Cha  Brendan Davey và phong trào Cursillo Melbourne.


  Đầu năm 2011 vừa qua, chuyến xe buýt chở anh chị em Cursillitas Melbourne đi tham dự Đại Hội Cursillo toàn quốc được tổ chức tại Adelaide bị kẹt giữa đường vì những trận mưa lớn bất thường làm ngập lụt đường xá khiến xe không thể tiếp tục cuộc hành trình như đã dự liệu, vì thế  họ đã phải tìm nơi tá túc chờ cho mực nước rút xuống để rồi lại tiếp tục lên đường. Tìm đến ngôi giáo đường của thành phố Ararat, một tỉnh nhỏ nằm trên trục lộ Melbourne –Adelaide và cách thành phố Melbourne khoảng hai giờ rưỡi lái xe, họ gặp được vị cha xứ, một ông già râu tóc bạc phơ, và dáng vẻ hiền từ: cha Brendan Davey. Mặc dù ngài chưa biết họ là ai,(một nhóm người Á Châu lạ hoắc!!) ,nhưng khi nghe anh chị em trình bày sự việc và  ý định của mình, ngài vui vẻ và sẵn sàng đón tiếp ngay với những cử chỉ hết sức thân tình  và niềm nở, cha mở cửa nhà thờ và hội trường nhà xứ để các anh chị sinh hoạt và vui chơi. Chờ mãi đến chiều mà mực nước trên đường vẫn không giảm vì những trận mưa to vẫn trút xuống nên anh chị em xin phép cha để được làm giờ tông đồ, cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Đại Hội được thành công, sau đó ngài còn đã dâng thánh lễ cho họ và rồi đêm hôm ấy anh chị em đành ngậm ngùi  trở lại Melbourne.
Kể từ đấy, anh chị em trong phong trào Cursillo Melbourne biết đến  cha như một vị ân nhân, một vị khách quý và thường xuyên liên lạc với cha mỗi khi có dịp.
Ngày sinh nhật Nữ Hoàng ( Queen Birthday) giữa tháng Sáu 2011 vừa qua, Văn Phòng Điều Hành đã tổ chức để các anh chị đến thăm cha, một chuyến xe buýt với gần bốn mươi người. Có nhiều người khác cũng muốn tham gia nhưng vì mắc bận một cách bất ngờ chứ nếu không thì số người đi sẽ còn đông hơn nữa. Khi  đến nơi, chúng tôi  đã thấy cha tự mình sắp xếp bàn ghế, ly tách,bình nước nóng và lò BBQ sẵn sàng trước thềm nhà xứ.Thật cảm động!!
Trưa hôm ấy, buổi BBQ thật vui nhộn, cha Bredan cùng sinh hoạt ,ca hát nhẩy múa với anh chị em một cách tận tình đến nỗi đã có một số anh chị lo lắng là cha có thể quỵ  ngã đột ngột vì ngài đã lớn tuổi ! Sau đó ngài làm hướng dẫn viên trên xe buýt đưa anh chị em lên một ngọn đồi cao nhất vùng để ngoạn cảnh, khi lên đến nơi, chúng tôi bắt gặp mấy anh chàng họa sỹ đang chăm chú ghi lại những cảnh đẹp của thiên nhiên trên khung vải.
Quy tụ anh chị em lại dưới bóng cây, cha tập cho chúng tôi bài hát God Bless Australia mà ngài đã chuẩn bị in sẵn và còn dặn dò là các anh chị sẽ hát bài này trong ngày thụ phong của Đức cha Nguyễn văn Long, vị giám mục Việt Nam đầu tiên của nước Úc.
Mọi ngày bình thường ngài dâng lễ vào ban sáng, nhưng hôm nay vì đặc biệt có chúng tôi đến thăm nên ngài đã đổi vào ban chiều để cho anh chị em chúng tôi cùng giáo dân của ngài cùng tham dự. Sau Thánh lễ, chúng tôi bịn rịn giã từ cha mà lòng đầy lưu luyến. Đến khi xe sắp sửa chuyển bánh thì ngài còn lên xe dặn dò : “You’re welcome any time” và chúng tôi ai nấy cũng đều thầm hẹn là nếu có dịp thì sẽ lại đến thăm cha.
Ngày ấy đã đến khi văn phòng điều hành nhận được lời mời đến tham dự lễ Kim Khánh của ngài:Golden Jubilee, năm mươi năm ngài chịu chức linh mục. Một số đông anh chị em ghi tên đi nhưng lại bị bận việc vào giờ phut chót nên lần này chỉ có bốn anh  em chúng tôi thay mặt Phong trào đến chúc mừng cha. Năm mươi năm trong thiên chức linh mục thì ngài đã cai quản giáo xứ Ararat hai mươi bốn năm qua, trông coi một giáo xứ những hai mươi bốn năm nhưng ngài vẫn được giáo dân yêu mến, ngưỡng mộ. Ở vào tuổi đã bảy mươi sáu, đáng lẽ ngài được về hưu nhưng xem ra ngài vẫn còn rất năng động tiếp tục trông coi không những chỉ giáo xứ Ararat mà còn cả những họ lẻ ở các vùng lân cận, đúng là “ông già gân”.
Ngày vui của cha được bắt đầu bằng thánh lễ do ngài chủ tế, giáo dân tham dự đông đảo đến từ khắp nơi từ các  vùng lân cận cho đến những nơi xa xôi .Cha nhiều lần nhắc đến “phái đoàn” Cursillo Việt Nam và ngỏ lời cám ơn Văn Phòng Điều Hành…Sau đó là tiệc trà thân mật tại hội trường, tuy đơn sơ nhưng đầy thân tình và ấm cúng.
Cuộc vui nào rồi cũng phải có  lúc kết thúc, cuộc hội ngộ nào rồi cũng đến lúc phải chia tay , trước khi tữ giã, ngài và một số giáo dân của ngài còn  ý  muốn tìm hiểu về Phong Trào, có phải chăng đây là sự tác động của Chúa Thánh Thần, để cho chúng ta quen biết ngài vì những cơn mưa làm ngập đường lối?? Không biết anh Phụ Tá Trường Lãnh Đạo có còn nhớ lời hứa là sẽ gửi tài liệu về Phong Trào bằng tiếng Anh cho ngài không nhỉ?
Trong lời kinh cầu nguyện cho các linh mục: “Chúng con cầu nguyện cho các linh mục mà chúng con biết, những linh mục mà chúng con gặp, những linh mục đã cử hành các bí tích cho chúng con hưởng nhờ… những linh mục già cả và đang miệt mài trong vùng đất truyền giáo xa xôi…” Trong đó có cha Bredan, xin Thầy Chí Thánh “gìn giữ cha thật gần Thầy để kẻ thù không lấn át được và để cha bảo vệ được sự toàn vẹn của ơn gọi cao cả trong chức linh mục” trong suốt cuộc đời của cha.

Nhếch Nhác