Chị Renée đã hoàn tất Ngày Thứ Tư ...

 

"Một đời sống hy sinh, tìm về bến an bình, hưởng nguồn vui trong Chúa Chí Thánh. Chờ ngày mai phục sinh, trọn vẹn kiếp cậy tin, sống cho đi để được chết lành..." tiếng nhạc lời ca du dương của ca đoàn làm cho tâm hồn tôi lâng lâng, cảm thấy thật an vui vì đúng là Chúa đang hiện diện trong các anh chị em để hát lên những ca khúc nhắc nhở mọi người biết chuẩn bị cho cuộc sống, luôn hướng về Chúa là cùng đích đời mình.
Chị Cursillista Renée Therese Lý Thị Thịnh (hiền thê của Bác Đoàn Kim Hướng) vừa mới hoàn tất hành trình ngày thứ Tư để về Nhà Cha, lúc 4.25pm, Chúa Nhật 21/08/2011.
Chị là một tấm gương rất sáng để mọi người cùng noi theo. Có rất nhiều điều muốn chia sẻ về Chị, nhưng tôi chỉ xin chia sẻ 3 điều:
1. Chị rất năng động trong các công tác bác ái và cũng rất sốt sắng trong đời sống thân mật với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chị ao ước được rước Chúa mỗi ngày, và rước lễ thiêng liêng hàng ngày bằng lời kinh:
“Lậy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa, xin Chúa hãy ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn mãi. Amen”. Chị xin nhà dòng, nơi làm bánh lễ, cho chị xin mua những vụn nhỏ, để chị ăn bánh và tưởng nhớ đến thánh lễ mỗi ngày. (Vì thời gian sau này sức khoẻ yếu nên không đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ được).
Chị đã thực hành giống như 2 chị em Maria và Martha tại Bethania xưa, theo như bài chia sẻ của cha Trần Đình Trọng buổi lễ tại nhà quàn:  khi mới tới Úc, lúc còn đang gặp nhiều khó khăn cho chính bản thân chị, chị đã nâng đỡ liên lạc, làm việc với các hội từ thiện để giúp đỡ cho các thanh thiếu niên mới nhập cư mà không có thân nhân. Chị hết lòng giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất. Chị tham gia vào các hội từ thiện trong các giáo xứ Úc và Việt, bằng mọi cách để giúp đỡ những người kém may mắn. Những dịp lễ Giáng Sinh vào thập niên 90, chị liên hệ với hội Vincent De Paul phát qùa Giáng Sinh cho các em nhỏ. Chị làm việc không ngừng nghỉ, không biết mỏi mệt, nhiều khi chị thức cả đêm làm những công việc như soạn bài viết, thêu thùa, may vá, gói quà mừng giúp đám cưới, nấu nướng ...v.v.. giúp cho nhiều người cần đến chị.
2. Là một thành viên của phong trào Cursillo, chị là chứng nhân sống trung kiên ngày thứ Tư. Mặc dầu tuổi cao và sức khoẻ yếu kém, vậy mà, năm nào có tổ chức khóa là ghi tên đi trợ tá, đủ các khoá tổ chức ở rất xa như Adelaide, Melbourne .... và đại hội toàn quốc tổ chức cũng không vắng mặt. Cả những lúc phải đi bằng walking frame, xe lăn. Dịp đại hội tại Adelaide vừa qua, chị đang làm chemotherapy, không thể nào còn sức để chị đi được, vậy mà chị muốn đi quá nên cứ ghi danh để nếu có chút sức khoẻ thì cố gắng đi tham dự với anh chị em. Chị nói chị còn muốn đi trợ tá cho 2 khóa sắp tổ chức tại Perth nếu Chúa cho chị khoẻ lên một chút.
Đặc biệt chị rất thương giới trẻ, chị cầu nguyện, tìm hiểu và kêu gọi các em trẻ đi tham dự khóa 3 Ngày rồi sau khóa trở về. Chị giúp các em thành lập nhóm, chính chị giúp các em sinh hoạt, nân đỡ các em về mọi mặt. Chị điện thoại thăm hỏi, nhắc nhở từng em một và khuyết khích các em hội nhóm thường xuyên.

Những ngày tháng gần đây, sức khoẻ chị đã đến thời kỳ cuối, sút đi khoảng 20kg rồi, chân sưng phù phải đi xe lăn, vẫn cố gắng tới dự Ultreya hang tháng và chia sẻ rất thân tình, khuyến khích cho anh chị em lên tinh thần hơn.
3. Khi bác sĩ cho biết chị không còn sống bao lâu nữa, chỉ còn vài tháng nữa thôi, chị đã vui vẻ chấp nhận vâng theo Thánh Ý Chúa. Nhiều lần đến thăm chị, lúc nào cũng nụ cười trên môi, vui đùa, thăm hỏi, không bao giờ nghe chị kêu ca phàn nàn gì. Chị nói chị thương bác trai, thương các con, các cháu nhưng chị phó dâng tất cả cho Chúa. Phần chị, chị một lòng vâng theo Thánh Ý Chúa, xin cầu nguyện cho chị.
Trong thánh lễ an tang chị, nhà thờ rộng lớn như vậy mà số người Việt và Úc tham dự Thánh Lễ quá đông, không có đủ chỗ ngồi, rất nhiều người phải đứng ở ngoài hành lang và sân nhà thờ. Không phải vì chị giàu có tiền bạc, nhưng vì cuộc sống của chị, nên mọi người vì lòng yêu mến đã đến để tiễn đưa và cầu nguyện cho chị.

Đức giám mục phó giáo phận Canberra-Goulburn Patrick Power và nhiều linh mục đồng tế Thánh Lễ an tang cho chị. Trong bài giảng Đức Cha đã khen ngợi những công biệc chị đã làm cho giáo xứ và cộng đồng, chị đã bắt chước Mẹ Teresa Calcutta, chị có nhiều nét giống như Mẹ.
Sau Thánh Lễ, Đức Cha và các Cha cùng tất cả mọi người tiễn đưa chị ra nghĩa trang để tiễn biệt lần cuối trước khi chị được hoả tang như của lễ toàn thiêu dâng lên Chúa.
Chị Renée ơi, bây giờ chắc hẳn là chị vui và an lòng rồi nhé! “Sống cho đi để được chết lành...” Nguyện cầu Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót và đón chị về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa.
Cuộc sống chị đã cho chúng tôi một bài học. Chị là gương sáng cho mọi người thực hành sống đạo giữa đời như lời Chúa đã dạy: “Tất cả các điều luật đều qui về 2 điều là: yêu mến Chúa hết lòng hết sức, hết linh hồn, hết trí không; và yêu mến người như mình ta vậy .”

Amen.

 


27/8/2011
Agnes