ nó bám chặt vào đất. Cũng thế, hình ảnh cái nhà đang xây nhắc nhớ cho biết phải có nền móng vững vàng, để nhà được chắc chắn an ninh”.
Và Đức Thánh Cha chỉ cho người trẻ thấy nền tảng tuyệt diệu của cuộc đời như sau: Sự trưởng thành tràn đầy của con người, sự vững vàng nội tâm của nó có nền tảng trong tương quan với Thiên Chúa, một tương quan đi qua cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Một tương quan của sự tin tưởng sâu đậm, của tình bạn đích thật với Chúa Giêsu, có khả năng trao ban cho người trẻ điều họ cần nhất để đương đầu một cách tốt đẹp với cuộc sống: đó là sự thanh thản và ánh sáng nội tâm, thái độ suy tư tích cực, tâm hồn rộng mở cho tha nhân, sẵn sàng xả thân cho sự thiện, cho công lý và sự thật. Còn một khía cạnh rất quan trọng khác nữa: đó là để trở thành một tín hữu, người trẻ được nâng đỡ bởi đức tin của Giáo Hội: không ai là một ốc đảo cả, tín hữu Kitô lại càng không phải là một ốc đảo. Hơn nữa, Họ khám phá ra trong Giáo Hội vẻ đẹp của đức tin được chia sẻ và được cùng làm chứng với các người khác trong tình huynh đệ và trong việc phục vụ của tình bác ái.
Chúng ta có thể thấy một ví dụ rất cụ thể và điển hình qua dung nhan của Đức Cố Thánh Cha Gioan Phaolô II. Cuộc đời của Ngài là cuộc đời đầy thử thách và khó khăn. Năm lên 9 tuổi thì mẹ mất, chỉ còn lại cha và người anh. Năm lên 11 tuổi, người anh qua đời và năm 21 tuổi người Cha yêu quí của Ngài cũng được Chúa gọi về. Tuổi trẻ của Ngài lớn lên trong bối cảnh đất nước Ba Lan rơi vào tay Đức quốc xã, cũng trong chiến tranh này, Ngài đã chứng kiến tận mắt sự kỳ thị và diệt chủng của người Đức đối với người Do Thái đang sinh sống tại Ba Lan. Cuộc sống tiếp tục đẩy đưa Ngài tới cuộc sống của người công nhân thợ mỏ, rồi một nhà thơ, nhà giáo và sau cùng trở thành một Linh mục, Giám mục và Hồng Y của đất nước Ba Lan.
    Tại sao một người trẻ trải qua nhiều khó khăn, đầy thử thách trong cuộc sống như thế, Ngài vẫn đi tới và đi tới. Lý tưởng của Đức Thánh Cha rất lớn, Ngài đã biết cắm sâu cuộc đời mình trong Chúa.  Trước khi đi tu, Ngài là một thanh niên rất đạo đức và đặc biệt rất tôn sùng Đức Mẹ, nhờ cắm rễ sâu mà Ngài đã vuơn thật xa. Năm 1978, toàn thế giới đã biết đến một vị Giáo Hoàng người Ba Lan lên ngôi với danh hiệu Gioan Phaolô II, một con người đánh dấu một giai đoạn mới cho những trang sử trong Giáo hội, một người đã làm nên lịch sử.
Và để kết thúc chương trình tôi xin được chia sẻ cảm nghiệm của tôi sau khi tham dự đại hội giới trẻ thế giới tại Sydney năm 2008.
Trước tháng 9/2007 tâm trạng tôi lúc ấy lúc nào cũng thiếu tự tin, và không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, trừ gia đình. thậm chí luôn cả đức lang quân của mình.
Cuối tháng 9 năm 2007, sau khi tham dự khóa 3 ngày tại Bringelly, tôi như một người đã ngủ mê sau bao năm tung t ăng vui ch ơi với học hành, áo cơm, đau khổ vì tình, rồi lập gia đình, sinh con .. ôi thôi bao nhiêu là ngổn ngang đờI thườ ng… và... hoàng tử Giêsu... - Thầy Chí Thánh đã đến, đánh thức tôi dậy, với một người mới, nhiều hăng say, nhiệt huyết.
Khi cầm sứ vụ lệnh trên tay, (tôi không biết mục đích của phong trào lúc ấy biết được khã năng của tôi là gì?). Nhưng tôi đã khóc và hứa với lòng, với bất cứ khả năng nào tôi có, tôi sẽ sẵn sàng, và tràn đầy niềm tin có Thầy tôi không sợ chi!
Sau đó ban tổ chức ĐHGTTG ngành VN Úc Châu Sydney đã mời gọi mỗi người một khả năng để cùng giúp cho ngày đại hội.
Và tôi đã nhận lời giúp cho chương trình văn nghệ của đêm “về nguồn” cho ĐHGTTG, lúc ấy chồng tôi cũng nhận lời gíup ban chuyên chở, và kiêm luôn ban văn nghệ.
Thế là, sau khi làm việc xong, cả hai gửi con cho bà, ông, bác… mỗi tuần một nơi..rồi  chạy vắt giò lên cổ, tập dợt, họp hàng tháng sang hàng tuần và... hàng ngày…lúc đó vợ chồng tôi bắt đầu không hiệp nhất nữa rồi, vì không còn thời gian cho nhau và gia đình. Rồi thì hiểu lầm tăng theo lũy thừa...
Tôi còn nhớ rất rõ ngày tổng dợt cho đêm “về nguồn”, vừa tập dợt với các em, vừa lau nước mắt, vỉ cảm thấy áp lực lớn quá, chẳng ai hiểu mình, chẳng ai giúp mình, chẳng ai thấu suốt tâm trạng mình… và quay lại tự trách bản thân “Hay là mình đã sai? chọn sinh hoạt Cộng đồng lúc này là không đúng lúc?” phải chăng việc hành đạo của tôi có vấn đề? v. v...
Tuy nhiên, các bạn trẻ, các em thanh niên là những người tôi chưa từng quen biết và chưa một lần, bấy giờ họ đã trở nên rất đáng yêu vô cùng.
Họ làm việc với nhiều sáng tạo, hy sinh cho nhau, đoàn kết yêu thương như là  người một nhà, và cùng nhau an ủi  “chị oi, co len! tất cả làm sáng danh Chúa, một chút hy sinh để tăng niềm xác tín mình là người công giáo may mắn nhất được mừng ĐHGTTG năm 2008 tại Sydney”, vậy đó chúng tôi lu ôn bám sâu vào Chúa Kitô từng tí từng li…
Đêm đại hội thành công, và ngày gặp gỡ các bạn trẻ thế giới tại Randwick, vợ chồng tôi lúc ấy mới được đồng hành thật sự, cùng chung một chí hướng đi đón nhận quyền năng của Chúa Thánh Thần... “Receive the power from the Holy Spirit”.
ĐHGTTG đã qua, nhưng tôi vẫn còn gặp những người bạn cùng chung chí hướng, cù ng nhắc nhở nhau luôn trong tinh thần dùng hết khả năng của mình dấn thân phục vụ, và vẫn cố gắng “bám sâu vào Chúa Kitô “vào Thầy Chí Thánh cùng môt tôn chỉ,  đó là rao truyền sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô” qua môi trường sinh hoạt như ca đoàn, phong trào Cursillo, thanh niên công giáo, giáo lý viên...
Ngày 23/07/2011 vừa qua tại nhà thờ Cabramatta cha chánh xứ đã dâng Thánh Lễ đặc biệt cầu nguyện cho các bạn trẻ, cầu nguyện cho chuyến hành hương tham dự  đạI hội lần thứ  11 tại Madrid được an bình tốt đẹp.
Ước gì mỗi người trẻ hôm nay, sau khi tham dự Đại hội về, biết luôn yêu mến và học hỏi Lời Chúa, từ đó biết vận dụng Lời của Ngài, bén rễ sâu và xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng là Đức Kitô./-
Nguyễn Kim T - Khóa 34