MỪNG NGÀY HỘI LỚN


                                    Mừng Ngày Hội Lớn 24/7/2011.

Hàng năm, khi tiết trời bước vào mùa Đông, khí hậu đã trở nên lạnh thì Giáo Đoàn chúng tôi bước vào ngày hội lớn: Mừng Lễ Bổn Mạng Giáo Đoàn Thánh AnRê Phú Yên.
Thánh Anrê Phú Yên là vị Chứng Nhân Tử Đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam. Ngài tử đạo ngày 26/7/1644 khi tuổi đời mới tròn 19 tuổi, và cuộc đời của Ngài luôn tâm niệm:
“Tôi ước ao có ngàn mạng sống để dâng về Thiên Chúa vì những Hồng Ân Thiên Chúa ban cho tôi. Chúng ta hãy lấy tình yêu để đáp lại tình yêu của Chúa chúng ta, hãy lấy mạng sống đáp lại mạng sống”.
Giáo Đoàn Revesby là một Giáo Đoàn được thành lập sau cùng trong Cộng Đồng, tính đến thời điểm này đã được hơn chín năm và sang năm là hân hoan kỷ niệm mười năm của Giáo Đoàn.  Một điểm đáng mừng là mặc dù “sanh sau đẻ muộn” nhưng vị Thánh mà Giáo Đoàn nhận làm quan thầy thì lại trẻ tuổi nhất và là vị Thánh Tử Đạo đầu tiên, chính vì thế nên Giáo Đoàn luôn mang sắc thái và tâm tình trẻ trung, luôn dấn thân và đi đầu trong tất cả các công việc chung trong Cộng Đồng.

Mừng Lễ Bổn Mạng của Giáo Đoàn là thời điểm mà tất cả mọi người cùng chung vai sát cánh, cùng cố gắng làm tốt mọi công tác và trách nhiệm được giao phó. Trước thời điểm này, Ban Mục Vụ, rất may mắn là đa số các thành viên đều là các anh chị  Cursillista, đã có rất nhiều những buổi họp để đúc kết toàn bộ các công việc, và mỗi người tùy theo khả năng sẽ đảm nhận từng công việc khác nhau theo tinh thần dấn thân phục vụ của Cursillo. Mọi người ai cũng cố gắng làm tốt công việc của mình đã nhận và việc còn lại xin được hoàn toàn phó thác theo ý của Thầy.
Trước một tuần, Chúa đã gửi đến những trận mưa liên tục, cơn mưa kéo bắt đầu từ thứ ba và mỗi ngày một thêm nặng hạt. Có thể nói nước Úc chưa từng có những cơn mưa như vậy. Đi đâu cũng thấy toàn là nước, ướt át dầm dề, ai cũng cảm thấy rất ngại khi phải có việc bước ra khỏi nhà.
Anh chị em trong Ban Mục Vụ nhìn nhau ngao ngán, trên gương mặt của mọi người đều tỏ ra lo lắng với thời tiết như thế này. Mà không lo lắng sao được khi dự báo thời tiết sẽ cho rằng cơn mưa có thể kéo dài đến thứ hai tuần sau.
Ôi mọi dự định sẽ phải chuyển qua kế hoạch khác nếu trời vẫn còn tiếp tục mưa. Các anh chị trong Ca Đoàn cũng lo lắng không ít và vì thế tất cả đã hưởng ứng lời kêu gọi của chị Đoàn Phó là mỗi ngày cùng nhau đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng để cầu xin cùng với Chúa, xin Ngài hãy tạm hoạn những cơn mưa để Giáo Đoàn chúng con tổ chức Thánh Lễ Bổn Mạng được tốt đẹp.
Trong tâm tình đó, tôi cùng hiệp thông với các anh chị và ngoài ra còn khấn xin cùng Thánh Anrê Phú Yên mỗi khi tham dự Thánh lễ sáng trong ngày để qua lời cầu bầu của Ngài, Chúa sẽ ban cho Giáo Đoàn chúng con được mọi sự may lành và tốt đẹp theo như chương trình đã dự định .
Và như một phép lạ Thầy đã ban xuống cho Giáo Đoàn. Thời tiết hôm nay rất tốt đẹp, những đám mây đã tan biến mất, những cơn mưa Thầy đã giữ lại và gửi xuống những ánh nắng chan hòa cùng với khí hậu thật dễ chịu, thật ấm cúng.
Không thể diễn tả hết được nỗi vui mừng của mọi người, nhất là các anh chị em trong Ban Tổ Chức, nét mặt hân hoan đã tỏ rõ trên gương mặt của từng người. Thế mới biết sức mạnh của lời cầu nguyện và lòng phó thác cây trông vào Chúa đã có kết quả tốt như thế nào.
Thầy đã ban cho Giáo Đoàn một ngày thật tuyệt vời. Khởi đầu là đoàn rước kiệu Thánh Anrê Phú Yên rất uy nghi và hùng tráng với những tiếng chiêng, tiếng trống, quyện lẫn với nhang trầm, hương khói để dẫn đưa mọi người bước vào tham dự Thánh Lễ một cách sốt sắng và trang nghiêm.
Sau khi đã được no đủ phần hồn, mọi người lại được tham dự một bữa tiệc ăn trưa thật phong phú với những thức ăn nóng hổi do các anh chị trong ban ẩm thực nấu ăn tại chỗ như: thịt BBQ bốc khói, cánh gà chiên giòn, chả giò nóng hổi... và còn rất nhiều những thức ăn khác nữa, đã làm vừa lòng hết thẩy quan khách và mọi người trong Giáo Đoàn, trong khi lại được thưởng thức những màn văn nghệ rất đặc sắc do các em thiếu nhi và Ca Đoàn trình diễn.
Tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con được hưởng một ngày thật trọn vẹn và tràn đầy niềm vui. Tâm hồn tôi cảm thấy ấm cúng khi nhìn ra được những hình ảnh dấn thân phục vụ và đoàn kết của tất cả mọi người không những chỉ các anh chị trong Ban Mục Vụ có trách nhiệm tổ chức mà còn của rất nhiều giáo dân cùng góp một bàn tay vào.
Tôi cũng nhìn thấy được tinh thần hiệp thông cầu nguyện và lòng phó thác tin tưởng vào quyền năng của Chúa do các anh chị em trong Ca Đoàn khởi xướng.
Điểm cao hơn nữa, tôi cũng nhìn ra được những tâm hồn
khiêm nhường, hiền lành, nhịn nhục của các anh chị Cursillista khi có những điều trái ý xảy đến, không lời than phiền, trách móc. Phải chăng các anh chị này đã học được nơi Thầy bài học quý giá: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường ở trong lòng”  (Mt. 11,29 )
Tất cả là Hồng Ân, tất cả là Tạ Ơn. Ước gì Thánh Lễ Bổn Mạng của Giáo Đoàn không những chỉ xảy ra mỗi năm một lần, mà hàng tuần tinh thần của ngày Thánh Lễ vẫn tồn tại và tiếp diễn nơi tâm hồn của mọi người giáo dân, của các anh chị em trong các Phong Trào Đoàn Thể, và đặc biệt các anh chị Cursillista thuộc nhóm Revesby, luôn đi đầu trong tất cả các công việc, để tất cả cùng nhau  xây dựng một Giáo Đoàn vững mạnh, rạng danh Thánh Tử Đạo Anrê Phú Yên và làm sáng danh Thiên Chúa nơi môi trường mà mình đang sống và sinh hoạt.

Xin Thầy chúc lành cho Giáo Đoàn của chúng con./-

phamhnhien.