Mười Hai TÔNG ĐỒ:
Có nhiều con số mười hai rất quen thuộc với chúng ta. Chẳng hạn như: một tá, mười hai tháng trong năm, mười hai con giáp. Các chị thì có mười hai bến nước để chọn lựa bến đục, bến trong. Riêng các anh thì không có bến nào. Dù chỉ là một bến cạn… Nhưng các anh thì thường đứng núi này nhìn núi kia. Ngọn núi mình đang đứng bao giờ cũng thấp. Có nhiều người may mắn. Được nghe chuyện Chúa tỏ sự vinh quang của Người cho ba môn đệ trên núi Ta-Bo. Nên có dịp hỏi chuyện về các Tông-Đồ. Nhưng hỏi Chúa thì Chúa bảo hỏi Mát Thêu. Hỏi Phê Rô thì Phê Rô bảo hỏi Mác Cô. Hỏi Gia
Cô-bê thì Ông bảo hỏi Lu Ca. Hỏi Gio An thì ông chỉ vào Tin-Mừng.
Vậy mời quý anh chị hy sinh sắp xếp thời giờ, chúng ta cùng gặp các Ngài, tâm tình hỏi chuyện… Cho vui!
Trước tiên mời quý anh chị lắng nghe Mát Thêu tường thuật: (Mát Thêu ) Chương 10: 1-5
Rồi Đức Giê-Su gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô-uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: Đứng đầu là ông Si-mon, cũng gọi là Phê Rô, rồi đến ông An Rê, anh cùa ông, sau đó là ông Gia Cô-Bê con ông Dê Bê Đê và ông Gio An, em của ông; ông Phi-lip-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-Ma và ông Mát-thêu người thu-thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; ông Si-mon thuộc nhóm Quá-Khích; và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, chính là kẻ nộp Người. Đức Giê-Su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: “ Anh em đừng đi về phía dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri ” .
Tiện đây chúng ta cùng lắng nghe Mác-cô tâm-tình: ( Mác-cô: Chương 2.13-18)
Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người.
Người lập nhóm mười hai, để các ông ở với người và để Người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm mười hai và đặt tên cho ông Si-mon là Phê-rô; rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê. Người đặt tên cho hai ông là Bo-a-nê-ghê, nghĩa là con của Thiên-lôi. Rồi đến các ông An-rê; Phi-líp-phê; Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu; Tô-ma; Gia-cô-bê con ông An-phê; Ta-đê-ô; Si-mon thuộc nhóm Quá-khích; và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt chính là kẻ nộp Người.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần nung nấu, hâm nóng tâm-hồn để chúng ta sốt sắng nghe lời Chúa; theo Lu-ca chương 6: câu 12-16.
Trong những ngày ấy. Đức Giê-Su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng Người kêu các môn đệ lại. Chọn lấy mười hai ông. Đó là ông Si-mon mà Người gọi là Phê-rô; rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê; Gio-an; Phi-líp-phê; Ba-tô-lô-mê-ô; Mát-thêu; Tô-ma; Gia-cô-bê con ông An-phê; Si-mon biệt danh là Quá-khích; Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản-bội.
Trong số mười hai môn đệ này có bốn người được Chúa mời gọi trước trong bối cảnh khá đặc biệt. Để làm quen với các Ngài. Mời quý anh chị lắng nghe Tin-Mừng theo Thánh Mát-thêu chương 4 câu: 18-22
Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-mon, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.
Và Tin Mừng theo Thánh Mát-cô: Chương 1, câu 16-20.
Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-mon với người anh là ông, An-Rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liên gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm, mà đi theo Người.
Cùng Tin-Mừng theo Thánh Lu-ca: Chương 5: 4-11.
Giảng xong, Người bảo ông Si-mon: “Chèo ra chổ sâu mà thả lưới bắt cá”. Ông Si-mon đáp: “ Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
Thấy vậy, ông Si-mon Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-Su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! “Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-mon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-mon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-Su bảo ông Si-mon: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ bắt người như bắt cá”. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
Ngoài bốn ông: Si-mon Phê-rô, An-rê, Gia-cô-bê và Gio-an. Ông Mát-thêu cũng được Chúa quan tâm, mời gọi rất ưu-ái. Theo Tin-Mừng như sau:
Tin-Mừng Thánh Mát-Thêu, Chương 9: 9:
Bỏ nơi ấy, Đức Giê Su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi! “Ông đứng dậy đi theo Người.
Tin-Mừng theo Thánh Mác-Cô. Chương 2, câu ( 13-14 ).
Đức Giê-Su lại đi ra biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy Ông Lê vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi! “Ông đứng dậy đi theo Người.”
Tin-Mừng theo Thánh Lu-Ca: Chương 5: 27-28.
“Sau đó, Đức Giê-Su đi ra và trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu-thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi! “Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.”
Chắc quý anh chị còn nhớ: Một trong nhóm mười hai đã khước từ tình yêu của Thầy Chí Thánh và bội phản. Người đó là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt. Vậy sau này nhóm mười hai thiếu một người! Ai đươc chọn để điền khuyết? Để giải toả thắc mắc này. Mời quý anh chị cùng bước vào Tông-Đồ Công-Vụ. Chương 1:, câu ( 20-26 ).
Thật thế, trong sách Thánh Vịnh có chép rằng:
“Ước gì lều trại nó phải tan hoang, không còn ai trú ngụ.
Và ước gì người khác nhận lấy chức vụ của nó.”
“ Vậy trong số những anh em đã cùng chúng tôi theo Chúa Giê-Su suốt thời gian Người dẫn đầu chúng ta, kể từ phép rửa của ông Gio-an cho đến ngày Người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời, phải có một người trở thành chứng nhân cùng với chúng tôi về cuộc phục sinh của Người”.
Họ đề cử hai người: ông Giu-se, biệt danh là Ba-sáp-ba, cũng gọi là Giút-tô, và ông Mát-thi-a.
Họ cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai trong hai người này để nhận chỗ trong sứ vụ Tông-Đồ, chổ mà Giu-đa đã bỏ để đi về chỗ dành cho y”. Họ rút thăm, và ông Mát-thi-a trúng thăm; ông được kể thêm vào số mười một Tông-Đồ.
CẢM-NGHIỆM:
Xuyên qua những đoạn Tin Mừng trên tôi cảm nghiệm Tình Chúa thật cao vời:
Trước khi chết, sống lại và về Trời. Ngài lo lắng cho nhân loại nhiều và thật nhiều…! Trao truyền Sứ Điệp “ Yêu Thương” bằng lời giảng dạy và gương sáng hành động. Từ bài giảng trên núi “Tám Mối Phúc Thật” như chùm tia sáng hội tụ từ Trái Tim Chí Thánh tràn đầy yêu thương của Chúa Ki-Tô Truyền đạt cho nhân loại. Dạy nhân loại (trong đó có tôi và quý anh chị) bài học yêu thương và tha thứ là: “Chúng ta hãy rửa chân cho nhau”. Nhưng nếu rửa chân mà bôi nhọ trên mặt thì thật tệ hại! Nói thế chứ, người yêu thương, tha thứ thì hai từ “bôi nhọ” đã triệt tiêu. Hơn nữa, nếu mình bôi nhọ người khác thì tay mình bẩn trước! phải thế không quý anh chị? Cũng vậy; khi mình nói xấu người khác thì tâm hồn mình còn nhớp nhúa hơn! Hãy cầu nguyện… Kẻo lại nói hành, nói tỏi… Xin quý anh chị cùng cầu nguyện cho tôi với!
Thầy Chí Thánh Giê-Su để lại Lời Ngài làm khuôn thước dưỡng nuôi, Thịt, Máu Ngài làm của ăn Hằng Sống và một Giáo Hội Thánh Thiện, phổ thông, duy nhất và Tông truyền. Để khai mở chân trời mới trong ý định trao ban Hồng Ân Cứu Độ cho nhân loại. Chúa Giê-Su mời gọi, tuyển chọn mười hai Tông Đồ. Trao quyền kế vị để: “Kế nghiệp” xây dựng, phát triển Giáo Hội càng ngày càng rộng lớn trên hoàn vũ. Làm chứng và rao giảng Tin Mừng Cứu Độ cho muôn dân. Dù khó khăn nào với Ân Sũng Chúa trao ban. Giáo Hội vẫn vượt qua. Dù hiểm nguy nào! Với Niềm Tin, phó thác, thống hối và cầu nguyện. Giáo Hội Chúa Ki-Tô vẫn là Giáo Hội Chúa Ki-Tô. Đã và đang chiến thắng như Chúa Ki-Tô đã chiến thắng sự chết.
Hạnh phúc cho tôi! Thật diễm phúc! Tôi được làm con cái Giáo Hội. Được gội sạch, tắm mát trong Hồng Ân Cứu-Độ. Được là một cành nho non nớt trong Cây Nho “Cổ Thụ”, Thánh Thiện là Chúa Ki-Tô. Diễm phúc này chỉ có Thiên Chúa mới có. Chỉ có Thiên Chúa Tình Yêu mới đủ rộng lượng để trao ban cho tôi ơn Cứu Chuộc. Xin cảm tạ Chúa! Con xin suốt đời cảm tạ Hồng-Ân Ngài! Xin Chúa thêm ơn, giúp sức để con hết lòng kính yêu Chúa. Xin quý anh chị cùng cầu nguyện cho tôi, để tôi biết mình nhỏ bé, non yếu như tôi đang mỏng manh, yếu đuối. Xin Thầy Chí Thánh tuôn ban muôn Hồng Ân. Để tôi cùng quý anh chị vượt qua những khập khểnh cuộc đời. Tạ ơn Thầy, cám ơn quý anh chị.
Giuse Hoàng Văn Chấp.